Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Toni Kroos "dội gáo nước lạnh" cho Man United: Tiền vệ người Đức được cho là mục tiêu số 1 của Louis Van Gaal trong công cuộc thay máu Man Utd hướng đến mùa giải mới. Thậm chí, từng có nguồn tin cho rằng "Quỷ đỏ" đã đạt được thoả thuận sơ bộ với Bayern về vụ chuyển nhượng này song mới đây, đích thân người trong cuộc lên tiếng phản bác. Kroos đã lên tiếng khẳng định: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Bayern Munich để tôi ra đi trước khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào năm 2015. Quan điểm của Bayern Munich là rất rõ ràng và họ nói với tôi rằng một vụ chuyển nhượng trong năm 2014 là điều không thể".
* Man Utd bất ngờ quan tâm tiền vệ trung tâm của Everton: Cái tên được nhắc đến ở đây không phải là Ross Barkley, sao trẻ đình đám thi đấu như lên đồng mùa vừa rồi và được Roy Hodgson triệu tập vào ĐTQG Anh tham dự VCK World Cup 2014 mà là một cái tên khác: James McCarthy. Hồi đầu mùa 2013-2014, tiền vệ người CH Ai Len đã theo chân ông thầy cũ ở Wigan, Roberto Martinez cập bến Goodison Park và không mất nhiều thời gian, McCarthy đã chiếm được chỗ đứng của mình trong vai trò chốt chặn cuối cùng của tuyến giữa. Không quá nổi bật như Barkley (bởi đơn giản, McCarthy thi đấu thấp hơn) song đóng góp của anh cho Everton, hiện tượng của Premier League mùa vừa rồi với vị trí thứ 5 chung cuộc tại Premier League, đã được công nhận. Trong khi ai cũng biết, Man Utd rất cần một tiền vệ đánh chặn, biết quán xuyến tuyến giữa. So với những mục tiêu khác đang trong tầm ngắm (như Carvalho của Sporting Lisbon) thì McCarthy thuộc diện dễ chiêu mộ hơn nhiều. Được biết, Man Utd sẵn lòng các thêm cho Everton, Tom Cleverley, tiền vệ rất được Martinez hâm mộ, để lời đề nghị dành cho McCarthy thêm phần sức nặng.
* Cựu cầu thủ Liverpool chỉ trích HLV Brendan Rodgers: Boudewijn Zenden, cựu tiền vệ người Hà Lan đã giải nghệ vào năm 2011 ở tuổi 34 và từng có 2 năm khoác áo Liverpool (2005-2007) đã bày tỏ quan điểm không hài lòng với chiến thuật mà HLV Brendan Rodgers sử dụng ở trận thua Chelsea 0-2. Đó chính là cuộc đấu mang tính then chốt khiến tham vọng vô địch Premier League của The Kop mùa vừa rồi dần tiêu tan và Liverpool tiếp tục không thể giải toả cơn khát trắng tay ở giải VĐQG kéo dài từ năm 1990. Zenden cho hay: "Tôi rất ngạc nhiên khi Liverpool tiếp Chelsea tại sân nhà trong tình thế vẫn còn các trận đấu ở phía trước, nhưng họ lại cố sức để giành chiến thắng trong khi biết 1 trận hòa là đủ. Tôi nghĩ Liverpool sẽ học được nhiều từ thất bại và rút kinh nghiệm ở mùa giải sau”. Ai cũng biết sau trận thua đó, Liverpool hòa thất vọng Crystal Palace 3-3 và cuối cùng đánh mất chức vô địch vào tay Man City.
* Barca quan tâm Marquinhos: Sau khi đội trưởng Puyol tuyên bố treo giày, Barca bắt buộc phải đưa về Nou Camp một trung vệ mới trong mùa hè này. Theo thông tin mới nhất từ tờ El Mundo Deportivo, hiện tân HLV Luis Enrique hết sức hâm mộ Marquinhos. Hậu vệ 20 tuổi này gia nhập PSG từ AS Roma vào mùa Hè năm ngoái với mức phí khủng hơn 31 triệu euro song có vẻ sao trẻ sinh năm 1994 không được Laurent Blanc ưa thích dù mùa vừa rồi, Marquinhos thể hiện không tệ. Hiện PSG được cho sắp hoàn tất thương vụ David Luiz từ Chelsea và nếu điều này là sự thật thì cánh cửa rời khỏi thành Paris của Marquinhos là vô cùng rộng mở.
* Cựu "Quỷ đỏ" Phil Bardsley gia nhập Stoke City: Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd song Bardsley đã ra đi từ năm 2008 và đầu quân cho Sunderland, đội bóng vốn được xem là "sân sau" của đội bóng thành Manchester bởi toàn chứa chấp những cầu thủ bị Man Utd thải loại hoặc cầu thủ trẻ cần tích luỹ kinh nghiệm. Sau 6 năm gắn bó và chơi trên 200 trận, hậu vệ 28 tuổi đã quyết định chia tay "Mèo đen" sau khi hết hạn hợp đồng và không mất nhiều thời gian, anh được Stoke City thu nạp. Hôm qua, Bardsley đã ký vào bản hợp đồng kéo dài 3 năm với Stoke, đội bóng hiện do Mark Hughes, một cựu danh thủ khác từng khoác áo Man Utd, dẫn dắt.
* Bebe "cầu cứu" Van Gaal: Cho đến giờ, Bebe vẫn được xem là bản hợp đồng bí ẩn nhất của Man Utd triều đại Alex Ferguson. Hoàn toàn vô danh tiểu tốt ở thời điểm được đội bóng đưa về Old Trafford song Bebe vẫn làm Man Utd tiêu tốn đến 9 triệu Euro vào năm 2010. Về sau, chinh Fergie vĩ đại đã khẳng định ông mua Bebe chỉ vì tin tưởng hoàn toàn vào lời giới thiệu của trợ lý cũ Carlos Queiroz chứ ông chưa một lần xem Bebe thi đấu, kể cả qua băng video. Và rồi, đúng như lo ngại của dư luận, Bebe mau chóng lộ nguyên hình một cầu thủ có trình độ, đẳng cấp không hơp nghiệp dư bao nhiêu. Quá thất vọng dù luôn cố gắng giúp đỡ cậu học trò, Sir Alex đã phải không ngừng cho Bebe đi học việc song chẳng ở đâu, tiền đạo sinh năm 1990 này thể hiện được mình. Phải đến mùa vừa rồi, khi trở về quê nhà BĐN khoác áo CLB trung bình yếu Pacos Ferreira, Bebe mới phần nào chứng tỏ tài năng. Cụ thể, mùa vừa rồi, Bebe đã đóng góp 14 bàn cho Pacos. Bởi thế, Bebe đã rất hy vọng tân thuyền trưởng Van Gaal của Man Utd sẽ trao cho anh cơ hội ở đội bóng mùa tới: "Mục tiêu và thách thức của tôi là phải trở lại được Old Trafford rồi nỗ lực chứng tỏ với HLV mới (Van Gaal) thấy tôi xứng đáng có tên trong đội 1". Tuy nhiên, giấc mơ đó xem ra khó thành hiện thực bởi hiện giờ, Man Utd chẳng thiếu gì cầu thủ ngon hơn Bebe mà nhiều khả năng vẫn phải ra đường huống chi một anh chàng tài nghệ hèn kém như vậy.