(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* "Đừng mơ Bayern thay đổi thế giới dưới thời Guardiola": Đó là phát ngôn của Arjen Robben. Theo tiền vệ người Hà Lan, dù Bayern rất mạnh và Pep rất có tài song không có nghĩa sự kết hợp giữa cả hai sẽ tạo ra một đội bóng thống trị thế giới một cách tuyệt đối: "Thật phì cười khi nhiều người cho rằng một HLV tài năng mới đến sẽ mang lại những điều phi thường cho CLB. Thực tế đã chứng minh trong giai đoạn chuẩn bị vừa rồi, đâu xuất hiện điều gì quá đặc biệt. Thậm chí, chúng tôi còn gặp phải vài vấn đề nhỏ, chuyện hết sức bình thường khi một nhà cầm quân lên nắm quyền. Giờ đây, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào vấn đề chuyên môn chứ không thích ngồi một chỗ mà mơ mộng cao xa".
* David Moyes lại làm "phật lòng" Wayne Rooney: Khi mà vụ rắc rối mang tên Rooney vẫn chưa tìm ra được lối thoát, thì nhà cầm quân người Scotland lại đi "đổ thêm dầu vào lửa". Còn nhớ cách đây không lâu, Moyes từng thẳng thừng tuyên bố R10 phải chấp nhận sắm vai "dự bị" cho Van Persie. Đêm qua, sau trận hoà đầy thất vọng trên đất Thuỵ Điển, vị HLV đã bực dọc trả lời khi được phóng viên hỏi về những diễn biến gần đây liên quan đến cậu học trò: "Tôi chẳng thể biết thái độ của anh ta ra sao khi Man Utd từ chối đề nghị 30 triệu bảng của Chelsea mà tôi cũng chưa có thời gian để hỏi. Hãy lưu ý rằng, ở Man Utd, không bao giờ tồn tại tiền lệ phải thuyết phục ai đó tiếp tục gắn bó với đội bóng". Không rõ vì tâm trạng khó chịu do đội nhà chơi không tốt mà Moyes "tức quá mất khôn" nhưng tin chắc, Rooney không thể hài lòng trước những gì người thầy vừa phát ngôn.
* "Messi vẫn sẽ là siêu sao số 1 đội bóng": Đó là lời khẳng định của hậu vệ trái Jordi Alba. Sau khi Barca mua Neymar, siêu sao bóng đá xuất sắc nhất xứ sở Samba hiện nay, đã có nhiều nhận định cho rằng hoặc Neymar bị "thui chột" do phải thi đấu bên cạnh Messi hoặc M10 sẽ cảm thấy không hài lòng nếu Neymar chơi quá ấn tượng. Thế nhưng theo góc nhìn của Alba thì Neymar chắc chắn sẽ hoà nhập và phát triển tốt ở môi trường Barca còn vị thế của Messi sẽ chẳng thể thay đổi một khi anh ấy chưa hết hứng thú với trái bóng tròn.
* Ashley Cole chờ đợi được chạm trán Ronaldo và thầy cũ Ancelotti: Ngày mai, Chelsea và Real sẽ gặp nhau ở trận chung kết giải đấu giao hữu mang tên International Champions Cup, một cuộc gặp gỡ hứa hẹn nhiều chi tiết thú vị. Trên website của CLB, hậu vệ trái Ashley Cole bày tỏ: "Real sẽ là bài test lớn với Chelsea bởi rõ ràng, đó là đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay. Tôi đã có không ít kỷ niệm đẹp khi đối đầu Ronaldo trên sân cỏ và hy vọng trận tới cũng sẽ như vậy. Ngoài ra, thật tuyệt khi được gặp lại Carlo Ancelotti. Ông ấy từng có quãng thời gian tốt đẹp tại Chelsea và tôi luôn mong Carletto sẽ thành công ở Real Madrid".
* Bayern bật đèn xanh cho Luiz Gustavo: Thi đấu không đến nỗi nào trong 2 mùa gần đây song với sự có mặt của hai tiền vệ mới đầy sáng giá: Mario Gotze và Thiago Alcantara, cầu thủ người Brazil gần như không còn chỗ đứng ở "Hùm xám" xứ Bavaria. Thừa hiểu tình cảnh của mình, Gustavo đã sẵn lòng rời khỏi đội bóng đoạt cú ăn ba mùa trước và chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge đã khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tối đa cho Gustavo, miễn là anh tìm được bến đỗ mới ưng ý. Hiện Wolfsburg được cho đang có nhiều cơ hội sở hữu Gustavo nhất.
* Jose Mourinho khen ngợi học trò Victor Moses: Chỉ được xem là gương mặt dự bị "hạng sang" cho hàng công nhưng rất có thể mùa tới, Moses sẽ có vị trí tốt hơn khi thể hiện tốt trong những trận giao hữu gần đây (kiến tạo 3 bàn trong hai trận chám trán Inter và AC Milan). Đích thân HLV Mourinho cũng phải dành lời khen cho cầu thủ người Nigeria: "Moses quả thực rất tuyệt và luôn làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Đúng là Chelsea không thiếu những tiền vệ thi đấu cùng vị trí với Moses (chạy cánh) nhưng có thêm người thì càng tốt chứ sao. Lúc cần, tôi sẽ thay đổi hòng tạo ra đột biến cho lối chơi".
Bảo Phương - Xsbandinh.com