Thứ Ba, 15/04/2025
Zalo

Calisto tung bài tập "lạ đời", U23 VN... thở dốc

Thứ Năm 08/10/2009 15:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm qua (7/10) và cả buổi tập trước đó, lần đầu tiên từ khi đi Côn Minh về, HLV Calisto chia quân thành đội hình 11 người thi đấu trên toàn mặt sân. Đó là dấu hiện của bài tìm chiến thuật tương thích nhất cho ĐT U23 VN.

U23 VN đã cho thấy sự tiến bộ rõ ràng về mặt thể lực sau những ngày được thầy Tô "tra tấn" ở Côn Minh nhưng chừng ấy với ông thầy người Bồ có vẻ chỉ làm nên một chút hài lòng. Điều đó càng được chứng minh trong bài tập 3 "đánh" 3 rất đặc biệt của ông.

Trong khoảng sân rộng chừng 400m2, ông bắt các cầu thủ ở tuyến tiền vệ và tiền đạo chia thành 2 cặp thi đấu đối kháng liên tục không nghỉ trong vòng 6 phút. Cặp 1 là cuộc đấu giữa bên Tiến Thành, Danh Ngọc, Văn Khải với bên Quang Vinh, Đinh Tùng, Mạnh Dũng. Cặp 2 là bên Tăng Tuấn, Trọng Hoàng, Thành Lương đấu với bên Thanh Bình, Thái Dương, Thanh Hưng.

Nụ cười khích lệ các cầu thủ của thầy Tô

Luật chơi của ông yêu cầu các cầu thủ không được chuyền bóng về cho hai thủ môn, họ chỉ được phép tấn công, đột phá và ghi bàn khi có bóng, còn bên không có bóng phải áp sát, không cho bất cứ cầu thủ của đội bên có khoảng trống. Hễ bóng đi hết biên hoặc vào lưới thi bóng phía ngoài được đưa ngay vào thế chỗ và các cầu thủ hầu như không có thời gian để ngừng lại.

Quả nhiên "trò chơi" này cho thấy "công lực" của các học trò ông Tô mặc dù tiến bộ song chưa hẳn là có dư để thi đấu những trận chiến có cường độ lớn và vô cùng hao sức.

Phần lớn các cầu thủ vượt qua được lượt đấu 6 phút đầu và cũng phần lớn dù thở dốc vẫn cố đá cho hết 6 phút của lượt hai. Trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng đứng ngoài nói vọng vào khi cầu thủ thi đấu chậm lại: "Chỉ được 2 phút đầu còn nhanh, 4 phút về sau đuối quá" - ông vừa nói vừa cười.

Trong khi đó, thầy Tô liên tục hô áp sát, hô quay lại ngay sau khi kết thúc bài tấn công về phía đối phương và hô chạy, hô đột phá, thậm chí lao vào sân tập, kéo các học trò vào cuộc, bất chấp thể lực của họ đã gần như bị "vắt kiệt" từ 6 phút trước đó.

Sau lượt 2 của bài 3 đánh 3, Tiến Thành, Danh Ngọc dời sân thở dốc, Quang Vinh, Đình Tùng, Tăng Tuấn, Ngọc Dũng nằm vật ra sân luôn khi ông Tô bấm giờ kết thúc. Bác sĩ của ĐT phải nhắc nhở, yêu cầu các cầu thủ không được nằm trên sân vì sợ ảnh hưởng đến nhịp thở.

Tất cả đều thấy "ngán" với bài tập này. Tuy nhiên sau bài tập ông Tô cười đùa rất vui và biết các học trò đã cố gắng đến thế nào. Trong bài tập ấy ông cũng nhìn thất khả năng đột phá của các cầu thủ mình và tạm hài lòng với những gì họ đã thể hiện.

Vốn là một HLV trọng lối chơi tập thể nhưng ông không quá bó buộc điều đó và đôi khi trong quá trình huấn luyện, ông cũng khuyến khích các họ trò đặc biệt là các tiền đạo và tiền vệ chơi cá nhân, đột phá. Nó sẽ là vũ khi gây bất ngờ khi cần. Quan trong hơn, bài tes 3-3 này như một máy đo thể lực các cầu thủ của ông.

(Theo VTC)
 

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X