(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật trong bản tin chiều 13/5.
* Brendan Rodgers hết lời khen ngợi Daniel Sturridge: Dù đã chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu nhưng hẳn đội bóng vùng Merseyside vẫn muốn kết thúc mùa giải một cách mỹ mãn, nhằm tạo niềm tin cho mùa giải mới. Tối qua, Liverpool đã có thắng lợi 3-1 đầy thuyết phục trên sân Craven Cottage của Fulham, trong đó một mình Sturridge ghi trọn vẹn cả 3 bàn. Bởi thế, màn trình diễn của cựu cầu thủ Chelsea, Man City đã làm HLV Rodgers thực sự phấn khích: "Daniel đã chơi một trận quá đỗi ấn tượng. Nếu may mắn và chính xác hơn thì rất có thể anh ấy sẽ ghi được đến 6 bàn chứ không chỉ dừng lại ở con số 3. Sturridge đang thể hiện phong độ ổn định ở Liverpool với 11 bàn qua 15 trận. Anh ấy mà cứ phát triển không ngừng, luyện tập chăm chỉ như thế này thì sớm muộn, Sturridge sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất đội".
Guillermo Varela
* Hé mở về bản hợp đồng đầu tiên của David Moyes tại Old Trafford: Phải một thời gian nữa, Moyes mới chính thức nhận cương vị HLV trưởng Manchester United nhưng ngay từ bây giờ, ông đã bắt đầu tìm hiểu, làm quen với môi trường Man Utd cũng như nghĩ đến kế hoạch mua sắm cầu thủ, bổ sung lực lượng. Theo báo chí nước Anh thì nhà cầm quân này rất muốn đem mấy cậu học trò xuất sắc ở Everton (như Fellaini, Baines) về Man Utd cùng mình nhưng có khả năng, tân binh đầu tiên của triều đại Moyes tại "Quỷ đỏ" sẽ là một cầu thủ trẻ còn vô danh: Guillermo Varela, hậu vệ phải mới 20 tuổi và đến từ Uruguay. Hiện, Varela đang thử việc ở Man utd theo một lời mời chính thức. Chính vì cơ hội được khoác màu áo Đỏ danh giá mà Varela sẵn sàng từ bỏ cơ hội giành chức VĐQG với CLB chủ quản Penarol tại quê nhà. Ai cũng biết, song song với việc bỏ tiền chiêu mộ những cầu thủ đã thành danh, Sir Alex cũng rất chú trọng vào công tác phát hiện những "viên ngọc thô" nhằm xây dựng một nền tảng vững vàng cho đội bóng. David Moyes được cho đã hoàn toàn thấm nhuần tư tưởng đó và sẽ tiếp tục công việc đào tạo trẻ đang còn dang dở của người tiền nhiệm. Nếu thể hiện tốt, chắc chắn Varala sẽ được ký hợp đồng.
* Rio Ferdinand muốn được mau chóng giải quyết chuyện hợp đồng: Bất chấp gánh nặng tuổi tác và thể lực suy giản, Rio vẫn là trung vệ chơi ổn định nhất Man Utd mùa này. Hợp đồng của anh sẽ chấm dứt vào mùa hè này và cho đến giờ, ban lãnh đạo chưa hề tính đến việc gia hạn. Song lão tướng 34 tuổi này không hề cảm thấy khó chịu mà tin tưởng mọi chuyện sẽ sớm ổn thoả: "Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Tôi chuẩn bị nói chuyện với ban lãnh đạo về tương lai và hy vọng, HLV trưởng sẽ nói với họ những lời tốt đẹp về tôi". Trong khi đó, theo một nguồn tin thân cận từ Rio thì hiện có rất nhiều đội bóng quan tâm đến anh nhưng Rio chỉ một lòng muốn khoác áo Man Utd cho đến ngày giải nghệ.
* Adebayor luôn mơ về cơ hội tham dự Champions League cùng Tottenham: Spurs đang gặp bất lợi trong cuộc đua tranh với Arsenal giành tấm vé còn lại tham dự Champions League mùa sau. Tuy vậy, những thành viên của đội bóng này vẫn tin tưởng vào điều kỳ diệu sẽ xảy đến (hiện Tottenham hơn Arsenal 2 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận và hai đối thủ còn lại của Arsenal đều rất dưới cơ). Mới đây, tiền đạo Adebayor đã bày tỏ: "Tôi đã từng được thi đấu ở Champions League cách đây vài năm và thực sự, cảm giác thật tuyệt. Ngay trong đường hầm dẫn ra sân, khi nhạc hiệu của giải đấu được cất lên, tâm trạng của bạn đã rất rạo rực. Spurs còn một trận đấu nữa nên vẫn phải chiến đấu hết mình nhằm giành chiến thắng, đồng thời chờ đợi Arsenal sảy chân. Phần thưởng chỉ dành cho những người chiến đấu đến cùng và không từ bỏ mục tiêu, dù cho cánh cửa chỉ còn rất hẹp".
* David Luiz và viễn cảnh được sát cánh cùng Rooney, Jose Mourinho ở Chelsea: Chắc chắn sau mùa giải không thành công (chỉ tránh được tình cảnh trắng tay nếu vô địch Europa League), The Blues sẽ lại tiến hành công cuộc cải tổ. Dạo gần đây, liên tục xuất hiện thông tin cho rằng Chelsea đang đàm phán ráo riết để đưa Mou trở về Stamford Bridge đồng thời đội bóng còn ấp ủ tham vọng lôi kéo Rooney, ngôi sao đang "khó ở" tại Old Trafford và vừa đề đạt nguyện vọng ra đi lên ban lãnh đạo. Trước những thông tin "động trời" như vậy, bảo sao ngôi sao đang lên của Chelsea, David Luiz lại không phấn khích: "Được làm việc với Mourinho chắc chắn sẽ rất tuyệt. Ông ấy đã quá thành công ở Chelsea nên tôi tin đây là sự lựa chọn tốt nhất của CLB cho vị trí thuyền trưởng. Còn Wayne Rooney rõ ràng là một gương mặt tầm cỡ thế giới. Tôi chẳng có gì phải ngại khi thừa nhận một cách thẳng thắn rằng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được thi đấu cùng R10".
* Ibrahimovic sẽ không rời khỏi PSG: Đêm qua, đại gia thành Paris đã chính thức đăng quang ở Ligue 1 sau 19 năm chờ đợi mòn mỏi. Gương mặt có công sức đóng góp lớn nhất vào chiến tích này của PSG dĩ nhiên làm gì còn ai khác ngoài Zlatan Ibrahimovic. Cụ thể, anh đã đóng góp 27 bàn cho đội bóng cùng vô số đường kiến tạo và cả tầm ảnh hưởng không phủ nhận lên lối chơi. Nhưng Ibra chơi hay chưa chắc đã là điềm mừng với PSG bởi đơn giản, anh lại trở thành món hàng hot trên TTCN và bản thân Ibra chưa bao giờ là mẫu cầu thủ của lòng trung thành. Tuy nhiên, sau chức vô địch, Ibra đã lên tiếng trấn an: "Năm đầu tiên khoác áo PSG của tôi đã trôi qua thật hoàn hảo. Tôi không thể đòi hỏi một kết cục gì tuyệt hơn thế. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp PSG bảo vệ danh hiệu ở mùa tới. Hợp đồng của tôi với PSG còn hạn 2 năm và tôi không muốn phá vỡ nó vì tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp.
- Bảo Phương - Xsbandinh.com