Thứ Năm, 17/04/2025
Zalo

B. Bình Dương “trảm” HLV Fransico Vital

Thứ Sáu 01/05/2009 06:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau 10 vòng đấu chỉ thu về một kết quả nghèo nàn (3 thắng, 4 hoà, 3 thua), ĐKVĐ B. Bình Dương đã chính thức sa thải HLV người Bồ Đào Nha - Fransico Vital.

 

HLV Fransico Vital đặt bút kí với B. Bình Dương bản hợp đồng có thời hạn trong 3 năm với mức lương không được tiết lộ. Bằng bản hợp đồng với ông thầy ngoại này, Ban lãnh đạo CLB kỳ vọng ông Vital sẽ đưa nhà ĐKVĐ V-League giành ngôi vô địch lần thứ 3 và lên tầm cao mới ở đấu trường Châu Á.

 

Trước khi đến với đội bóng đất Thủ, HLV Fransico Vital đã là người của đội bóng hạng nhất V.Ninh Bình. Song phút chót mối lương duyên này bị đổ bể.  Giới thạo tin cho rằng nguyên nhân là ông Vital đã “lật lọng” về tiền bạc trong bản hợp đồng ký nháp trước đó.

 

Ban lãnh đạo B.Bình Dương không thể kiên nhẫn hơn với HLV Vital

Năm 2004, ông Vital đã từng làm HLV trưởng của Ngân Hàng Đông Á (đội bóng đã bị giải thể) nhưng chỉ sau 9 vòng đấu, ông thầy người Bồ phải ra đi vì thành tích quá kém cỏi.

 

Dưới triều đại của ông Vital, B. Bình Dương thể hiện một phong độ hết sức nghèo nàn.  Họ chỉ giành được 3 trận thắng, 4 trận hoà và 3 trận thua. Đáng thất vọng nhất là việc dù sở hữu một dàn sao thượng thặng, nhưng B. Bình Dương lại chơi thứ bóng đá nhợt nhạt, vô chiêu vô thức.

 

Trận hoà 2-2 như thua trước T&T HN, và trước đó là trận đấu “chết hụt” trước Điện lực Thái Lan tại đấu trường AFC Cúp thực sự là “giọt nước tràn ly”. Và chiều nay (30/4) ông Vital đã phải thoái vị để nhường ghế cho người có thực tài hơn.

 

Việc Fransico Viltal bị phế chức HLV trưởng là một việc đã được tiên liệu từ trước. Nhưng có thể trong bối cảnh chưa tìm ra người thay thế, lãnh đạo Bình Dương đã cố gắng tạo mọi điều kiện để cho ông Vital chứng tỏ được năng lực của mình. Tuy nhiên, càng mòn mỏi đợi chờ, những ông chủ và NHM đất Thủ chỉ biết đón nhận những thất vọng tràn trề từ đội bóng con cưng.

Trước mắt, lên thay cho ông Fransico Vital là HLV phó Nguyễn Minh Dũng. “Phó tướng” Dũng  chẳng còn xa lạ với NHM Bình Dương, bởi năm 2006,  HLV này  đã từng lên nắm chức HLV tạm quyền khi HLV Đoàn Minh Xương bị sa thải.

 

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin riêng, ông Dũng cũng chỉ là người đóng thế tạm thời. Trong thời gian ông Dũng tại vị, đội trưởng Trần Trường Giang và đội phó Trương Văn Hải được lãnh đạo CLB cất nhắc lên làm trợ lý HLV kiêm cầu thủ.

 

“Thay tướng đổi vận” gần như một trào lưu của V-League. Biết là vậy nhưng ở B. Bình Dương luôn có những đặc thù riêng và nó sẽ là điều thách thức cho bất cứ HLV nào. Thế nên, người ta đang chờ đợi danh tính người ngồi vào “chiếc ghế nóng” B. Bình Dương có máu mặt đến cỡ nào!

(Theo Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X