Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

Thứ Ba 03/06/2008 09:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Nếu phải kể ra một đội tuyển giành được nhiều thành tích nhất trong 10 năm qua phải kể đến ĐT Pháp. Les Bleus đã một lần vô địch, một lần giành ngôi á quân ở World Cup. Tại đấu trường châu Âu, họ cũng thi đấu khá thành công khi chiến thắng tại Euro 2000 và vào đến tứ kết Euro 2004. Với binh hùng tướng mạnh, Les Bleus đang hướng đến Áo và Thụy Sỹ với quyết tâm thêm một lần nữa đứng trên bục vinh quang



Đường đến Euro

 

Người Pháp khởi đầu vòng loại Euro trong bối cảnh vừa giành ngôi á quân tại World Cup năm 2006 và huyền thoại đương đại của họ là Zinedine Zidane vừa từ giã đội tuyển. Đó là một mất mát khá lớn đối với đội tuyển áo Lam khi mà những thành công của họ trong giai đoạn vinh quang vừa qua đều gắn với tiền vệ có cái đầu hói này. Người ta sợ rằng Les Blues sẽ bước vào một cuộc khủng hoảng ở buổi giao thời giữa các thế hệ nhưng điều đó đã không hề xảy ra khi mà “tre già măng mọc”, người Pháp vẫn có nhiều tài năng để trông cậy vào và họ đã vượt qua vòng loại một cách dễ dàng.

Les Blues đã vượt qua vòng loại một cách dễ dàng
 

Được xếp vào bảng đấu khó khăn cùng với đối thủ vừa thắng mình trong trận chung kết World Cup, Italia cùng với Scotland và Ukraine nhưng dưới sự chèo chống của HLV Domenech, Pháp đã giành quyền tới Áo và Thụy Sỹ sớm trước một vòng đấu. Thực ra không phải Italia mà Scotland mới là đối thủ khó chịu nhất của “gà trống” khi họ đã thua “Những gã đàn ông mặc váy” trong cả 2 lượt trận ở vòng loại và có những lúc, chiếc vé đi tiếp của họ đã bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, đội quân kết hợp được cả sức trẻ và kinh nghiệm của Domenech đã từng bước vượt qua những khó khăn khi giải quyết tốt những đối thủ còn lại trong bảng đấu.

 

Binh hùng tướng mạnh

 

Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Pháp lại nở rộ nhiều anh tài như bây giờ. Nếu như HLV của các ĐTQG khác đang đau đầu để tìm người xứng đáng dự Euro thì Domench cũng đau đầu không kém khi ông không biết bỏ ai trong một rừng sao ứng thí cho 23 vị trí tới Áo và Thụy Sỹ mùa hè này. Tài năng và có kinh nghiệm như Trezeguet nhiều khả năng cũng không thể có mặt trong danh sách cuối cùng bởi ông Domenech đã có những sự lựa chọn như ý hớn ở trên hàng tiền đạo như Henry, Benzema, Anelka.

Binh hùng tướng mạnh

Cùng chung số phận với tiền đạo đang chơi ở Juventus là tài năng trẻ Nasri, một viên ngọc quý của bóng đá Pháp và được mệnh danh là Zidane mới tuy nhiên anh vẫn không có chỗ đứng tại hàng tiền vệ đầy rẫy những cây cổ thụ như Makelele, Vierra, Ribery, Malouda……

Hàng phòng ngự đã tạm ổn khi mà thủ môn Coupet đã trở lại sau chấn thương và sẵn sàng cho giải đấu lớn đầu tiên và cũng gần như là duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Án ngữ ở trung tâm hàng thủ vẫn là bộ đôi Thuram - Gallas, những người không còn trẻ và nhanh nhẹn, cố gắng lấy kinh nghiệm để bù đắp cho bất lợi về tuổi tác. Tái xuất trong màu áo "Les Bleus" ngay trước thềm World Cup 2006, Thuram, năm nay đã 36 tuổi, tuyên bố chỉ giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2010! Hiện tại, Domenech vẫn có trong tay khá nhiều trung vệ, như Mexes, Squillaci, Boumsong hay Escude và họ đều là những cầu thủ để lại dấu ấn khi chinh chiến ở khắp nơi.

Ribery- một Zidane mới

Dưới thời Domenech, Pháp thường chơi với đội hình 4-4-2 nhiều khi biến đối thành 4-4-1-1 với sự cơ động của bộ đôi tiền vệ cánh Ribery - Malouda và cặp tiền đạo thường xuyên đá chính là Henry và Anelka. Với Henry, người được mệnh danh là tiền đạo của những đội bóng nhỏ, lần này anh đã được trao một vai trò quan trọng hơn đó là trở thành người đội trưởng dẫn dắt “những chú gà trống gaulois” đi đến thành công tại một giải đấu lớn mà không phải cái bóng núp sau những Zidane, Dechamps, Dessaillly nữa. Nếu đạt được vinh quang và tỏa sáng, Henry chắc chắn sẽ đi vào lịch sử bóng đá Pháp với một vị trí đáng được tôn trọng hơn nhất là khi anh mới xác lập kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT áo Lam. Cờ đã đến tay liệu King Henry có thể phất được khi mà anh đã trải qua một mùa giải 2007-2008 thất bại toàn diện ở CLB Barcelona….

Nhưng…

Tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố cản trở Les Bleus bước lên đỉnh vinh quang. Tại Euro lần này, họ rơi vào một bảng đấu khá khó khăn với sự góp mặt của kình địch Italia, “Cơn lốc màu Da cam” Hà Lan và đội bóng không thể xem thường, Rumani. Với một bảng đấu như vậy, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra và để lọt sâu vào giải đấu, các cầu thủ Pháp phải thể hiện được hết những điểm mạnh của mình đồng thời thể hiện sự tập trung tuyệt đối.

Domenech - không dấu được khỏi vẻ lo lắng

Thế nhưng, bóng ma thất bại tại Wold Cup 2002 có thể sẽ lại hiện về ám ảnh họ. Khi đó, Pháp với một đội hình cực mạnh lại đang là ĐKVĐ Euro và World Cup, được đánh giá là một trong những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng, tại xứ Viễn Đông xa xôi, họ đã phải gánh chịu một cơn ác mộng tồi tệ khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thậm chí, Pháp còn không thể ghi nổi một bàn thắng nào qua 3 trận đấu. Lí giải cho thất bại này, nhiều người cho rằng các cầu thủ Les Bleus đa phần thi đấu tại những CLB hàng đầu châu Âu và họ đã tốn quá nhiều sinh lực cho một loạt giải đấu kéo dài lê thê trong cả năm đó. Việc bị vắt kiệt sức hoàn toàn trong chuyến hành quân đến Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự VCK World Cup đã khiến họ phải trả giá.

Đến năm nay, tình hình không có nhiều thay đổi. Đa phần trụ cột của ĐT Pháp hiện tại đều khoác áo các đội bóng lớn nên phải chịu đựng một lịch thi đấu dầy đặc, xen lẫn giữa giải VĐQG, Cúp QG, Champions League hay cúp UEFA. Đó là còn chưa tính đến những lần phải trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Sự quá tải này sẽ gây ảnh hưởng tất yếu đến quá trình chuẩn bị và thi đấu của ĐTQG tại Áo và Thụy Sỹ mùa hè này. Theo thống kê, có tới 10 cầu thủ Pháp nằm trong danh sách Les Bleus phải thi đấu ít nhất là 39 trận (chưa tính các trận đấu cho ĐTQG) trong mùa giải 2007-2008. Đơn cử như trường hợp của hậu vệ Patrice Evra. Anh đã được Sir Alex Ferguson tận dụng triệt để bên hành lang trái của MU và liệu với một cường độ như vậy, anh có đủ thể lực để thi đấu tốt trong màu áo Lam tại bảng đấu tử thần hay không. Cũng tương tự như vậy là trường hợp của Abidal, Makelele hay Gallas đều vắt hết sức trong một mùa giải dài dằng dặc.

Mang những đôi chân mệt mỏi cùng cái đầu rệu rã đến Áo và Thụy Sỹ, Pháp sẽ không đơn giản trong việc hoàn thành giấc mơ vô địch, trừ phi Raymond Domenech có một phép mầu, như những gì ông đã làm được với Les Blues tại World Cup 2006 khi bất ngờ vào đến trận chung kết.

  •  Hà Thành

Có thể bạn quan tâm

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là một phần rất quan trọng của văn hóa xã hội và kinh tế quốc gia giúp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại niềm vui và kết nối cộng đồng, tăng năng suất quốc gia và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

Xem thêm
top-arrow
X