Thứ Tư, 23/04/2025
Zalo

Thêm 2 người thiệt mạng, Togo rút khỏi CAN 2010

Chủ Nhật 10/01/2010 09:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ tấn công xe chở ĐT Togo cho biết đã có thêm 2 nạn nhân tử vong. ĐT Togo cũng đã quyết định rút lui khỏi CAN 2010 và bay về nước.

Đã 2 ngày sau khi vụ xe chở ĐT Togo bị quân phiến loạn tấn công nhưng con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên. Nếu như trong ngày hôm qua mới chỉ có 1 người tử vong và 9 người được xác định bị thương thì đến giờ đã có thêm 2 nạn nhân không thể qua khỏi.

Theo thông tin mới nhất được tờ France Football đăng tải, trợ lý HLV Abalo Amelete và nhân viên phụ trách báo chí của đội là Stanislas Ocloo đã qua đời. Ngoài ra thủ môn dự bị thủ môn dự bị Kodjovi Obilale cũng đang trong tình trạng nguy kịch nhưng chưa rõ số phận ra sao.

Thủ thành Kodjovi Obilale được đưa đi cấp cứu bằng máy bay.

Đây thực sự là một bi kịch quá đau xót không chỉ cho riêng ĐT Togo mà còn là một vết đen trong lịch sử bóng đá châu Phi ngay trước thềm CAN 2010.

Trước đó, trong nỗ lực cấp cứu các nạn nhân, đã có 2 chuyến bay chở người bị nạn sang Nam Phi để tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên một trong hai người đã tử vong trên đường đi. Điều đáng nói ở đây là dường như LĐBĐ Angola đang rất lúng túng trong việc xử lý vụ việc.

Các thông tin được cung cấp hết sức chậm chạp và chủ yếu là từ báo giới trong khi website của CAN 2010 không hề đăng tải một dòng nào. Ngay cả HLV CLB Pontivy của thủ thành Obilale cũng tỏ vẻ thất vọng: “Chúng tôi được thông báo về tin trên qua điện thoại nhưng đến giờ vẫn chưa có gì là chính thức.

Rất khó để có được thông tin chính xác. Hôm qua tôi không biết cậu ấy bị bắn vào đâu. Sau đó chúng tôi nghe tin Obilale được phẫu thuật thành công và có thể được chuyển tới Nam Phi. Nhưng từ các nguồn tin chính thức thì chúng tôi không hề biết gì”, ông Alain Le Dour phát biểu trên L'Equipe.

Và cũng theo tờ báo trên toàn bộ ĐT Togo đã rời Angola trong chuyến bay vào sáng sớm thứ Bảy. Đồng thời, nguồn tin trên còn dẫn lời cầu thủ Joleon Lescott khẳng định trước khi về nước, Togo đã có cuộc tiếp xúc với các đội cùng bảng là Bờ Biển Ngà và Ghana cùng rời khỏi giải.

“Chúng tôi đang đợi máy bay để trở về Lome (thủ đô của Togo). Chúng tôi đang thảo luận với các đội khác trong bảng đấu và cố gắng thuyết phục họ cũng tẩy chay giải đấu này”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Hải Phòng 1-3 CAHN: Khi bản lĩnh và khát khao lên tiếng

Hải Phòng 1-3 CAHN: Khi bản lĩnh và khát khao lên tiếng

Hải Phòng 1-3 CAHN: Khi bản lĩnh và khát khao lên tiếng

Một trận cầu mãn nhãn tại Lạch Tray khép lại với chiến thắng đầy bản lĩnh của Công An Hà Nội (CAHN) trước đội chủ nhà Hải Phòng. Song kết quả ấy không đơn thuần là hệ quả của một thế trận vượt trội, mà còn là sự phản ánh rõ nét từ những biến số của trận đấu – nơi mà Hải Phòng tự làm khó mình, trong khi CAHN biết cách tận dụng thời cơ để chứng minh bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Bùi Hoàng Việt Anh: "Đội CAHN đã không ngừng cố gắng để giành chiến thắng"

Bùi Hoàng Việt Anh: Đội CAHN đã không ngừng cố gắng để giành chiến thắng

Bùi Hoàng Việt Anh: "Đội CAHN đã không ngừng cố gắng để giành chiến thắng"

Là tác giả của bàn thắng mang tính bước ngoặt giúp CLB CAHN ngược dòng đánh bại đội chủ nhà Hải Phòng FC trên sân Lạch Tray tối ngày 22/4, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận. 

Pro Nhận định Bologna vs Empoli (02h00 ngày 25/4): Kết cục an bài

Nhận định Bologna vs Empoli (02h00 ngày 25/4): Kết cục an bài

Pro Nhận định Bologna vs Empoli (02h00 ngày 25/4): Kết cục an bài

Với lợi thế dẫn 3-0 ở lượt đi, Bologna có tâm lý khá thoải mái khi tiếp đón Empoli ở trận bán kết lượt về Coppa Italia tại sân nhà Dall'Ara. Phía Empoli có lẽ cũng đưa ra lựa chọn buông xuôi vì thử thách là quá lớn và họ còn mục tiêu khác để hướng tới.

Xem thêm
top-arrow
X