Thứ Tư, 09/04/2025
Zalo

Frandelli hài lòng ra mặt, Benitez thất vọng "tràn trề"

Thứ Năm 10/12/2009 11:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) -  Liverpool đã không trả thành công món nợ thua đau ở trận lượt đi khi tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa trước Fiorentina dù được chơi ngay trên sân nhà Anfield.

Sự phấn khích thể hiện trên khuôn mặt của Prandelli sau trận đấu

Sớm có bàn thắng dẫn trước với pha lập công của Benayoun nhưng Liverpool vẫn không thể bảo toàn được thành quả của mình. Họ bị Fiorentina gỡ hòa bằng bàn thắng của Jorgensen trước khi Gilardino hoàn tất cú lội ngược dòng cho đội bóng Italia với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Chiến thắng này giúp cho Fiorentina xuất sắc có được ngôi đầu bảng E và có được lợi thế nhất định trong đợt bốc thăm phân cặp vòng 1/8 sắp tới. Phấn khích trước chiến tích của các học trò, HLV Cesare Prandelli đã không giấu nổi sự hài lòng của mình.

Phát biểu trên kênh TMW, chiến lược gia này cho biết. "Tôi không tin là chúng tôi kết thúc vòng đấu bảng với ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên sự kiên nhẫn cũng như nỗ lực của tất cả các cầu thủ đã giúp cho Fiorentina làm nên được kì diệu này."

"Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã chơi trong hiệp một. Fio tạo ra nhiều cơ hội và gây những khó khăn cho Liverpool. Nhưng hiệp hai mới là một hiệp đấu của chúng tôi. Khi bị dẫn bàn, các cầu thủ đã không buông xuôi. Và chúng tôi đã có được điều mình cần đó là chiến thắng."

Benitez không thể giấu nổi sự thất vọng

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Rafa Benitez đã không thể giấu nổi sự thất vọng với trận thua bẽ bàng này." Những kết cục như thế này đã hơn một lần xảy ra với Liverpool tại Champions League mùa giải năm nay. Thêm một trận đấu nữa Liverpool phải nhận bàn thua vào những phút cuối trận và đánh rơi chiến thắng."

"Toàn đội đã chơi quyết tâm và nỗ lực trước Fiorentina và chúng tôi đã có những cơ hội của riêng mình. Tuy nhiên chiến thắng lại nghiêng về phía họ"

Trận thua này không chỉ khiến cho món nợ của Liverpool với Fio càng chồng chất hơn mà còn gián tiếp đẩy họ ra khỏi nhóm hạt giống cho Europa League. Trước kết quả này, Benitez thừa nhận rằng ông chấp nhận với thực tế không hề tốt đẹp chút nào. "Chúng tôi không còn thuộc nhóm hạt giống của Europa League. Toàn đội sẽ phải chấp nhận với thực tế và nỗ lực với những thách thức mới mà mình sẽ phải đương đầu."

T.L

Có thể bạn quan tâm

Pro PSG tại Champions League: Khi chủ nghĩa bình dân chắp cánh cho giấc mộng trời Âu

PSG tại Champions League: Khi chủ nghĩa bình dân chắp cánh cho giấc mộng trời Âu

Pro PSG tại Champions League: Khi chủ nghĩa bình dân chắp cánh cho giấc mộng trời Âu

Từng có thời, Paris Saint-Germain sở hữu trong đội hình cả ba siêu sao tấn công đắt giá bậc nhất thế giới là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymer, thế nhưng vẫn thường xuyên phải ôm hận tại đấu trường Champions League. Vậy mà giờ đây, khi chỉ có trong tay những cầu thủ có phần “giản dị” hơn rất nhiều, Luis Enrique lại đang hứa hẹn viết nên một câu chuyện lịch sử cho CLB thủ đô nước Pháp.

Khi các cầu thủ cho mượn từng "xát muối" vào nỗi đau của CLB chủ quản

Khi các cầu thủ cho mượn từng xát muối vào nỗi đau của CLB chủ quản

Khi các cầu thủ cho mượn từng "xát muối" vào nỗi đau của CLB chủ quản

Ở đầu mùa giải năm nay, Marco Asensio hẳn đã rất mong chờ cơ hội được thi đấu trên sân Parc des Princes tại vòng knock-out Champions League. Điều đó sẽ xảy ra trong tuần này. Chỉ có điều, anh sẽ khoác áo Aston Villa để chạm trán với PSG chứ không phải thi đấu cho đội bóng Pháp, sau khi gia nhập đại diện nước Anh theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Xem thêm
top-arrow
X