Thứ Tư, 02/04/2025

VIDEO: Haaland nóng nảy khiêu khích HLV Arteta và các cầu thủ Arsenal

Zalo
Sau trận Man City vs Arsenal, khi cầu thủ hai đội còn ở trên sân, tiền đạo Erling Haaland đã tỏ thái độ khá nóng nảy với HLV Mikel Arteta. Ống kính của Sky Sports đã ghi lại đoạn hội thoại giữa ngôi sao người Na Uy với HLV Arteta và Gabriel Jesus.

Không chỉ khiêu khích Magalhaes bằng việc ném bóng vào đầu cầu thủ này ngay sau khi John Stone ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 98 cho Man City. Erling Haaland còn thể hiện thái độ khá khó chịu với HLV và cầu thủ Arsenal khi kết thúc trận.

Erling Haaland đã quay sang nói với HLV Arteta với vẻ mặt cau có: Hãy khiêm tốn đi! Hãy khiêm tốn đi!

HLV Arteta tròn mắt không hiểu vì sao Haaland lại nói với mình như vậy. Ngay lập tức, Gabriel Jesus đã tiến đến và hỏi: "Vì sao cậu lại nói thế?"

Và Erling Haaland cũng không ngần ngại thể hiện thái độ khiêu khích: "Tôi nói gì sao? Biến đi! Gã hề!"

Sau đó HLV Arteta phải gọi các học trò của mình đi sang chỗ khác để tránh những phát sinh không đáng có.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Mesut Ozil: Từ "nghiện sĩ" mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Mesut Ozil: Từ nghiện sĩ mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Mesut Ozil: Từ "nghiện sĩ" mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Các bạn có nhớ Mesut Ozil – thiên tài kiến tạo nhưng body như cọng bún không?" Trong những ngày tháng còn ở trên sân cỏ, mặc dù sở hữu cơ thể 6 múi nhưng thể hình của Ozil luôn thuộc dạng gầy gò, đây chính là một trong những điểm yếu lớn nhất của anh khi phải tranh chấp bóng tay đôi với cầu thủ đối phương. 

Tại sao fan Arsenal không bao giờ tha thứ cho Van Persie?

Tại sao fan Arsenal không bao giờ tha thứ cho Van Persie?

Tại sao fan Arsenal không bao giờ tha thứ cho Van Persie?

Robin van Persie từng là niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal, người được CLB kiên nhẫn chờ đợi suốt những năm tháng chấn thương. Tiền đạo người Hà Lan dính gần 20 chấn thương trong quãng thời gian chơi cho "Pháo thủ". Thậm chí, có những thời điểm Persie dính chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ thi đấu tới 70 ngày và sau đó tiền đạo người Hà Lan nghỉ tới 150 ngày và bỏ lỡ tới 33 trận mùa giải 2009/10.

top-arrow
X