Silva Mexes: “Tôi muốn tận dụng mọi cảm xúc dồn nén để giành chiến thắng”
Cụ thể, cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan – Xứ Wales bày tỏ: “Hiện tại tôi chỉ nghĩ về trận đấu sắp tới. Tôi muốn được vào sân thi đấu và giành chiến thắng. Hãy tận dụng tất cả những cảm xúc dồn nén để thắng trận này.”
Mexes cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ sau thất bại 1-4 trước U17 Uzbekistan: “Kết quả trận đầu tiên có thể không tốt, nhưng chúng tôi phải ngẩng cao đầu và tiếp tục chiến đấu.”
Ở tuổi 15, Mexes là một trong những cầu thủ trẻ nhất tại giải đấu lần này, nhưng sự chững chạc và bản lĩnh mà anh thể hiện khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan phải chú ý.
![]() |
Tiền đạo U17 Thái Lan Silva Mexes gây ấn tượng trong trận đấu với U17 Uzbekistan. Ảnh: FAT |
Được tung vào sân từ phút 20 thay cho Thunwisit Taman dính chấn thương, anh ngay lập tức tạo dấu ấn với bàn thắng rút ngắn tỷ số trong hiệp 1. Đáng nói, đây cũng là bàn duy nhất của U17 Thái Lan trong trận.
Khoảnh khắc đó không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng mà còn khiến mẹ của Mexes, bà Tiffany Tyler bật khóc trên khán đài. Với bà, đó là sự đền đáp xứng đáng cho hành trình gian nan của con trai mình, người từng được đào tạo ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Carrington (Man United).
Silva Mexes được kỳ vọng sẽ là đầu tàu của U17 Thái Lan tại giải lần này. Anh đã quyết định chọn khoác áo tuyển trẻ Thái Lan sau khi được Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Madam Pang đích thân thuyết phục. Sự lựa chọn ấy được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của sao trẻ này.