Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Tây Ban Nha thắng “3 sao”, Đức nhọc nhằn vượt ải “Gấu Nga”

Chủ Nhật 12/10/2008 11:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bằng đẳng cấp vượt trội cùng sức mạnh đồng đều, ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha dễ dàng có được chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Estonia. Trong khi đó, “Cỗ xe tăng” Đức phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng và quyết liệt mới giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Nga sau thắng lợi 2-1.

Estonia - Tây Ban Nha: 0-3

 

Hành quân đến sân Le Coq Arena của Estonia, đoàn quân HLV Del Bosque tràn đầy tự tin hướng đến thắng lợi thứ 3 liên tiếp để độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng 5. Và họ không gặp phải quá nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu của mình khi chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 33 đến 37), trung vệ Juanito rồi Villa đưa La Roja chiếm lợi thế ngay trước giờ nghỉ giải lao.

 

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Puyol ở hiệp 2 kết thúc thắng lợi mãn nhãn cho các chàng trai xứ sở bò tót. Như vậy với 9 điểm sau 3 trận và chưa để thủng lưới bàn nào (8-0), La Roja tràn đày tự tin trước chuyến hành quân đến Brussel vào thứ 4 tới.


Tây Ban Nha chơi trên chân hoàn toàn trước Estonia quá yếu
 

Dù phải thi trên sân khách nhưng HLV Del Bosque quyết định chơi với hai mũi nhọn phía trên là Villa-Torres còn hàng tiền vệ vẫn là những gương mặt quen thuộc Senna - Iniesta - Xavi - Cazorla. Cách bố trí trên giúp Tây Ban Nha dễ dàng chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

F. Torres đã có không dưới 3 cơ hội đối mặt với thủ thành Londak ở 15 phút đầu tiên nhưng các pha dứt điểm của “Chú nhóc” đều chưa đạt độ hiểm hóc cần thiết. Croatia cũng có những pha phản công khá nguy hiểm, đáng chú ý nhất là ở phút 20 khi Vunk tung đường chuyền dài cực kỳ chuẩn xác cho Voskoboinikov băng lên dứt điểm nhưng Casillas đã chơi xuất sắc.

Đến phút thứ 30, sau pha phối hợp ăn ý giữa Xavi và Iniesta, bóng được chuyền cho Torres ở vị trí vô cùng thuận lợi. Cú sút cực mạnh của tiền đạo CLB Liverpool bị thủ môn Londak dùng chân trái cản phá. Sau hàng loạt pha hãm thành liên tục, cuối cùng Tây Ban Nha cũng cụ thể hóa thế trận vượt trội bằng bàn thắng mở tỷ số của trung vệ Juanito.

 

Phút 33, Xavi thực hiện pha đá phạt nhanh cho Iniesta để cầu thủ này đi bóng tốc độ rồi tạt bóng chuẩn xác vào trong cho Juanito băng lên đánh đầu dũng mãnh tung lưới Londak, đưa các nhà ĐKVĐ châu Âu vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Chưa kịp hoàn hồn, các cầu thủ đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ hai khi chỉ 4 phút sau, F. Torres đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm buộc trung vệ Barengrub của Estonia phải phạm lỗi. Và David Villa đã không mắc một sai lầm nào trên chấm 11m hạ gục Londak, nâng tỷ số lên 2-0.


Villa nổ súng liên tiếp trong cả 3 trận cho Bò tót

Sang hiệp 2, Estonia chơi quyết tâm hơn và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đội khách. Phút 50, Vassiljev tung cú sút cận thành buộc Casillas phải nhoài người hết cỡ mới đẩy bóng ra ngoài đường biên ngang. Ngay sau đó, Voskoboinikov băng vào đệm bóng trong tư thế khá trống trái nhưng một lần nữa, Casillas lại là người chiến thắng.

Các học trò HLV Del Bosque vẫn chơi khá điềm tĩnh trong khi Estonia bất đầu tỏ ra nóng vội và để lộ nhiều sơ hở ở hàng thủ. Và trong tình huống phối hợp đã phạt của Xavi ở phút 68, Puyol lao vào đánh đầu nối từ đường chuyền của Torres, ấn định tỷ số 3-0 cho Tây Ban Nha, dù thủ môn Londak đã rất nỗ lực chạm tay vào bóng.

 

Ở các trận đấu đang chú ý khác tại bảng 5, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng đánh bại Armenia (2-0) và Bosnia (2-1), cùng tiếp tục bám đuổi Tây Ban Nha với 7 điểm sau 3 trận.

 

BXH Bảng 5 Vòng loại WC 2010

khu vực châu Âu

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Tây Ban Nha

9

3

3

0

0

8-0

2

Bỉ

7

3

2

1

0

6-3

3

Thổ Nhĩ Kỳ

7

3

2

1

0

5-2

4

Bosnia

3

3

1

0

2

8-3

5

Armenia

0

3

0

0

3

0-8

6

Estonia

0

3

0

0

3

2-13

 

Đức - Nga: 2-1

 

Trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức nhất nhất ở lượt trận thứ 3 này đã diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng. Người Đức đã chơi may mắn và hiệu quả hơn trong hiệp 1 khi dẫn trước 2-0 nhờ công của Podolski và Ballack. Tuy nhiên, “gấu Nga” đã bừng tỉnh và ép sân trong cả hiệp 2 nhưng đáng tiếc họ chỉ một lần thành công nhờ công của Arshavin, đành ngậm ngùi rời Dortmund với hai bàn tay trắng.

 

Đoàn quân HLV Hiddink nhập cuộc tự tin ngay từ đầu. Phút thứ 4, Zhirkov căng ngang từ ngoài vòng cấm khá thuận lợi cho Pogrebnyak nhưng tiền đạo CLB Zenit đệm bóng đi vọt xà ngang. Trong khi hàng công mải miết kiếm tìm bàn thắng, Nga đã phải trả giá bằng đòn phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.

 

Phút thứ 9, Klose chọc khe thông minh cho Podolski băng xuống vượt qua sự kèm cặp của Berezutskiy rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại Akinfeev, mở tỷ số 1-0 cho Mannschaft.

 

Đội tuyển Đức càng chơi càng hưng phấn trong khi gấu Nga liên tục để lộ những sơ hở nơi hàng thủ. Đến phút 25, từ quả đá phạt của Trochowski, Schweinsteiger đã có cú căng bóng tuyệt vời vào góc xa, tạo điều kiện cho Ballack dễ dàng đệm bóng trước sự bất lực của Akinfeev, nhân đôi cách biệt cho đội quân HLV Joachim Loew.

Hiệp 1 kết thúc mỹ mãn với đội tuyển Đức nhưng những điều chỉnh hợp lý của Hiddink đã đem lại rất nhiều thay đổi tích cực cho đại diện Đông Âu ở hiệp 2. Nhờ sự cơ động của Zhirkov (trái) và Anyukov (phải), Nga liên tục đẩy mạnh những đợt tấn công biên đầy biến hóa khiến hàng thủ đội chủ nhà phải gồng mình chống đỡ.

 

Sức ép mà đội khách tạo ra được cụ thể hóa ngay ở phút 50. Hậu vệ phải Anyukov cướp bóng từ chân của Lahm trước khi căng ngang vào trong cho Arshavin lao vào đệm lòng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng xứ sở bạch dương.

 

Đội tuyển Nga càng chơi càng hưng phấn khi tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Nhưng trong buổi tối xuất thần, thủ thành Adler liên tiêp cản phá những pha dứt điểm uy lực của Arshavin rồi Pogrebnyak.

 

Công bằng mà nói, “gấu Nga” đã không gặp may mắn ở trận đấu này khi ở phút 87, cú sút nhanh trong vòng cấm của Zyryanov đã đánh bại thủ môn Alder nhưng lại tìm đến đúng cột dọc. Tỷ số 2-1 được giữ cho đến khi trận đấu kết thúc và đoàn quân HLV Hiddink cay đắng chấp nhận ra về tay trắng. Với thắng lợi đầy hú vía này, Đức tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng 4 với 7 điểm sau 3 trận.

 

BXH Bảng 4 Vòng loại WC 2010

khu vực châu Âu

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Đức

7

3

2

1

0

11-4

2

Wales

6

3

2

0

1

4-2

3

Fhần Lan

4

2

1

1

0

4-3

4

Nga

3

2

1

0

1

3-3

5

Azerbaijan

1

3

0

1

2

0-2

6

Liechtenstein

1

3

0

1

2

0-8

 

Tại bảng 1, Bồ Đào Nha tiếp tục chuỗi thành tích thiếu thuyết phục khi bị Thụy Điển cầm chân 0-0 trên đất Scandinavi lạnh giá. Trong khi đó, Đan Mạch tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm nhờ thắng lợi 3-0 trước “chú lùn” Malta.

 

BXH Bảng 1 Vòng loại WC 2010

khu vực châu Âu

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Đan Mạch

7

3

2

1

0

6-2

2

Thụy Điển

5

3

1

2

0

2-1

3

Bồ Đào Nha

4

3

1

1

1

6-3

4

Hungary

4

3

1

1

1

3-2

5

Albania

4

3

1

1

1

3-2

6

Malta

0

3

0

0

3

0-10

Có thể bạn quan tâm

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là một phần rất quan trọng của văn hóa xã hội và kinh tế quốc gia giúp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại niềm vui và kết nối cộng đồng, tăng năng suất quốc gia và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

Xem thêm
top-arrow
X