Lamine Yamal: "Khi đá kém, áp lực chỉ là cái cớ để biện mình"
Thứ Sáu 14/03/2025 21:23(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên
Trong buổi chia sẻ với DAZN, Lamine Yamal đã có một số chia sẻ về bản thân, gia đình và cả mong muốn về tương lai sắp tới tại Barcelona.
Về quá trình tập luyện và phong cách chơi bóng

Lamine Yamal: "Em rất nhớ buổi tập đầu tiên của mình. Lúc đó, em không hiểu các khái niệm: chuyền bóng, di chuyển... là thế nào đâu. Em hồi nhỏ thì chỉ chơi bóng loanh quanh ở công viên nên luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để 1vs1 với bất kỳ ai. Trong những trận đầu tiên, em sẽ cố gắng cầm bóng, rê bóng và ghi bàn, nhưng mặc nhiên là không có khái niệm chuyền bóng cho ai cả. Thế là vào một ngày nọ, bố em đã kéo em ra một góc và nói rằng em phải chơi cùng cả đội, không thể đá bóng theo kiểu cá nhân vậy dược."

Lamine Yamal: "Em hiểu bản thân mình là một cầu thủ có nhiều yếu tố sáng tạo. Có thể, em sẽ không chạm bóng quá nhiều nhưng chỉ cần một phút giây loé sáng thôi em có thể tạo ra điều gì đó đặc biệt. Từ những thứ đó sẽ khiến một trận đấu trở nên thú vị hơn nhiều."

Lamine Yamal: "Còn về ký năng của em à? Chủ yếu là nhờ vào việc tập luyện với mấy con chó của em. Khi em chuẩn bị đi tập, bố em sẽ đến đón em và cả những chú chó. Khi bố em thả xích cho mấy con cho một phát, chúng liền đuổi bóng ngay lập tức, và đó cũng là lúc em tập luyện để rê bóng qua chúng.
Về câu chuyện áp lực và sự nghiệp trong tương lai

Lamine Yamal: "Khi người ta đá tệ, áp lực chỉ là cái cớ để họ biện minh cho cái không tốt của bản thân. Nhưng thực tế, áp lực không hề tồn tại, đó chỉ đơn giản là vấn đề tinh thần mà thôi. Nếu bạn chỉ nghĩ đến việc tận hưởng niềm vui chơi bóng và có những giây phút thật vui vẻ trên sân, bạn sẽ không bao giờ gặp phải áp lực."

Lamine Yamal: "Thực chất, em có thể tưởng tượng rằng mình có thể trở thành một cầu thủ bóng đá và chơi cho Barça vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng không bao giờ nghĩ ngày đó lại tới sớm như hiện tại.
Em rất hạnh phúc khi được khoác lên mình màu áo đấu của Barcelona. Được chơi các trận đấu Champions League là một giấc mơ với bản thân em. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi em còn chẳng bao giờ có thời gian để suy nghĩ về nó. Cảm ơn Chúa vì đã giúp em tránh khỏi những chấn thương nghiêm trọng, và quả thật những gì em đang làm ở thời điểm hiện tại thật đẹp biết bao."

Lamine Yamal: "Hai năm tới? Ở cấp độ CLB, em hy vọng sẽ giành được một danh hiệu Champions League và trải nghiệm World Cup với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Về khía cạnh cá nhân, em hy vọng sẽ tiếp tục phát triển và cải thiện cho đến khi đạt đến ngưỡng tốt nhất của bản thân mình."
Về tác động xã hội và môi trường xung quanh

Lamine Yamal: "Nguồn gốc thì em là một cậu nhóc đến từ một gia đình Morocco. Bây giờ, trẻ em ở Morocco và Tây Ban Nha đều coi em là một tấm gương để noi theo, đặc biệt là sau kỳ Euro vừa rồi. Điều đó khiến em cảm thấy rất tự hào."

Lamine Yamal: "Em hy vọng trường hợp của em sẽ giúp thu hút nhiều sự chú ý hơn đến những hàng xóm ở khu phố mà em từng sinh sống. Họ đều là những người có thể tạo ra những điều tuyệt vời nếu được trao cơ hội thích hợp. Đó cũng là thông điệp của em muốn gửi tới mọi người: hãy cứ làm việc chăm chỉ vì những cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào.
Hiện tại, bà và bạn bè của em vẫn sống ở đó. La Torreta vẫn là tuổi thơ của em. Nơi đó đã giúp em biết cách làm thể nào để trở thành một phần của đội và cách kết nối với tất cả mọi người trên sân."
Về gia đình và ảnh hưởng của bố mẹ

Lamine Yamal: "Mẹ em làm việc ở McDonald’s và mặc dù bà chỉ có khoản thu nhập ít ỏi nhưng vẫn luôn khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Bà là tấm gương cho em từ khi còn nhỏ và em sẽ luôn biết ơn bà vì những gì đã hy sinh cho em. Bà là tấm gương của em từ khi còn nhỏ. Thời gian trước đây, có những ngày mẹ mệt mỏi, nhưng bà ấy luôn ưu tiên mọi thứ cho em. Dù có mệt thế nào, em vẫn được mẹ ưu tiên hơn hết."
"Mẹ em rất lo lắng [về những lời chửi rủa mang ý lăng mạ] vì bà đã thấy điều đó trên điện thoại và nghĩ rằng em sẽ rất buồn về tất cả những điều đó."

Lamine Yamal: "Bố em trẻ đến nỗi em có thể coi ông ấy giống như một người bạn trong nhà cũng được. Tính cách và phong cách chơi bóng của em được hình thành từ nguồn cội của mình: từ người mẹ gốc Guinea và người bố gốc Morocco."
Về câu chuyện ký hợp đồng với Barca

Lamine Yamal: "Em ký hợp đồng với Barça thế nào à? Mọi thứ diễn ra rất nhanh, và em chỉ còn nhớ những kỷ niệm tốt đẹp thôi. Em nhớ rằng trong buổi tập đầu tiên, họ bảo em mang giày đá bóng, nhưng sau cùng em lại để quên nó ở nhà và phải mượn một đôi để đá tạm ở trung tâm. Những chi tiết nhỏ nhặt này đã khiến em quyết định muốn ở lại Barcelona. Đó là lúc những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của em được tạo dựng"