Thứ Năm, 13/03/2025 Mới nhất
Zalo

Bản tin Bongda24h chiều 24/5: "David Moyes chắc chắn sẽ thành công ở Man Utd"

Thứ Sáu 24/05/2013 16:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 24/5.

* Đại gia Monaco lại nhòm ngó Kompany: Dưới sự hậu thuẫn của tỷ phú người Nga, Dmitry Rybolovlev (tổng tài sản hơn 9 tỷ USD, đứng thứ 199 thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes), Monaco, đội bóng vừa giành quyền trở lại Ligue 1 sau vài năm xa cách, hứa hẹn sẽ gâ bão trên TTCN mùa hè này. Dạo gần đây, Monaco liên tục được cho đang lên kế hoạch chiêu mộ những tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới từ Wayne Rooney cho đến Radamel Falcao. Hôm qua, báo giới Anh lại nhất loạt khẳng định Monaco đã tiếp cận Man xanh về trung vệ Kompany. Mấy năm qua, cầu thủ người Bỉ là chủ lực nơi hàng thủ đại thiếu gia thành Manchester đồng thời còn đeo băng thủ quân đội bóng. Tuy nhiên, xem ra, Monaco không dễ thành công nếu thực sự kết Kompany bởi đơn giản, Man City cũng đâu thiếu tiền.

David Moyes và Marouane Fellaini
David Moyes và Marouane Fellaini

* "David Moyes chắc chắn sẽ thành công ở Man Utd": Cậu học trò thân thiết của tân HLV trưởng Man Utd tại CLB cũ Everton, Marouane Fellaini đã nói như vậy. Theo tiền vệ người Bỉ, David Moyes hội tụ đủ tố chất cần thiết của một chiến lược gia làm việc ở một đội bóng lớn: "Ông ấy thân thiện nhưng cũng rất nghiêm khắc. Để xây dựng một CLB mạnh thì đôi lúc, người HLV cần phải rắn mặt với đám cầu thủ chứ không được phép nhân nhượng, nhún nhường. Có lần khi tôi mắc lỗi nghiêm trọng trong trận đấu, ông ấy đã trừng phạt tôi thích đáng, bắt tôi phải luyện tập đến lúc kiệt sức thì thôi. Ban đầu, tôi rất buồn và khó chịu song ngay sau đó, ông ấy đã động viên, an ủi tôi, khiến tôi hiểu ra rằng con đường dẫn đến thành công trong môn thể thao vua không bao giờ bằng phẳng. Nhờ Moyes mà tôi mới có được ngày hôm nay. Ông ấy trao cho tôi cơ hội thi đấu, tiếp thêm tự tin và động lực đồng thời làm mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi. Không còn nghi ngờ gì, trình độ của David Moyes thừa sức dẫn dắt Manchester United và tôi xin chúc ông ấy thành công vang dội ở Old Trafford".

* Chelsea giành giật sao Atletico Madrid với Galatasaray: Arda Turan, tiền vệ cánh 26 tuổi người Thổ Nhĩ, đã chơi khá ổn ở thành Madrid kể từ khi gia nhập Atletico vào năm 2011. Dù đội bóng TBN đã tuyên bố không bao giờ bán Turan nhưng thời gian qua, Atletico vẫn nhận được lời đề nghị từ Galatasaray, đội bóng cũ của Turan và Chelsea, nhà vô địch Europa League. Thậm chí, đại diện của Galatasaray còn tiết lộ họ khó lòng đánh bại nổi The Blues trong thương vụ này song ai cũng biết quyền quyết định nằm trong tay Atletico. Thực ra, đội bóng này đâu phải thuộc diện "cố gắng giữ sao bằng mọi giá". Còn nhớ, Atletico từng bán đi Fernando Torres khi nhận được đề xuất hợp lý từ Liverpool và sắp tới đây cả Falcao cũng như vậy. Nên Arda Turan đâu phải ngoại lệ.

* Shinj Kagawa chúc Dortmund thành công: Tuy đã có danh hiệu Premier League ngay trong năm đầu khoác áo Man Utd song Kagawa hẳn vẫn phải đôi chút ngậm ngùi khi đội bóng cũ của anh đã xuất sắc lọt vào đến chung kết Champions League. Từ nước Anh, Kagawa đã gửi tới Dortmund những lời lẽ tốt đẹp nhất: "Tôi quyết cải thiện phong độ của mình ở Champions Legaue mùa tới bởi tôi đã được Dortmund truyền cảm hứng. Tôi luôn theo dõi mọi bước đi của đội bóng và giữ liên hệ với vài người đồng đội cũ. Cứ mỗi khi Dortmund thành công ở Champions League, tôi lại gửi tin nhắn chúc mừng. Ba mùa giải gần đây, Bayern đâu đánh bại được Dortmund nên tôi rất hy vọng Dortmund sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu".

* Coentrao công khai bày tỏ nguyện vọng chia tay Real Madrid: Thi đấu không thật sự thành công ở Los Blancos sau 2 năm khoác áo, bất chấp Coentrao đã gia nhập Real với tư cách hậu vệ cánh triển vọng của BĐN và châu Âu. Giờ đây, người thầy đồng hương yêu quý Jose Mourinho cũng đã ra đi, khiến Coentrao chẳng còn vương vấn gì với Real. Trên tờ O Jogo, Coentrao thẳng thắn bộc bạch: "Nếu họ (ám chỉ ban lãnh đạo Real) không hài lòng với tôi thì tốt nhất hãy tìm ra một giải pháp tốt cho cả hai bên. Nói thực, ngay từ ngày đầu chơi bóng tại đây, tôi đã có cảm giác mình là một người thừa và không được coi trọng".

* Sao trẻ của Chelsea mơ được khoác áo Dortmund: Mùa này, Romelu Lukaku đã để lại nhiều ấn tượng trong màu áo West Brom nhưng con đường trở về Stamford Bridge vẫn rất xa xôi bởi The Blues vẫn chưa cần đến sự phục vụ của anh. Vì thế, chân sút sinh năm 1993 người Bỉ muốn tiếp tục được đi tu nghiệp ở một đội bóng khác hòng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Lukaku cho biết anh vẫn sẽ luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Chelsea như bình thường song anh sẽ phải nói chuyện với ban lãnh đạo về vấn đề tương lai. Mong muốn lớn nhất của Lukaku là được ra sân thường xuyên và đội bóng anh thích khoác áo nhất là Dortmund.

  • Bảo Phương - Xsbandinh.com

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cole Palmer và cú ngã cần thiết để trưởng thành

Cole Palmer và cú ngã cần thiết để trưởng thành

Cole Palmer và cú ngã cần thiết để trưởng thành

Cập bến Chelsea với mức giá 42,5 triệu bảng, liên tục ghi bàn và kiến tạo, lọt vào danh sách những ngôi sao hàng đầu Premier League với nhiều giải thưởng cá nhân danh giá, có thể nói sự nghiệp của Cole Palmer đã thăng tiến chóng mặt trong vòng 2 năm trở lại đây. Thế nhưng, trong bóng đá không bao giờ có sự thăng tiến mãi mãi. Giống như một bản nhạc, có nốt thăng cũng phải có nốt trầm.

Xem thêm
top-arrow
X