Trong trận chưa có sự phục vụ của Chanathip và Theerathon, tuyển Thái Lan chơi vật vờ trước Timor-Leste, nhưng vẫn giành 3 điểm bằng các khoảnh khắc chớp cơ hội nhanh của Pathompon và Supachok.
Bàn mở tỷ số của "Voi chiến" đến từ tình huống Pathompon không chế bước một, xử lý tốt và dứt điểm gọn ở phút 51. Đến phút 81, Supachok ngả người volley ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Thái Lan.
Chanathip và Theerathon không kịp ra sân vì vẫn còn ở Nhật Bản. HLV Polking xếp đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất có thể, với đội trưởng Teerasil Dangda và Supachok đá tiền đạo. HLV Polking bố trí sơ đồ ban đầu 4-4-2 cho tuyển Thái Lan.
Supachok đóng góp 1 bàn thắng nhưng cũng bỏ lỡ một loạt cơ hội thuận lợi khác
"Voi chiến" dễ dàng áp đặt thế trận. Trong hiệp một, họ cầm bóng 80%, thực hiện 12 pha dứt điểm nhưng không ghi bàn. Timor-Leste chỉ biết gồng mình chịu trận và không tung nổi cú sút trong 45 phút đầu.
Lối chơi co cụm phòng ngự của Timor-Leste gây khó khăn cho Thái Lan. Cụ thể là các cầu thủ áo đỏ tập trung đông quân số ở giữa sân. Thái Lan không thể tấn công trung lộ, qua đó đẩy bóng ra biên và tạt vào. "Voi chiến" tạo một số cơ hội cho Dangda, Supachok, song không thuận lợi để ghi bàn.
Bàn mở tỷ số của Pathompon là tình huống đến từ quả tạt ở biên phải. Cầu thủ vào sân thay người của "Voi chiến" đỡ bóng, xoay người và dứt điểm. Bóng đi không căng và chưa hiểm, nhưng thủ môn Timor-Leste không làm tốt trong pha phản xạ.
Sau đó, cũng chính từ tình huống tạt từ biên phải tạo cơ hội cho Supachok ghi bàn. Thái Lan có điều mình cần là 3điểm, nhưng trận thắng hôm nay kém thuyết phục. Ngoại trừ tỷ lệ cầm bóng gần 80%, nhịp độ tấn công của "Voi chiến" thiếu ổn định. Các đường chuyền quyết định hoặc tạt bóng của Thái Lan cũng thiếu mức độ sát thương.
Phong độ của Dangda trên hàng công là báo động. Thủ quân Thái Lan liên tục xử lý lỗi, không còn linh hoạt và xuống thể lực. Supachok vẫn là điểm đến trong phần lớn đường bóng của Thái Lan, song cầu thủ mang áo số 7 chưa có cảm giác tốt.
Tuyển Thái Lan sẽ lần lượt gặp Myanmar, Phillipines và Singapore ở bảng A tại AFF Cup 2020.
HẾT GIỜ. Thái Lan có chiến thắng 2-0 trong trận mở màn AFF Cup 2020
90'
Tiền vệ mở tỷ số Pathompol một lần nữa uy hiếp khung thành của Timor Leste với cú sút căng. Nhưng thủ môn Pereira lần này đổ người đẩy bóng ra kịp thời để chịu phạt góc.
81'
THÁI LAN GIA TĂNG CÁCH BIỆT
Thanawat chồng cánh cho Narubadin leo biên phải, rồi tạt vào. Supachok không bị ai kèm, vô-lê cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.
79'
Pathompol châm ngòi đợt tấn công của Thái Lan với đường chọc khe cho Supachai xộc lên bên cánh trái. Supachai tạt vào cột hai cho Pathompol lao vào vô-lê ra ngoài.
71'
KHÔNG ĐƯỢC
Thái Lan tranh bóng tốt bên cánh phải, rồi Thanawat chồng biên cho Supachai băng xuống rất thoáng. Supachai căng ngang nhưng không tới được vị trí của Pathompol.
66'
Trung vệ Timor Leste chuyền hỏng ở sân nhà nguy hiểm, nhưng Supachok chọc khe quá sâu khiến Teerasil không thể chạm bóng. Sau tình huống này, đội trưởng Thái Lan cũng rời sân nhường chỗ cho Supachai.
60'
TIMOR LESTE SUÝT GÂY SỐC
Paulo Gali đột phá bên cánh phải rồi chọc khe cho Mouzinho đối mặt thủ môn Thái Lan. Mouzinho bị trung vệ Bihr theo sát, khiến cú sút của anh không đi trúng đích.
56'
Thitiphan tạt bóng cho Teerasil Dangda đánh đầu căng nhưng đúng vị trí của thủ môn Pereira. Teerasil trận này đeo tấm băng đội trưởng có bảy màu nhằm ủng hộ phong trào đấu tranh bình đẳng giới.
54'
Một cầu thủ áo đỏ dứt điểm từ khoảng cách gần 30 m. Bóng đi trúng mục tiêu nhưng thiếu lực. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Timor-Leste từ đầu trận.
51'
THÁI LAN KHAI THÔNG BẾ TẮC
Rốt cục, đội tuyển xứ Chùa vàng cũng đã tìm được bàn thắng sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Bóng được treo từ cánh trái vào trong khu vực 16m50 và Pathompol khống chế được bóng, bình tĩnh xử lý rồi tung ra cú sút chìm. Thủ môn Pereira đã đổ người chạm được vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua. Sự điều chỉnh nhân sự của HLV Polking đã sớm phát huy hiệu quả. Pathompol là thành viên của BG Pathum - nhà ĐKVĐ Thái Lan.
48'
KHÔNG ĐƯỢC
Tiền vệ vừa vào sân trong hiệp hai, Pathompol tung ra cú sút xa ở cự ly hơn 25m. Bóng đi căng nhưng đúng vào vị trí thủ môn của Timor Leste nên bắt gọn dễ dàng.
46'
Hiệp 2 đã bắt đầu. HLV Mano Polking đưa tiền vệ Thanawat Suengchitthawon vào sân. Thanawat đang thuộc biên chế CLB Leicester ở Ngoại hạng Anh, nhưng anh chưa chơi một trận chính thức nào cho CLB này.
45'
HẾT HIỆP 1. Timor Leste xuất sắc cầm hòa Thái Lan với kết quả 0-0. "Voi chiến" cầm bóng 80%, thực hiện 12 pha dứt điểm nhưng chưa thể ghi bàn.
41'
KHÔNG VÀO
Thái Lan vẫn chưa làm sao ghi được bàn thắng dù đã tung ra cả tá cú dứt điểm từ đầu trận. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, số 6 Sarach treo bóng vào khu vực 16m50 và sau đó, bóng đến vị trí của Teerasil Dangda. Tiền đạo kỳ cựu này hãm bóng rồi thực hiện cú sút trong tư thế khó (xoay lưng lại cầu môn) và bóng bay vọt xà trong gang tấc.
39'
Dangda không thành công khi đánh đầu trong tư thế khó. Từ đầu trận, Timor-Leste bịt kín đường vào trung lộ. Thái Lan phải dùng các pha treo bóng từ 2 biên để tìm cách đưa đến Dangda.
35'
Thái Lan triển khai tấn công nhanh với pha bứt tốc của Bordin bên cánh trái. Anh chuyền vào cho Supachok trong khu cấm địa, nhưng tiền vệ này lại xử lý có phần chậm chạp nên để đối phương áp sát ngăn chặn thành công.
32'
KHÔNG ĐƯỢC
Bordin Phala rê bóng qua người bên trái, rồi chuyền ngang rất thoáng cho Supachok. Cầu thủ 24 tuổi lập tức vung chân tung ra ngay cú sút căng từ ngoài vạch 16m50 nhưng bóng đi chệch cột, khiến HLV Polking không khỏi nuối tiếc.
Số 7 Supachok bỏ lỡ một số cơ hội thuận lợi từ đầu trận
30'
Thầy trò HLV Polking hoàn toàn áp đảo thế trận sau 30 phút. Dù vậy, tuyển Thái Lan chưa tạo ra cơ hội mười mươi để ghi bàn. Từ quả phạt góc của Thái Lan bên trái, hậu vệ Timor Leste phá ra. Trung vệ Kritsada lao vào đánh đầu căng nhưng bóng đi vọt xà.
28'
Mới hiệp một mà các cầu thủ Timor Leste liên tục bị trọng tài nhắc nhở vì lỗi ... câu giờ. Lần này trọng tài không nhân nhượng với thủ môn Pereira và đã cương quyết rút ra tấm thẻ vàng.
26'
Đến giờ, Timor Leste mới có cơ hội đầu tiên. Paulo Gali đột phá từ cánh phải vào trung lộ rồi sút xa. Nhưng cú đá đi quá thiếu lực nên chẳng thể gây ra chút nguy hiểm nào cho cầu môn Thái Lan.
25'
Thái Lan vẫn hoàn toàn vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng và tấn công không ngừng nghỉ. Lối đá của "Voi chiến" cũng khá nhuyễn song họ chưa làm sao chọc thủng mành lưới đối thủ yếu nhất bảng Timor Leste.
20'
KHÔNG ĐƯỢC
Cầu môn Timor Leste không ngừng chao đảo. Số 10 Tristan Do treo bóng sâu vào khu vực 16m50 cho Teerasil Dangda lao vào đánh đầu ở cột hai. Nhưng đội trưởng tuyển Thái Lan không hạ được thủ môn đối phương.
18'
VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG
Thái Lan lại có một màn phối hợp nhỏ cực kỳ ăn ý ở trung lộ, bóng được chuyền ban nhanh nhưng tiếc thay ở pha dứt điểm cuối cùng, số 8 Thitiphan lại sút chìm chệch khung thành.
14'
KHÔNG VÀO
Chút nữa, Thái Lan có được bàn thắng. Từ một tình huống phạt góc, số 15 Narubadin thực hiện pha đánh đầu và hậu vệ Timor Leste lóng ngóng phá bóng dội trúng xà ngang cầu môn đội nhà ở cự ly gần.
11'
NGUY HIỂM
Tuyển Thái Lan có màn phối hợp trung lộ khá hay. Vẫn là Dangda làm tường cho số 7 Supachok khéo léo gẩy bóng qua người hậu vệ Timor Leste nhưng bóng đi hơi dài và thủ môn Pereira cũng kịp thời lao ra nên tiền vệ đang khoác áo Buriram không thể tung ra pha dứt điểm.
8'
Timor Leste được trao cơ hội phản công hai đánh ba. Nhưng họ xử lý chậm và để cầu thủ Thái Lan lùi về bịt hết khoảng trống.
3'
Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, ứng viên vô địch hàng đầu Thái Lan ào lên vây hãm khung thành Timor Leste, đội tuyển yếu bậc nhất khu vực. Cơ hội đầu tiên là tình huống Teerasil Dangda làm tường cho Phitiwat dứt điểm tầm xa nhưng thủ môn Manuel Pereira dễ dàng tóm gọn trái bóng.
1'
Trận mở màn AFF Cup 2020 đã chính thức bắt đầu trên SVĐ quốc gia của Singapore, nước chủ nhà của giải đấu. Timor Leste mặc áo đỏ còn Thái Lan mặc áo trắng.
Sau thất bại tại AFF Cup 2018, Thái Lan đang cho thấy tham vọng cùng quyết tâm lớn sẽ đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ tay ĐT Việt Nam. Khác với giải đấu cách đây 3 năm, HLV Alexander Polking sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất cho hành trình tại AFF Cup 2020. Trong đó phải kể đến hai ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản là Bunmathan và Chanathip.
Trực tiếp bóng đá Timor Leste vs Thái Lan trận đấu bảng A AFF Cup 2020 lúc 16h30 ngày hôm nay 5/12
Vấn đề khó khăn duy nhất của Thái Lan chỉ nằm ở việc họ có ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu đang có trong tay, “Voi chiến” cũng không cần quá lo lắng.
Thái Lan sẽ khởi đầu hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á bằng cuộc chạm trán với Timor Leste. Xét toàn cục, Timor Leste gần như không có một cơ hội nào để có thể tạo ra bất ngờ trước Thái Lan. Họ được dự AFF Cup 2020 là nhờ Brunei xin không tham dự giải.
Trình độ của Thái Lan được đánh giá vượt trội. Ngay cả khi không có sự phục vụ của Bunmathan và Chanathip trong trận mở màn do hội quân muộn, “Voi chiến” vẫn có thể dễ dàng đè bẹp Timor Leste dù chơi với đội hình dự bị. Trong quá khứ, Timor Leste từng 2 lần chạm trán với Thái Lan ở AFF Cup. Và trong cả 2 lần đó, Timor Leste đều để thua Thái Lan với tỷ số đậm 0-8 (AFF Cup 2004) và 0-7 (AFF Cup 2018).
Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục lại tạo ra thế trận áp đảo và có chiến thắng đậm ở trận mở màn sắp tới, qua đó tạo đà hưng phấn trước khi gặp những đối thủ mạnh như Philippines, Myanmar và Singapore ở bảng A.