Thứ Tư, 02/04/2025
Zalo

Vòng 8 Bundesliga: Cologne lại khiến Bayern bẽ mặt

Chủ Nhật 04/10/2009 08:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đã không có cơn địa chấn như 8 tháng trước khi Cologne bất ngờ đả bại Bayern Munich 2-1 ngay tại Allianz. Nhưng đêm qua, một lần nữa Cologne lại khiến đội chủ nhà bẽ mặt khi đường hoàng rời Munich với 1 điểm.

Trái với những dự đoán ban đầu, HLV van Gaal sẽ không tung ra sân Ribery do đang có vấn đề về thể lực, chiến lược gia người Hà Lan vẫn bố trí đội hình mạnh nhất có thể. Bayern chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất so cuộc đối đầu với Juventus tại Champions League (là Robben bị chấn thương).

Thế nhưng, trước một Cologne bị đánh giá dưới cơ, đội chủ sân Allianz Arena lại chẳng thể thể hiện được bộ mặt thuyết phục như cách đây vài ngày (cho dù kết quả cuối cùng của trận đấu cũng đều là 0-0)

Cologne chứng minh họ là đối xử rất khó chịu với Bayern

Kết quả
Leverkusen 4-0 Nuremberg
Kroos 2'; Rolfes 28' pen; Derdiyok 34'; Kiessling 68'

Bayern 0-0 Cologne

Bochum 1-1 Wolfsburg
Hashemian 53' - Dzeko 75'

Hanover 5-2 Freiburg
Chahed 7'; Bruggink 10'; Haggui 45'; Ya 85'; Pinto  90' - Banovic 35'; Schuster 82'

Mainz 2-1 Hoffenheim
Ivanschitz 6'; Bance 11' - Ibertsberger 87'

M'gladbach 0-1 Dortmund
Barrios 38'

Tuy vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn (thời gian kiểm soát bóng của Bayern lên tới 78%), song lối chơi của "Hùm xám" lại tỏ ra rất thiếu biến hóa, và không có nhiều cơ hội để khoan thủng hàng phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp của đội khách.

Trong thế trận như thế, ngay cả khi các học trò HLV van Gaal tìm được giải pháp để tiếp cận khung thành của thủ môn Mondragon thì thần may mắn cũng chẳng đứng về phía họ. Điển hình như 2 tình huống đánh đầu đưa bóng tìm đến xà ngang của Bastian Schweinsteiger ở hiệp 1.

Phút thứ 11, từ quả đá phạt góc bên phía cánh trái của Sosa, "Schweinni" đã có pha di chuyển khôn ngoan ở góc gần trước khi lắc đầu hiểm hóc đưa bóng ra ngoài tầm với của Mondragon. Tuy nhiên, xà ngang đã từ chối bàn thắng của tiền vệ mang áo số 31 này.

Phút 37, cũng từ pha treo bóng vào vòng cấm của Braafheid, Schweinsteiger một lần nữa lại đánh đầu đẹp mắt. Dẫu vậy, lần này khung gỗ vẫn tiếp tục nói không với "Schweinni", trong bối cảnh Mondragon đã chôn chân đứng nhìn.

Hai pha bóng của cùng một tác giả Schweinsteiger ấy cũng là tất cả những gì đáng chú ý nhất mà đội chủ nhà tạo được trong 45 phút đầu tiên. Trong khi, Cologne gần như cũng chỉ đổ bê tông bên phía phần sân nhà, khiến cho hiệp 1 của trận đấu trở nên khá nhạt nhòa và tẻ nhạt.

Bước vào hiệp 2, HLV van Gaal tiến hành một loạt sự điều chỉnh khi tung Mario Gomez vào sân để chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-4-2, đồng thời rút Ribery chơi mờ nhạt trong hiệp 1 khỏi sân. Thế nhưng, tất cả những điều đó cũng chẳng thể khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, hoặc chí ít giúp "Hùm xám" dễ đá hơn.

45 phút còn lại gần như là bản sao của hiệp 1, khi Bayern vẫn liên tục cầm bóng, vẫn liên tục tổ chức tấn công, nhưng lại chỉ có thể lởn vởn bên ngoài vòng cấm của đội khách Cologne chơi tử thủ.

Hàng công Bayern vẫn tiếp tục "tịt ngòi"


Thậm chí, nếu 2 lần bóng chạm xà ngang trong hiệp 1 là thước đo thì nửa sau của trận đấu còn là lúc đội chủ nhà chơi tệ hơn. Các cơ hội của các học trò HLV van Gaal hầu hết là không thực sự rõ ràng.

Có thể kể ra đây cú đánh đầu đưa bóng vọt xà của tiền đạo vào thay người Olic sau một tình huống cố định của Schweinsteiger ở phút 72 hay cú sút từ cự li 25m bóng đi sát cột dọc của Ottl ở phút 88.

Những nỗ lực của các cầu thủ Bayern kết thúc ở phút 90+2 khi Olic bỏ qua cơ hội bằng vàng để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Sau cú câu bóng dài của Braafheid, một hậu vệ Cologne đánh đầu phá bóng, bóng bật ra đúng tầm ra chân của Olic đang ở trong thế rất trống trải. Dẫu vậy, cú sút nửa nẩy của tiền đạo người Croatia từ cự ly chỉ chừng hơn 5m50 lại đưa bóng đi rất thiếu chính xác.

Điều đáng nói, tình huống này cũng chẳng khiến các VIP của Bayern trên khán đài như Beckenbauer, Hoeness… quan tâm, khi camera chộp được cảnh các VIP này đang mải mê … nói chuyện riêng.

Dường như, màn trình diễn thiếu sức sống của Hùm Xám trong khoảng thời gian trước đó, đã khiến những nhân vật cốt cán này mất kiên nhẫn và chuyển sang tiết mục “buôn dưa lê”.

Để Cologne cầm chân không bàn thắng, Bayern chẳng những phải đón nhận trận thứ 3 liên tiếp không thể ghi được bàn thắng, mà CLB xứ Bavaria đã bị Leverkusen bỏ xa tới 8 điểm trên BXH. Rõ ràng, hành trình trở lại ngôi vương của thày trò van Gaal vẫn còn rất xa vời.

Đội hình ra sân:

Bayern:
Butt- Lahm, van Buyten, Badstuber, Braafheid - Ottl, Schweinsteiger- T. Mueller- Sosa (Gomez 46’), Klose (Olic 71’), Ribery (Pranjic 46’)

Cologne: Mondragon - Schorch, Geromel, Mohamad (McKenna 74’), Brecko - Freis, Petit, Pezzoni, Ehret (Matip 80’) - Ishiaku, Podolski (Sanou 90’)

(Theo Thể Thao Vietnamnet)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X