Thứ Tư, 09/04/2025
Zalo

Hạ gục T&T, SHB Đà Nẵng tiến gần đến chức Vô địch

Thứ Năm 11/06/2009 05:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Điều khán giả lo ngại nhất đã không thành hiện thực, chiều nay SHB Đà Nẵng đã dốc toàn lực để đánh bại người “em” T&T Hà Nội. Giấc mơ vô địch chuyên nghiệp đầu tiên của khán giả Đà Nẵng đã ở rất gần.


SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội đối đầu nhau là trận đấu chịu nhiều “tai mắt” nhất của dư luận, bởi họ cùng chung một ông “bầu” Đỗ Quang Hiển. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội chủ nhà, nhưng cục diện trận đấu vẫn cho thấy một điều gì đó “nhàn nhạt” trong mắt khán giả. 

Huỳnh Đức đã có những thay đổi khá bất ngờ  khi tiếp đón T&T Hà Nội. “Sát thủ” Almeida không có tên trong danh sách đăng ký đội hình ra sân, Thanh Hưng đá cặp tiền vệ cùng Cesar (32), Molina và Merlo S. Gaston tạo thành 2 mũi nhọn tấn công. 

SHB Đà Nẵng đã có thể nghĩ đến chức Vô địch

Thoải mái, nhàn nhã, nhạt nhẽo, đó chính là cảm xúc của khán giả có mặt trên sân Chi Lăng theo dõi hiệp 1. Hai đội vào trận chẳng mấy quyết liệt, bóng lăn nhiều ở khu trung tuyến với những pha tranh chấp của cầu thủ hai đội. T&T Hà Nội là đội có cơ hội mở tỷ số ở phút 11, khi Agostinho có bóng trong khu 16m50 và đối mặt với thủ thành Văn Hạnh, nhưng cú dứt điểm chân phải của anh lại quá vụng về. 

Không khí trên sân chỉ bớt “nhạt” trong những phút cuối hiệp 1, khi các đường lên bóng tấn công của đội nhà nhiều và có nét hơn. Phút 44, thế bế tắc trận đấu mới được phá sau bàn mở tỷ số của hậu vệ Hoàng Quảng, đưa SHB Đà Nẵng dẫn 1 - 0 sau pha đá phạt góc bên cánh phải. 

Trận đấu chỉ được “hâm nóng” hơn sau tiếng còi khai cuộc hiệp hai. T&T Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công, nhưng đáng tiếc nhất là các pha dứt điểm cuối cùng đều không thành công. Tiền đạo Công Vinh cũng có vài cơ hội tiếp cận cầu môn, nhưng sự chăm sóc quá kỹ của Hải Lâm và Phước Vĩnh đã khiến Vinh lúng túng khi dứt điểm. 

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, cuối cùng các cầu thủ T&T Hà Nội đã phải “ôm hận” vào phút 78. Nhận đường chuyền thuận lợi của Thanh Phúc bên cánh phải,  Hoàng Quãng băng xuống tạt vào trong cho Molina đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội chủ nhà. 

Những phút sau đó, các cầu thủ chủ nhà thi đấu có phần chủ quan, nhờ vậy Hữu Chương (33) đã ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho T&T Hà Nội ở những phút cuối trận. Những đã quá muộn để cho T&T giành lại 1 điểm, nhận thất bại 1 - 2, đội bóng của HLV Hữu Thắng lại bị đẩy lùi xuống khu vực nguy hiểm.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X