Thứ Hai, 07/04/2025
Zalo

Kinh khủng! HLV trưởng ĐT Đức lại ăn... gỉ mũi

Chủ Nhật 10/06/2012 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV của đội tuyển Đức dường như không bỏ được cái tật ngoáy mũi rồi tiện tay cho luôn gỉ vào... miệng.

Không có gì phải bàn cãi, Joachim Loew là một trong những HLV ăn vận đẹp nhất thế giới. Cũng không có gì phải bàn cãi, đội tuyển Đức của ông là một trong những đội bóng chơi đẹp nhất thế giới, khác xa đội Đức lầm lũi từng được ví như những cỗ xe tăng của nhiều năm về trước.

Nhưng vẻ hào hoa và phong cách lịch thiệp ấy của Loew cũng như tuyển Đức không che giấu được một thực tế, đó là Loew có một tật xấu, rất xấu: Tự ăn gỉ mũi ngay khi đang ngồi trong khu kỹ thuật chỉ đạo trận đấu.

Ở World Cup 2010, Loew lần đầu bị bắt gặp có hành động xấu xí này. Đó là trong trận bán kết với đội tuyển Tây Ban Nha. Có vẻ như trong bầu không khí quá căng thẳng của trận đấu, ông đã không thể làm chủ được bản thân. Ngoáy mũi, và tỉnh bơ cho vào miệng!

Đêm qua, có lẽ cũng vì quá căng thẳng, Loew lại cho cả thế giới thấy lại thói quen xấu của mình. Có thể lý giải rằng Loew chỉ làm thế vì quá căng thẳng. Nhưng Loew, xin ông hãy bỏ thói quen kinh khủng này đi...

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.



(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tại sao Patrice Evra rất khinh thường Arsenal?

Tại sao Patrice Evra rất khinh thường Arsenal?

Tại sao Patrice Evra rất khinh thường Arsenal?

Câu nói "Men against boys" của Evra sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở bán kết Champions League 2009 không phải là lời buông miệng nhất thời. Nó là bản tóm lược hoàn hảo cho cảm nhận của anh mỗi lần chạm trán đối thủ ấy. Arsenal, dưới mắt Evra, đội bóng Bắc London là biểu tượng cho thứ bóng đá đẹp mắt nhưng vô hại, lãng mạn nhưng yếu đuối — một tập thể mãi mãi chưa kịp lớn.

Xem thêm
top-arrow
X