Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

Sagnol ngồi chơi 4 tháng, Cruz cố dứt áo ra đi

Thứ Sáu 06/04/2007 09:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 2 trận liên tiếp thành công tại cả Bundesliga và Champions League, mới đây Hùm xám đã phải nhận một “hung tin” khi hậu vệ phải Willy Sagnol sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho Bayern khi mùa giải đang ở giai đoạn nước rút.

 

 

Sagnol (trái) trong trận đấu với AC Milan

Trong trận đấu với Milan trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League vừa qua, Willy Sagnol đã phải rời sân từ phút 68 với cái chân phải tập tễnh. Khi đó, sau chẩn đoán sơ bộ, bác sỹ Muller-Wohlfahrt xác định hậu vệ phải của Bayern bị chấn thương đầu gối. Tuy nhiên các xét nghiệm đầy đủ sau này cho thấy tình hình còn tồi tệ hơn bởi phần xương sụn cũng bị tổn thương. Và do đó hậu vệ người Pháp sẽ phải nghỉ ít nhất 4 tháng.

 

 Khi Bayern đang phải căng sức cho cả 2 mặt trận Champions League và Bundesliga như hiện nay thì việc vắng Sagnol trong thời điểm hiện tại thực sự là một “tổn thất tồi tệ” đúng như lời của TGĐ điều hành Karl-Heinz Rummenigge phát biểu.

 

Suốt mấy mùa giải qua, Sagnol luôn là sự lựa chọn số một bên cánh phải của “Hùm xám”. Với 32 lần có mặt trong đội hình xuất phát tại giải quốc nội và Champions League mùa giải này, anh đã có 1 bàn thắng và 6 đường chuyền quyết định cho Bayern. 

 

Roque Santa Cruz không thấy tương lai ở Bayern

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Bayern Munich, mới đây tiền đạo người Paraguay Santa Cruz đã khẳng định anh muốn rời khỏi Allianz Arena càng sớm càng tốt. Phát biểu trên tờ Bild, Cruz nói thẳng ý định ra đi của mình.

 

“Cho dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa, cho dù có cầu thủ nào mới đến hay không đến đi nữa, vị trí của tôi là rất rõ ràng: Tôi phải ra đi”, Cruz cay đắng thừa nhận. “Tôi không có được thời gian chơi bóng tôi mong muốn và đó không phải những gì tôi nghĩ về tương lai của mình”.

 

“Tôi đã có một quãng thời gian thật tuyệt với Munich và tôi thích những con người ở đây, nhưng tôi vẫn muốn chơi bóng nhiều hơn nữa”.

 

Gia nhập đội bóng xứ Bavaria năm 1999 với tư cách là một tài năng trẻ của Nam Mỹ, tuy nhiên sự nghiệp của Cruz lại liên tục gặp trắc trở bởi những chấn thương liên miên. Chưa một mùa nào anh thi đấu được cho Hùm xám quá 25 trận và số bàn thắng anh đóng góp cho đội nhà sau 7 năm thi đấu mới chỉ dừng lại ở con số 26 trên tất cả các mặt trận. Quá ít để có thể tồn tại ở Bayern.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X