Trận thắng 3-1 trước Fiorentina đã giúp Inter có được chiến thắng thứ 13 liên tiếp đồng thời tiếp tục khẳng định sự trở lại của một Adriano khao khát lập công. Bên cạnh đó còn có những cái tên đầy nổi bật như Rossi, Natali hay Mexes trong đội hình xuất sắc nhất vòng 20.
Thủ môn: Fortin (Cagliari): Dường như thủ thành Cagliari thực sự có duyên với việc chống bóng bổng khi anh có hai tình huống cản phá xuất thần những cú đánh đầu của Minelli và Mascara góp phần quan trọng “giúp” Catania thất bại trận đầu tiên từ đầu mùa giải trên sân nhà. Maicon (Inter): Đến với Inter từ đầu mùa bóng, Maicon đã dần hòa nhập được với lối chơi của Inter Mesto (Reggina): Một trận đấu xuất sắc của hậu vệ cánh Reggina khi anh lên xuống rất hợp lý và đặc biệt không để hàng tiền đạo áo hồng có cơ hội tạt bóng uy hiếp khung thành đội nhà.
Philippe Mexes (Roma): Dáng người mảnh khảnh không đồng nghĩa với việc trung vệ người Pháp này tỏ ra thiếu tự tin tại giải đấu khắc nghiệt như Serie A. Thậm chí nếu may mắn hơn, Mexes đã có thể ghi bàn vào lưới Livorno nếu cú sút của anh không đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mexes đang là một trong những trung vệ hay nhất Serie A
Cesare Natali (Udinese): Trận thắng với tỷ số sít sao của Udinese có công rất lớn của Natali. Tỉnh táo trong phán đoán tình huống đã giúp anh trở thành vật cản khó chịu đối với các cầu thủ
Tiền vệ:
Busce (Empoli): Một trong những cầu thủ chơi hay nhất vòng 20. Trong vai trò tiền vệ trụ của Empoli, Busce bên cạnh việc phòng ngự hiệu quả từ xa còn hỗ trợ đắc lực cho hàng công đội bóng này có được 2 bàn thắng vào lưới Sampdoria.
Stankovic là trụ cột không thể thiếu của Inter
Stankovic (Inter): Vẫn là một trong những nhân vật không thể chơi tốt hơn của Inter qua từng trận đấu. Một bàn thắng và những miếng phối hợp ăn ý của tiền vệ này đã giúp Inter tiếp tục có được chiến thắng thứ 13 liên tiếp.
Wilhelmsson (Roma): Tiền vệ chân ướt chân ráo mới đến với AS Roma đã có 90 phút ấn tượng trên sân của
Luca Antonini (
Rossi (áo xanh) đã có màn ra mắt hoàn hảo CLB cũ
Rossi (
Adriano (Inter): “Hoàng đế” đang trở lại! Đó là điều các Interista đã chờ đợi từ lâu. Với 1 lần sút tung lưới đối phương, Adriano đã có bàn thứ 4 trong 5 trận đấu gần đây.
(Theo Dân Trí)