(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Đây là trận "Siêu kinh điển" thứ 3 ở mùa giải năm nay. Còn nhớ tại lượt đi La Liga 2024/25 cuối tháng 10 năm ngoái, Barca đã chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước "đại kình địch" Real Madrid bằng chiến thắng 4 sao ngay tại Bernabéu. Trận thắng ấy tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng xứ Cataluyna để rồi đến chung kết "Siêu cúp Tây Ban Nha", họ tiếp tục khuất phục đối thủ không đội trời chung bằng thắng lợi thuyết phục chẳng kém: 5-2.
Với truyền thống thù địch trăm năm, thất bại trước Barcelona luôn là nỗi đau lớn với Real Madrid, nói gì đến 2 lần liên tiếp và đều rất "mất mặt".
Để tránh một thất bại tâm phục khẩu phục trong trận El Clasico thứ ba liên tiếp, HLV Ancelotti đã có sự thay đổi lớn về chiến thuật. Kể từ trận gặp Bilbao tại vòng 33 La Liga, Real Madrid chuyển sang sơ đồ 4-4-2 kim cương, thay cho 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 như trước đó.
Sự điều chỉnh này giúp khả năng phòng thủ của Real Madrid trở nên chắc chắn hơn. Bằng chứng là trong 2 trận gần nhất với sơ đồ này, Real đều thắng 1-0 và không để lọt lưới. Trước đó, họ đã để thủng lưới tới 11 bàn trong 5 trận trên cả ba đấu trường.
Ancelotti buộc phải thay đổi để đối phó với hàng công hủy diệt của Barca – đội ghi nhiều bàn nhất trên mọi mặt trận trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa 2024–25 (152 bàn/52 trận). Ngoài việc tăng cường khả năng phòng ngự, sơ đồ 4-4-2 kim cương cũng giúp Real có thể áp đảo khu trung tuyến, nơi Barca đang sở hữu những cầu thủ kiểm soát bóng và thế trận siêu hạng như Pedri.
Sự lép vế của Real ở hai trận El Clasico vừa qua một phần đến từ sự sa sút của tuyến giữa, đặc biệt là sau khi Kroos giải nghệ và lão tướng Modric không còn giữ được phong độ đỉnh cao.
Tuy nhiên, dù đã thay đổi để tránh một mùa giải thất bại và đang hừng hực quyết tâm rửa hận sau hai trận thua kinh hoàng, khả năng đánh bại Barca vẫn là dấu hỏi lớn với Real Madrid – đội bóng đang thiếu cả sự tự tin lẫn phong độ.
Thống kê cho thấy Real đã thua 4 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (trong 90 phút), bao gồm cả 2 thất bại trước Arsenal tại Champions League. Tổng cộng, họ đã thua 8 trận trước các đối thủ lớn mùa này: Barcelona (2), Arsenal (2), Atletico (1), Liverpool (1), Bilbao (1) và AC Milan (1) – bằng chứng cho thấy thầy trò Ancelotti phần nào đánh mất bản lĩnh trong những trận đấu lớn.
Bên kia chiến tuyến, dù phong độ của Barca cũng không quá ổn định (vừa thua Dortmund tại Champions League và “hút chết” trước Celta Vigo ở La Liga), họ vẫn là một thế lực thực sự. Dẫu vậy, đội bóng xứ Catalan cũng bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt ở hàng thủ (thủng lưới 6 bàn sau 2 trận gần nhất) và mắc rất nhiều sai lầm khi bị đối thủ gia tăng sức ép.
Chưa kể, Barca không có lực lượng tốt nhất do vắng Lewandowski, Casado và Balde vì chấn thương. Cần biết rằng ba cầu thủ này đã góp dấu giày vào 7/9 bàn thắng của Barca trong hai trận thắng gần nhất trước Real (Lewandowski ghi 3 bàn, Casado có 2 kiến tạo, Balde 1 bàn và có 1 kiến tạo).
Những yếu tố trên, cộng với việc Barca đã có dấu hiệu mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc từ cuối tháng 3 (9 trận trong 27 ngày), khiến HLV Ancelotti rất tự tin trước trận chung kết. Sau trận thắng Getafe, khi được hỏi về việc Barca được đánh giá cao hơn Real Madrid vào thời điểm này, Don Carlo nói: “Trận chung kết luôn luôn là trận chung kết, và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.”
Tương tự như Ancelotti, cựu trung vệ Real Madrid – Pepe – cũng tin vào chiến thắng cho đội nhà. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha nhận định: “Đúng là Barcelona được đánh giá cao hơn ở El Clasico, nhưng bạn không bao giờ có thể loại Real Madrid, nhất là ở một trận chung kết. Trong thời điểm khó khăn, Real Madrid sẽ cho thấy tất cả những gì họ có.”
Đúng như Carlo Ancelotti và Pepe nói, không thể nói trước điều gì và không bao giờ có thể loại Real Madrid trong một trận chung kết, nơi thành bại đôi khi không được quyết định bởi phong độ, mà bởi những chi tiết rất nhỏ, kinh nghiệm và bản lĩnh. Xét về yếu tố này, Ancelotti và Real Madrid có lợi thế hơn khi chỉ thua 1 trong 6 trận chung kết gần nhất.