(Bongda24h) - Trải qua 6 năm liên tiếp với những sự thay đổi xoành xoạch trên băng ghế huấn luyện, cuối cùng Real Madrid cũng đã phá được "lời nguyền Champions League" khi đánh bại Lyon để tiến vào tứ kết. Có thể nhiều người cho rằng đối với Real Madrid, đó là chuyện bình thường. Nhưng với thầy trò Mourinho, đó là một sự kiện đặc biệt bởi họ đã xóa đi cái "dớp" ám ảnh Los Blancos suốt 6 năm và giờ thì, tại sao Real không mơ đến ngôi vô địch.
Hòa 1-1 trên sân khách, Real Madrid tự tin triển khai ý đồ chiến thuật và nhanh chóng đánh gục "sư tử sông Rhone" Lyon với tỉ số 3-0 bằng những pha lập công của Marcelo, Benzema và Di Maria. Không chỉ mang ý nghĩa trả món nợ bị loại ở mùa trước, Real Madrid còn vượt qua "lời nguyền Champions League" đã ám ảnh họ suốt 6 năm liên tiếp. Tất nhiên với những cầu thủ Real, chiến thắng này mang một ý nghĩa đặc biệt bởi từ nay, họ không còn phải đặt mục tiêu là vượt qua "ải 1/16" nữa, mà là vươn đến ngôi vô địch.
Thầy trò Jose Mourinho đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng trước Lyon
"Người hùng" của trận đấu, Marcelo tỏ ra cực kì hưng phấn. Hậu vệ người Brazil đã góp công trong hai bàn thắng đầu tiên của Real Madrid trong trận này và nhận được rất nhiều sự tán thưởng của người hâm mộ. Sau trận đấu, Marcelo đã gửi tặng chiến thắng cho người hâm mộ Real Madrid:" Chúng tôi đã làm đúng với những gì huấn luyện viên yêu cầu và giành chiến thắng. Xin gửi tặng kết quả này cho các cổ động viên. Lúc này, chúng tôi chẳng cần quan tâm đối thủ tiếp theo là ai".
Trong khi đó, một cầu thủ khác cũng thi đấu rất nổi bật trong trận này là Mesut Ozil cũng tỏ ra cực kì hưng phấn sau chiến thắng này. Ozil cho biết đối thủ tiếp theo mà tiền vệ này muốn gặp là Schalke, bởi đơn giản huyền thoại của Real Madrid là Raul Gonzalez đang ở đó:" Tôi cảm thấy rất vui khi được chơi cho Real Madrid và với những người đồng đội của tôi hiện tại. Đã vượt qua vòng này, vậy thì đến lúc chúng tôi nghĩ đến ngôi vô địch Champions League. Tôi không thực sự quan tâm đến đối thủ tiếp theo của chúng tôi, nhưng tôi mong đó là Schalke, bởi Raul đang thi đấu tại đó".
Không quá hưng phấn như các học trò, "người đặc biệt" vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng và sự bình tĩnh như thường lệ. Bởi Mourinho thừa hiểu đây mới chỉ là thành công đàu tiên của ông với Real Madrid và nếu muốn vươn tới ngôi vô địch, rất nhiều khó khăn đang chờ "Special One" và các học trò ở phía trước. Mourinho cũng thừa nhận việc ông muốn tránh đụng độ với Chelsea và Inter Milan ở vòng sau, bởi đó là hai đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt và có nhiều tình cảm:" Đây là Real Madrid, thế nên quá bình thường nếu vượt qua được vòng 1/16. Tôi không quan tâm đến đối thủ tiếp theo, nhưng tôi mong đó không phải là Inter Milan hay Chelsea, bởi thật khó để đối đầu với những người từng yêu mến mình. Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng tôi vẫn phải cố giành chiến thắng, bởi chúng tôi là những người chuyên nghiệp".
- Như Đạt