(Bongda24h) - Nếu không có hai cú đánh đầu thành bàn của Kaka và Amauri, Serie A 08/09 sẽ chỉ lại là hình ảnh một Inter "độc cô cầu bại" trên cuộc đua.
![]() |
Kaka đưa Milan tiếp tục duy trì khoảng cách bám đuổi so với Inter |
Kết quả cụ thể |
Chievo 0-1 Roma Lazio 0-3 Inter Torino 1-4 Fiorentina Lecce 1-2 Juventus |
Milan đã chơi bế tắc trong suốt 90 phút tại San Siro cho dù họ đã kiểm soát thế trận hoàn toàn ( cầm bóng 58%). Số lần sút cầu môn của họ cũng gấp đôi (20) so với Catania (9) nhưng chính đội bóng miền Nam mới khiến cho khung thành của Abbiati phải rung lên với cú sút tầm xa của Marasca đưa bóng chạm đúng vào cột dọc. Với sự trợ giúp của thần may mắn, Milan còn tránh khỏi một quả 11 m khi trọng tài Gervasoni thổi còi sau tình huống Kaladze để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những phút cuối trận. Milan đã thắng từ một pha bóng mà không một ai có thể ngờ tớ. Pato đá phạt góc, Kaka đánh đầu . Một pha dứt điểm nhẹ nhưng bóng chạm chân Stovini rồi đổi hướng khiến Bizzarri bất lực. Nếu không có tác động của trung vệ Catania, bàn thắng đã không đến. Một pha lập công mang đậm dấu ấn của thần may mắn.
Hai cầu thủ Brazil, Pato và Kaka mang về 3 điểm quý giá cho Milan. Ở một trận đấu khác, một người Brazil nữa cũng giúp Juventus có trọn 3 điểm trong chuyến hành quân tới Via Del Mera. Cú đánh đầu tung lưới của Lecce đúng vào phút cuối cùng của trận đấu của Amauri đã giúp Juve có trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục duy trì khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng Inter. Một trận đấu khá nhọc nhằn với đội quân của Ranieri khi Lecce đã chơi đầy quả cảm và quật cường đến tận phút thứ 90. Nếu không có đường chuyền đầy cố gắng của De Caglie, một pha bật cao đánh đầu hiểm hóc của Amauri, Bianconeri đã bị mất 2 điểm.
Thực ra, với Inter chuyện Juve hay Milan dù có thắng cũng không quá quan trọng. Nerazzurri vẫn có tối đa 3 điểm vì lẽ đó họ chẳng cần quan tâm đến những đối thủ phía sau mình sẽ đá ra sao. Khoảng cách 6 điểm là tương đối an toàn. Với chiến thắng 3-0 trước Lazio, Milan đã kết thúc tháng 11 giông bão thành công mĩ mãn. 5 chiến thắng liên tiếp trước Udinese, Juventus, Palermo, Napoli và Lazio, những đối thủ được đánh giá là khó chơi nhất Serie A đủ để khẳng định lời thách thức mà Mourinho và các học trò đưa ra đối với phần còn lại Serie A.
Bảng xếp hạng sau vòng 15:
|