Thứ Tư, 09/04/2025
Zalo

Juve giành lại ngôi đầu nhờ 'món quà biếu bất ngờ'

Thứ Ba 27/02/2007 10:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Áp đảo về thế trận và số cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút lừng danh của "Lão bà thành Turin" không một lần chọc thủng lưới Modena, trong trận đấu muộn vòng 25 Serie B tối qua. Nhưng, khi trận đấu đi vào những phút cuối, Juve bất ngờ có được chiến thắng 1-0 nhờ bàn đá phản của hậu vệ đội chủ nhà.


Tối thứ bảy, Napoli vượt qua Triestina 3-1 để tiếm ngôi đầu và đẩy Juve xuống vị trí thứ hai, với một điểm nhiều hơn. Bởi vậy, bước vào trận đấu tối hôm qua, một trận thắng là nhiệm vụ tiên quyết mà thày trò Didier Deschamps đặt ra.  

Quyết tâm đó sớm được dàn sao mang áo sọc trắng-đen thể hiện bằng lối chơi tấn công quyết liệt. Và các cơ hội đến với đội khách trong 45 phút đầu tiên cũng vì vậy mà rất nhiều. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, cộng với việc thủ thành Frezzolini của Modena xuất sắc, các chân sút của Juve đã không thể một lần tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày Del Piero, Zanetti rồi Nedved, hay Trezeguet.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng nhiều về đội khách. Nhưng cơ hội mà Juve tạo được về khung thành Modena thì giảm đi rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Thậm chí, phải đến phút 80, đại gia đang thất thế của bóng đá Italy mới lại có được cơ hội đáng kể, sau cú kết thúc của Boumsong. Tuy nhiên, lưới của Modena vẫn chưa chịu rung lên khi tiền đạo Bruno của đội chủ nhà kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, khi lui về hỗ trợ đồng đội phòng ngự.

Sau những cơ hội ngon ăn nhưng không kiếm được bàn thắng, Juve "đành phải nhờ" đến sự trợ giúp của đối phương. Phút 86, trong nỗ lực cắt đường chuyền của tiền đạo vào thay người bên phía Juve, Bojinov, hậu vệ Centurioni của đội chủ nhà vô tình can thiệp làm bóng chuyển hướng. Thủ thành Frezzolini dù xuất sắc nhưng cũng không kịp trở tay. Juve thở phào với trận thắng 1-0 quý giá nhưng nhọc nhằn này.

Đội hình thi đấu:

Modena: Frezzolini; Frey, Centurioni, Ungari (Rossi, 73'), Chiecchi; Campedelli (Abate, 74'); Longo, Antonazzo, Tamburini, Pinardi (Baldo, 79'); Bruno

Juve: Buffon; Zebina, Boumsong, Chiellini, Balzaretti; Camoranesi, Zanetti, Giannichedda, Nedved; Del Piero (Bojinov, 77'), Trezeguet

Bàn thắng: Centurioni 86' đá phản.

Serie B 2006-2007 

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X