Thứ Hai, 07/04/2025
Zalo

Man Utd may mắn tránh khỏi bàn thua nhờ thiếu công nghệ "mắt diều hâu"?

Thứ Hai 08/10/2012 08:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tối qua, "Quỷ đỏ" thành Manchester đã trả lại cho Newcastle đầy đủ món nợ vay mùa trước. Tuy nhiên, thắng lợi thuyết phục 3-0 của thầy trò Alex Ferguson phần nào bị "bôi đen" bởi những quyết định tranh cãi của tổ trọng tài, dẫn dầu bởi ông vua sân cỏ nổi tiếng nhất nước Anh, Howard Webb mà nổi bật nhất là tình huống nhạy cảm diễn ra ở phút 50.

Khi đó, xuất phát từ một pha ném biên bên cánh trái, số 3 Davide Santon thực hiện cú câu bóng khó chịu vào vòng cấm. David De Gea định băng ra "bắt vở" nhưng không thành công, khiến Demba Ba thoải mái thực hiện cú đánh đầu về khung thành bỏ trống. Thật đáng tiếc, trái bóng lại không chịu đi vào lưới mà dội vào xà ngang bật ra. Đối tác của Ba trên hàng công, Papiss Cisse có mặt đúng chỗ để ngả người đánh đầu nối song De Gea trong nỗ lực sửa sai đã kịp lùi về rồi dùng hết sức bình sinh đẩy bóng ngay trên ranh giới phân chia độ hợp lệ của bàn thắng. Xem lại pha quay chậm dù ở góc camera từ trên xuống hay từ hai bên vào (thuận lợi nhất trong việc đánh giá tình huống) thì thật sự, không ít người dám khẳng định liệu rằng toàn bộ trái bóng đã nằm sau vạch vôi hay chưa. Các pha bóng như vậy có lẽ chỉ được xác định rõ ràng nếu như công nghệ "mắt diều hâu" được đưa vào ứng dụng thực tế. Nhưng lúc này mà bàn đến vấn đề đó thì có hoạ "người trên cung trăng".

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tại sao Patrice Evra rất khinh thường Arsenal?

Tại sao Patrice Evra rất khinh thường Arsenal?

Tại sao Patrice Evra rất khinh thường Arsenal?

Câu nói "Men against boys" của Evra sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở bán kết Champions League 2009 không phải là lời buông miệng nhất thời. Nó là bản tóm lược hoàn hảo cho cảm nhận của anh mỗi lần chạm trán đối thủ ấy. Arsenal, dưới mắt Evra, đội bóng Bắc London là biểu tượng cho thứ bóng đá đẹp mắt nhưng vô hại, lãng mạn nhưng yếu đuối — một tập thể mãi mãi chưa kịp lớn.

Xem thêm
top-arrow
X