(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 15/7.
* Tân binh Premier League tính "cứu rỗi" hàng thải của Arsenal: Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng nhưng hiếm khi Nicklas Bendtner được hưởng niềm vui ở đội 1 Arsenal. Mấy năm qua, chân sút người Đan Mạch gần như bị lãng quên và liên tiếp chuyển sang Sunderland rồi Juventus theo diện cho mượn. Giờ đây, bất chấp hàng công Arsenal chẳng dồi dào cho lắm và cần được bổ sung thêm thì Bendtner cũng chẳng được trao cơ hội nên nếu muốn cứu vãn sự nghiệp, không còn cách nào khác Bendtner phải ra đi. Hiện tại, Hull City, đội bóng vừa giành quyền trở lại Premier League, rất có nhã ý chào đón Bendtner. Mùa giải 2006-2007, Bendtner từng có thời gian hợp tác với Steve Bruce, đương kim HLV trưởng Hull City, tại Birmingham. Do đó, cựu danh thủ của Man Utd tin tưởng sẽ làm hồi sinh tiền đạo này.
David Moyes và các học trò chụp ảnh bên Nhà hát Opera nổi tiếng thế giới ở Sydney (Australia)
* David Moyes chỉ mong thành công bằng 1/4 Alex Ferguson: Ngay từ khi đồng ý nhận lời dẫn dắt Man Utd thay cho Sir Alex vĩ đại, Moyes thừa hiểu áp lực mình phải chịu sẽ khủng khiếp đến mức nào. Sức ép đó còn đang tăng lên dữ dội khi ở trận "đầu tiên" trên cương vị mới, ông đã phải đón nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" trên đất Thái Lan. Bởi thế, Moyes đang phải tìm mọi cách để tự giải toả. Sau khi đặt chân lên Australi, điểm thứ hai trong hành trình du đấu mùa hè, ông đã có những chia sẻ rất chân thành: "Đây là mùa giải đầu tiên của tôi tại Man Uttd và hơn thế nữa tôi còn phải kế tục vị HLV xuất sắc nhất mọi thời đại. Nói thành thực, chỉ cần tôi giành được 1/4 số danh hiệu trong bộ sưu tập đồ sộ của Sir Alex thì có nghĩa tôi đã quá thành công. Nhiệm vụ trước tiên tôi cần phải hoàn thành là làm quen thật nhanh với công việc mới, tìm hiểu tất cả và tìm ra cách thức hữu hiệu quản lý đội bóng theo triết lý của mình. Tôi rất may mắn khi tất cả mọi người ở Man Utd đều ra sức ủng hộ tôi. Thời gian tới, Man Utd chắc chắn sẽ khác khi vài trụ cột quay về tập trung sau khi hết hạn nghỉ phép thêm vì phải tham dự các giải đấu quốc tế trong mùa hè vừa rồi".
* Vermaelen sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng Arsenal: Đó là lời khẳng định của HLV Arsene Wenger. Hơn một năm qua, vai trò của trung vệ người Bỉ ở Arsenal đã suy giảm khá nhiều do phong độ và cả vấn đề sức khoẻ. Thậm chí, có thời điểm, tưởng như Vermaelen sẽ phải rời khỏi Emirates. Tuy nhiên, chính "Giáo sư" người Pháp đã khẳng định chưa bao giờ có ý định bán Vermaelen và vẫn muốn trao cho anh cơ hội chứng tỏ lại năng lực. Thế nhưng, vận đen chưa chịu buông tha cầu thủ này khi Vermaelen dính chấn thương khi làm nghĩa vụ quốc gia hồi tháng trước và theo dự báo, anh khó lòng trở lại cho đến đầu mùa giải, khiến xuất hiện thông tin cho rằng Vermaelen sẽ bị tước băng thủ quân. Song Wenger thêm một lần bảo vệ cậu học trò cưng và cho hay sẽ chẳng có biến động gì về mặt chức vụ ở đội bóng mùa tới.
* Cựu danh thủ Đức tin tưởng vào cơ hội vô địch World Cup 2014 của Mannaschaft: Rudi Voller là một trong những tiền đạo giỏi của bóng đá Đức, từng đăng quang ở World Cup 1990 với trên 90 lần khoác áo ĐTQG (ghi 47 bàn). Về sau, Rudi Voller còn từng dẫn dắt ĐT Đức trong 4 năm (2000-2004). Trong bài phỏng vấn gần đây, cựu chân sút 53 tuổi này bày tỏ niềm lạc quan về thế hệ hậu bối: "Theo quan điểm của tôi, Đức đang sở hữu dàn cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, giỏi hơn rất nhiều so với đội hình vô địch thế giới 1954, 1974, 1990. Chưa bao giờ, Mannschaft sở hữu lắm tài năng trẻ vừa trẻ vừa giỏi đến thế. Không phủ nhận, Đức sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vàng tại Brazil vào mùa hè năm sau. Tất nhiên may mắn sẽ đóng góp một phần không nhỏ nhưng tôi dám cam đoan, đội tuyển nào cũng phải kính trọng Đức".
* AC Milan từ bỏ thương vụ Adem Ljajic: Từ đầu hè đến giờ, Rossoneri coi Ljajic, tuyển thủ quốc gia Serbia và chỉ còn 1 năm hợp đồng với Fiorentina, là mục tiêu chuyển nhượng tuy nhiên, đội bóng thành Milano sẽ chỉ mua Ljajic bằng mọi giá nếu bán được Robinho vì thiếu tiền. Song rốt cục, sau nhiều nỗ lực, AC Milan không tài nào giải quyết nổi cựu cầu thủ của Real Madrid (Santos, đội bóng cũ của Robinho, không chịu trả mức giá như mong muốn của AC Milan) nên đành miễn cưỡng giữ lại Robinho. Hôm qua, chính Adriano Galliani, Giám đốc điều hành của AC Milan, cho hay đội bóng không còn tơ tưởng gì Ljajic bởi đã có Robinho và không muốn phí tiền vào vị trí đã đủ người (hộ công). Dẫu vậy, Galliani vẫn tin tưởng Robinho sẽ mau chóng tìm lại hình ảnh đỉnh cao khi bước vào mùa giải mới.
* "Thiago Silva sẽ không chia tay PSG": Đại diện của trung vệ người Brazil đã khẳng định như vậy xung quang những um xùm liên quan đến tương lai Thiago. Ai cũng biết dạo gần đây, hậu vệ chủ lực của ĐKVĐ Ligue 1 và ĐTQG Brazil được cho đang được Barca đưa vào tầm ngắm. Ngoài ra, bản thân Thiago cũng từng thổ lộ mong muốn được khoác áo Blaugrana. Song người đại diện của Thiago Silva vừa đưa ra phát ngôn chính thức trên website của PSG rằng Thiago sẽ tôn trọng tối đa hợp đồng với PSG và anh chỉ ra đi nếu đội bóng muốn như vậy.
- Bảo Phương - Xsbandinh.com