Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Premier League sau 2/3 chặng đường: MU và phần còn lại

Thứ Hai 16/02/2009 11:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Premier League đã đi qua gần 2/3 chặng đường, nét hấp dẫn và sôi động vốn có của giải bóng đá số 1 hành tinh vẫn không hề mất đi. Nhưng người ta có lí do để mà tin rằng, chức vô địch mùa này vẫn sẽ là của MU, chỉ MU mà thôi.

Bài viết tham dự cuộc thi: "Nếu bạn là chuyên gia"
Phùng Văn Kiên, Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Mùa giải 08-09 đã khởi đầu với sự hứa hẹn to lớn về một cuộc cạnh tranh thực sự khốc liệt cho chức vô địch giữa MU, Chelsea, Liverpool và ở chừng mực nào đó là Arsenal. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, khi mà “hiện tượng” Hull City đã “yên vị” ở giữa bảng xếp hạng với phong độ phập phù vốn có của một đội bóng trung bình. Aston Villa đang chễm chệ ở vị trí thứ 3, trên cả gã nhà giàu Chelsea nhưng ai cũng biết một điều rõ ràng là họ chỉ nhắm đến vị trí thứ 4 đáng mơ ước thôi. Với Martin O'neil và các học trò, chỉ cần đưa đội bóng dự Champion League mùa tới thôi họ cũng đã có thể ăn mừng như vừa vô địch giải Ngoại hạng rồi.

Giải Ngoại hạng đã có 2/3 mùa giải sôi động như vốn có

Còn "tứ đại gia", những người luôn là tâm điểm cho cuộc đua vô địch thì sao? Họ đang ở những vị trí và tình thế rất khác nhau. Arsenal, đội bóng trẻ của giáo sư Wenger vẫn đang nối dài chuỗi “hụt hơi” từ cuối mùa giải trước và họ đang thẳng tiến đến UEFA Cup mùa giải sang năm. Chelsea thì cũng không khá hơn người hàng xóm là bao, họ đã bị Hull City cầm hòa ngay tại Stamford Bridge và chấp nhận nhường vị trí thứ 3 cho Villa, hậu quả là Felipe Scolari đã phải khăn gói ra đi, Guss Hiddink đã đến và ở đây cho đến cuối mùa. Nhưng không nhiều người tin vị HLV tài năng và cá tính này sẽ giúp cho Chelsea trở lại cuộc đua tại Premiership nhanh chóng, mục tiêu khả dĩ hơn mà Roman Abramovich nhắm đến khi chấp nhận bỏ ra 1,5 triệu bảng (2,5 triệu nếu Chelsea vô địch C1) là chức vô địch Champions League, danh hiệu mà tỷ phú người Nga đang khao khát hơn tất thảy.

Tựu chung lại, chỉ còn Liverpool và MU là những tay đua thực sự cho chặng nước rút. The Kop đã khởi đầu mùa giải này cực kỳ ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu ngay sau vài vòng đấu và duy trì vị trí đó khá lâu trước khi bị MU tiếm ngôi cách đây vài vòng đấu. Họ gợi lại hình ảnh của chính Arsenal mùa giải trước, dẫn đầu sau một thời gian dài để rồi hụt hơi trong giai đoạn nước rút. Nhưng người ta cũng có lí do để tin vào một sự thay đổi khi mà so với Arsenal của mùa giải trước, Liverpool hiện tại hơn hẳn về chiều sâu đội hình cũng như đẳng cấp của các ngôi sao. Thêm vào đó là quyết tâm, 17 năm không một chức vô địch Ngoại hạng Anh là một quãng thời gian quá dài đối với một thế lực thực sự như Liverpool, hãy tin là Rafa Benitez và các học trò sẽ coi mỗi trận đấu còn lại của mùa giải này là một trận chung kết, và chỉ có chức vô địch mới có thể làm họ hài lòng.

Chỉ Liverpool là có hy vọng bám đuổi MU

Nhưng ít nhất có một người không cho là như vậy, Alex Ferguson và các học trò sẽ không ngần ngại mà làm cho thầy trò Benitez phải nuối tiếc khi mùa giải kết thúc. Con đường mà MU đang đi giống hệt mùa giải trước, khởi đầu chậm chạp nhưng tiến từng bước vững chắc để rồi bùng nổ vào cuối mùa. Cho đến thời điểm hiện tại người ta có lí do để mà tin rằng, cái khởi đầu chậm chạp của MU cũng là “ẩn ý” cả đấy thôi. Họ mặc cho các đối thủ bung sức, cứ chậm chạp tiến, có thể thua khi chạm chán "tứ đại gia" nhưng không bao giờ để bị tụt lại quá xa. Để rồi khi đối thủ mắc sai lầm họ sẽ ra tay trừng phạt và băng băng về đích với một phong độ vô cùng xuất sắc.
Để có thể thực hiện được kế hoạch ấy quả thực không đơn giản một chút nào cả. Không có nhiều đội bóng có thể đảm bảo sẽ có được điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm cần thiết, điều chỉnh nhịp độ của một trận đấu đã khó, điều chỉnh nhịp độ của cả một mùa giải kéo dài với hàng loạt đối thủ cạnh tranh lại càng không dễ thực hiện. Nhưng MU làm được, họ có Sir Alex, HLV nổi tiếng và tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Anh với thâm niên 23 năm gắn bó với MU, đúng như câu nói “gừng càng già càng cay”, họ có trong tay đội hình cực kỳ chất lượng, đẳng cấp của những Scholes, Giggs, Rooney, Berbatov, Ronaldo, Ferdinand, Vidic… là không phải bàn cãi, ngay cả đến những dự bị như Tevez, Nani… cũng là mơ ước của tất cả các đội bóng. Hãy nhìn vào thành tích gần đây của MU :12 liên tiếp trận toàn thắng với 8 trận thắng tối thiểu, Van der Sar đã có 13 trận liên tiếp không để lọt lưới, một thành tích vô tiền khoáng hậu, và họ vẫn chưa có ý định dừng lại.

MU có một Sir Alex tài năng và nhiệt huyết

Lịch thi đấu thuận lợi từ nay cho đến cuối mùa khi chỉ còn phải tiếp Arsenal và Liverpool trên sân nhà sẽ là thuận lợi không nhỏ cho MU, đội hình đang vận hành trơn tru cũng như may mắn song hành, không có lí do để tin rằng MU sẽ để cho ai đó lấy đi của họ chiếc Cup vô địch mùa này. Ngay cả Inter Milan của Jose Mourinho cũng nên lo lắng đi là vừa, bởi MU sẽ không từ bỏ cả cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champion League. Có chăng MU chỉ e sợ Barca mà thôi. Nhưng đấy là chuyện ngoài biên giới nước Anh, còn ở Old Trafford các cổ động viên có thể yên tâm là họ sẽ chẳng phải mang chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng đi đâu cả!

Có thể bạn quan tâm

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là một phần rất quan trọng của văn hóa xã hội và kinh tế quốc gia giúp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại niềm vui và kết nối cộng đồng, tăng năng suất quốc gia và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

Xem thêm
top-arrow
X