Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Haaland tịt ngòi, Man City vẫn diệt gọn "bò tăng lực"

Thứ Năm 05/10/2023 03:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng cuối cùng, nhà ĐKVĐ Champions League vẫn đánh bại được đối thủ khó chơi Leipzig mà không cần đến sự lên tiếng của Haaland. Công đầu thuộc về Julian Alvarez với 1 bàn và 1 kiến tạo đều mang tính quyết định cho cục diện.

Kết quả chung cuộc Leipzig vs Man City (1-3)

Ghi bàn: Openda 48' - Foden 25'; Alvarez 84'; Doku 90' + 2'

Tại bảng G Champions League, Leipzig và Man City hiển nhiên mạnh hơn hẳn so với 2 đội còn lại (Young Boys và Crvena Zvezda) nên việc giành vé vào vòng 1/8 hoàn toàn trong tầm tay. Nhận định đó đã được minh chứng ngay lượt đầu tiên khi cả hai đội cùng thắng 3-1.

Leipzig đương nhiên chưa thể đạt tới đẳng cấp của Man City, đội bóng số 1 châu Âu hiện nay và đang giữ chiếc cúp bạc Champions League nhưng đội bóng Đức cũng có một số lợi thế nhất định trước cuộc đón tiếp thầy trò HLV Guardiola.

RB Leipzig vs Man City
 

Đầu tiên là phong độ rất ổn: bất bại 7 trận liên tiếp, trong đó giành 6 chiến thắng (trận hòa duy nhất là ở cuộc đối đầu với Bayern Munich mà đội chủ sân Red Bull Arena đã dẫn trước 2 bàn). Tiếp theo là điểm tựa sân nhà. Trong 2 lần gần nhất tiếp đón Man City tại sân chơi C1, Leipzig đều không thua (thắng 1).

Phía đối diện, dàn sao Man City hẳn ít nhiều ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý sau 2 trận thua liên tiếp vừa qua: bị Newcastle loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh và thua sốc Wolves tại vòng 7 Premier League. Đáng nói, cả 2 thất bại này của The Citizens đều diễn ra trên sân khách. Ngoài ra, Man City cũng bất thắng 3 trận sân khách gần nhất thuộc Champions League (không tính chung kết vì trận đó diễn ra trên sân trung lập nên không có yếu tố nhà - khách đúng nghĩa).

So với trận thua Wolves, Pep Guardiola mạnh tay điều chỉnh đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát trước Leipzig. Josko Gvardiol (vốn quen đá trung vệ) có cơ hội gặp lại đội bóng cũ khi được bố trí đá hậu vệ trái thay cho Nathan Ake. Gương mặt trẻ Rico Lewis được sắp xếp đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Rodri (bị treo giò trước Wolves) trong khi Grealish cùng Bernando Silva xuất hiện hàng công, thế chỗ của Doku và Alvarez.

man city 1
Bernando Silva chia vui với Foden sau bàn mở tỷ số

Trái với thói quen dâng cao đội hình tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã nhập cuộc chậm rãi và có phần rất chắc chắn. Vì thế phải đến phút 14, nhà ĐKVĐ Champions League mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên và nếu Bernando Silva không đệm sượt bóng ở cự ly gần sau tình huống "nửa chuyền nửa sút" của Foden thì Man City đã vươn lên dẫn bàn.

Vài phút sau, trái bóng đã chạm vào tay Lukeba tương đối rõ ràng sau cú đá của Bernando Silva nhưng không chỉ tổ trọng tài trên sân mà cả bộ phận VAR cũng nói không với 11m. Tuy nhiên cũng chỉ đến phút 25 là Man City đã tìm được bàn thắng. Bernando Silva xẻ nách bên cánh phải cho Rico Lewis và cầu thủ sinh năm 2004 trả ngược ra phía sau vừa vặn cho Phil Foden dứt điểm chân phải không căng nhưng lại hiểm khi bóng đi đập đất, làm bó tay thủ thành Blaswich.

Phút 31, Haaland có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu song do góc hẹp nên bóng không đi trúng đích. Nếu chơi đồng đội hơn vì phía trong còn cầu thủ Man City thì khả năng ăn bàn sẽ cao hơn. Nhìn chung dù bàn thắng đã xuất hiện nhưng diễn biến hiệp 1 không trở nên hấp dẫn hơn bao nhiêu. Man City vẫn duy trì nhịp độ chậm còn Leipzig dường như sợ bị thủng lưới thêm nên chẳng dám vùng lên tấn công.

man city 2
Openda gỡ hòa cho đội chủ nhà

Song ngay đầu hiệp 2, Leipzig đã bất ngờ tìm được bàn gỡ. Trong một đợt phản công chớp nhoáng, Poulsen chuyền xuống thuận lợi cho Openda bứt phá dẫn bóng vào vùng cấm địa Man xanh, che chăn tốt trước sự truy cản của Akanji rồi dứt điểm chìm đưa bóng qua người Ederson, san bằng tỷ số trận đấu.

Phút 57, Erling Haaland một lần nữa tỏ ra vô duyên với pha lao người kết thúc ra ngoài ở cự ly gần, bỏ phí quả căng ngang bên cánh trái của Foden. Không lâu sau đó, ngôi sao người Anh quyết định tự mình dứt điểm từ chấm đá phạt ở tận cánh phải với độ ăn bàn không cao nhưng bóng đã dội vào xà ngang.

Phải tới tận phút 70, đôi bên mới bắt đầu thay đổi nhân sự và nhờ vậy, chất lượng cuộc chơi có phần được cải thiện nhờ "dòng màu mới". Không những vậy, chính một cầu thủ vào sân thay người đã tạo ra sự khác biệt. Phút 84, nhận bóng từ Doko ở sát vạch 16m50, Julian Alvarez đã tung ra cú cứa lòng trong chân phải vô cùng đẳng cấp, găm bóng vào góc xa trước sự bất lực của thủ thành đối phương.

man city 3
Alvarez tỏa sáng sau khi vào sân thay người, giúp Man City giàn thắng lợi

Chưa dừng lại ở đây, Alvarez còn kiến tạo bàn ấn định tỷ số của Doku trong một đợt phản công khi kim đồng hồ chỉ sang phút 90+2. Không còn nghi ngờ gì, ngôi sao người Argentina mới xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất Man City từ đầu mùa 2023/24 chứ không phải ai khác, kể cả Erling Haaland (vẫn "trận xịt trận thăng"). Trong bối cảnh De Bruyne vắng mặt, Bernando Silva phập phù thì Alvarez luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Như vậy, Man City đã thắng cả 2 lượt đầu tiên tại bảng G Champions League 2023/24 với cùng tỷ số 3-1 đồng thời ngắt được mạch thất bại, qua đó lấy lại tâm lý và tinh thần hưng phấn trước cuộc đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU LEIPZIG VS MAN CITY

LEIPZIG (4-4-2): Janis Blaswich; Lukas Klostermann, Mohamed Simakan, Castello Lukeba, David Raum; Xavi Simons, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Emil Forsberg (Sesko 70'); Lois Openda (Werner 70'), Yussuf Poulsen (Baumgartner 75').

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji (Doku 72'), Ruben Dias, Josko Gvardiol; Rico Lewis, Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden (Alvarez 79'), Jack Grealish (Ake 72'); Erling Haaland.

 

Có thể bạn quan tâm

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Premier League một lần nữa bỏ nghỉ đông, trong khi những giải đấu ở cấp độ CLB khác như Champions League hay FIFA Club World Cup cũng tăng số đội tham dự, đồng nghĩa với việc tăng số trận đấu. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở ĐTQG. Sau tất cả, chỉ những cầu thủ là người chịu thiệt thòi!

Video

Xem thêm
top-arrow
X