Dean Huijsen: Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm thấy Sergio Ramos mới?

Tác giả Nam Khánh - Thứ Sáu 28/03/2025 10:44(GMT+7)

Zalo

Sự nổi lên đầy bùng nổ của Dean Huijsen trong tư cách một tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha có lẽ đã khiến một số đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới khác phải nóng máu và gào thét lên trời trong sự thất vọng tột cùng xen lẫn tức tối.

how-dean-huijsen-has-gone-from-bournemouth-backup-to-spain-starter-in-four-months
 

Trong 6 giải đấu lớn gần nhất mà La Roja tham dự (Euro, World Cup, Nations League và Olympic), họ đều đã giành chức vô địch hoặc lọt vào tới vòng bán kết, một thành tích cực đáng nể nhờ vào một dây chuyền sản xuất không ngừng trình làng những cầu thủ trẻ gầy gò, nhỏ con nhưng đầy tài năng, được “ăn cơm tuyển” từ rất sớm và ngay lập tức thi đấu với sự điềm tĩnh, thông minh, kỹ thuật tinh tế và có một số trường hợp thậm chí còn cho thấy tiềm năng trở thành một huyền thoại.

Nổi bật và thu hút nhiều sự chú ý của dư luận nhất đương nhiên là màn “debut” của những “cậu bé vàng” Pedri (18 tuổi 6 tháng), Gavi (17 tuổi 2 tháng), Pau Cubarsí (17 tuổi 2 tháng), Lamine Yamal (16 tuổi 1 tháng), nhưng cũng đừng quên mất Fermin López, nhà vô địch châu Âu và Olympic ở tuổi 21, hay Nico Williams, chàng trai có lần đầu chơi cho ĐTQG Tây Ban Nha ở tuổi 20 và hiện là nhà vô địch Euro 2024.

LẠI THÊM MỘT GÃ THẦN ĐỒNG PHI PHÀM NỮA, THẬT ĐẤY À TÂY BAN NHA…

Giờ đây, người Tây Ban Nha lại có thêm Dean Huijsen, một “ball-playing centre defender” (thuật ngữ chỉ những trung vệ giỏi xử lý, phân phối bóng) 19 tuổi tài giỏi và đầy sức hút, cao 1m98, sinh ra ở Amsterdam – anh từng cùng đội tuyển U-17 Hà Lan về nhì ở Euro U17 vào năm 2022 – và đã quyết định chọn khoác áo La Roja ngay sau khi được cấp quốc tịch Tây Ban Nha. Kỳ FIFA Days vừa qua cũng chính là lần đầu tiên anh được lên tuyển, sau khi được triệu tập khẩn cấp từ đội U21 La Roja hồi tuần trước, và – bạn đoán đúng rồi đấy – anh đã chơi trận đấu cấp quốc tế đầu tiên của mình ở Rotterdam, đối đầu với đội tuyển đại diện cho đất nước nơi anh sinh ra.

Bienvenido a España, Señor Huijsen! (Cách phát âm đúng là “Houssen”).

Không chỉ có được lần đầu tiên ra sân cho ĐTQG, sau đó trung vệ này còn được điền tên vào đội hình đá chính trong trận tái đấu với Hà Lan ở vòng tứ kết Nations League vào hôm Chủ Nhật và tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng trong chiến thắng kịch tính mà La Roja giành được trước Oranje của Ronald Koeman – một cuộc đối đầu có tỷ số chung cuộc là 5-5 và được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.

(Nếu bạn chưa chiêm ngưỡng đường chuyền dài  50 mét chuẩn từng milimet của Huijsen, đặt quả bóng vào ngay đà bứt tốc của Lamine Yamal để ngôi sao chạy cánh trẻ này nâng tỷ số lên 3-2 cho Tây Ban Nha, thì hãy tìm kiếm nó trên Internet. Nhưng trước tiên hãy chuẩn bị sẵn một chiếc khăn lạnh để trấn tĩnh bản thân và một chỗ thuận tiện để quỳ xuống mà thán phục. Nó thực sự quá đỗi tuyệt vời!)

Dean Huijsen Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm thấy Sergio Ramos mới 1
 

Nói thế này có vẻ là hơi quá thực dụng, nhưng ngay sau màn trình diễn đó thì những điều xảy đến tiếp theo liên quan tới chàng trai trẻ này sẽ không phải là một loạt tin nhắn chúc mừng gửi đến Andoni Iraola – HLV trưởng của Bournemouth, người đã bật đèn xanh cho thương vụ 18 triệu Euro đưa Huijsen từ Juventus về CLB này với một bản hợp đồng 6 năm vào mùa hè năm ngoái – hay Frances Hernández, người đã nhân danh liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bay sang Italy gặp anh và gia đình để khẳng định với Huijsen rằng La Roja thực sự khao khát sự phục vụ của anh, sau đó trở về Madrid với lời cam kết từ chính cậu bé này rằng cậu cũng muốn khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha.

Không, mà đó sẽ là một cơn sốt cực khủng khi hàng loạt CLB hàng đầu châu Âu cạnh tranh quyết liệt với nhau để có được chữ ký của trung vệ 19 tuổi vào mùa hè tới – và theo nhiều nguồn tin thì Real Madrid chính là cái tên đứng đầu trong thứ tự ưu tiên. Ngoài tài năng khỏi bàn cãi, sự điềm tĩnh và khả năng nói tiếng Tây Ban Nha của Huijsen, thì còn có những lý do rất hợp lý khác để CLB chủ sân Santiago Bernabeu thèm muốn và quyết tâm có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ này: Anh có một mức phí giải phóng hợp đồng hấp dẫn (chỉ 60 triệu Euro), sở hữu chiều cao ấn tượng, kỹ năng chuyền bóng sắc sảo, có thành tích ghi bàn tốt và phong thái chững chạc, trưởng thành.

TỪ ĐỨA TRẺ TÀI NĂNG Ở MARBELLA ĐẾN CẬU HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA NGHỆ THUẬT PHÒNG NGỰ ITALY

Trong số tất cả các CLB hàng đầu châu Âu, Juventus chính là đội bóng đầu tiên nhận ra – từ mùa giải 2020/21 – rằng Huijsen là một cậu bé sở hữu tiềm năng đặc biệt phi thường. Khi ấy, Real Madrid cùng hai ông lớn khác ở LaLiga đã bị Juventus vượt mặt trong cuộc đua giành chữ ký của anh, một điều mà giờ đây nghe có vẻ vô lý tới mức nực cười vì ngôi sao trẻ của Bournemouth lại lớn lên ngay tại Costa del Sol của Tây Ban Nha, nơi đã mang tới cho anh một chất giọng đậm chất Andalusia và khả năng nói tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo.

Dean Huijsen Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm thấy Sergio Ramos mới 2
 

“Juanito” Jesús Gutiérrez, một cựu cầu thủ được vinh danh là huyền thoại của Malaga đồng thời cũng đang là một trong các HLV thuộc lò đào tạo cầu thủ trẻ của CLB này, chia sẻ: “Real Madrid, Barcelona, Villarreal… vào năm 2021 tất cả bọn họ đều muốn giành giật Dean. Tôi nhớ rằng trong không ít mùa giải mà cậu ấy chơi cho các đội trẻ của chúng tôi, Dean đã ghi tới 7-8 bàn mỗi mùa dù đá trung vệ, mà trung vệ ghi được nhiều bàn như thế thì hiếm lắm – chỉ có những huyền thoại như Sergio Ramos hay Fernando Hierro mới làm được điều đó mà thôi.”

Đó chính là lý do then chốt khiến Huijsen tin rằng anh cần có hộ chiếu Tây Ban Nha và sau đó là lựa chọn nhà đương kim vô địch châu Âu cho tương lai chinh chiến ở sân chơi cấp bóng đá quốc tế của mình.

Gia đình Huijsen đã chuyển tới Marbella vào năm Dean 5 tuổi, ở đây anh đã bắt đầu bén duyên với bóng đá từ rất sớm, sau đó được Malaga “phát hiện” ra rồi chiêu mộ khi mới 10 tuổi, và thăng tiến thần tốc tại học viện đào tạo tài năng trẻ của họ. Hiện tại, trông chàng trai này cứ như thể một bản sao của Peter Crouch về mặt hình thể - cao lêu nghêu, mảnh khảnh, cầm bóng với phong thái thanh lịch và toát ra khí chất tràn đầy tự tin – và thậm chí thuở ban đầu bước chân vào cuộc hành trình bóng đá Huijsen cũng là một tiền đạo trung tâm. Nhưng Malaga đã chuyển anh xuống đá trung vệ và không lâu sau khi bước sang tuổi 15, Huijsen đã được đôn lên tập luyện cùng đội một của CLB và tạo nên những màn thể hiện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đó chính là nơi mà anh thuộc về.

Dean Huijsen Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm thấy Sergio Ramos mới 3
 

Nói cách khác: Một hiện tượng đang dần lộ diện.

Khi tình cảnh kiệt quệ tài chính tại Malaga buộc họ phải  chấp nhận để viên kim cương thô của mình ra đi, Real Madrid đã mời cha của Dean, ông Danny, tới trung tâm huấn luyện Valdebebas của họ và trình bày tầm nhìn, kế hoạch mà họ vạch ra cho cậu con trai của ông. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai cha con họ đã quyết định rằng lời đề nghị từ Juventus sẽ giúp Dean phát triển nhanh hơn, có cơ hội bước chân lên môi trường bóng đá chuyên nghiệp sớm hơn, và đó chính là lý do họ chọn gã khổng lồ thành Turin. 

Họ đã nói “No, gracias” (cảm ơn, nhưng không) với Real Madrid, nhưng không hề bảo “Không, và sẽ không bao giờ!”, và Los Blancos đã âm thầm ghi nhớ dấu hiệu quan trọng đó.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong những ngày qua chính là việc Luis de la Fuenta – HLV trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha, người mới chỉ để thua duy nhất một trận đấu chính thức kể từ khi nắm quyền vào năm 2022 – đã hai lần chọn đặt niềm tin vào Huijsen thay vì Raúl Asencio, trung vệ đang thuộc biên chế Real Madrid, khi La Roja đánh bại đội tuyển Hà Lan.

Asencio mới chỉ được đôn lên đội một Real Madrid ở mùa giải này, nhưng phong độ, sự điềm tĩnh, tố chất vận động, khả năng tắc bóng và thậm chí là 2 pha kiến tạo của anh đều ở đẳng cấp rất cao: Chàng trai này thực sự trông giống như một truyền nhân của Sergio Ramos. Tuy nhiên, Asencio đã 22 tuổi – điều này đã càng cho thấy việc gia đình Huijsen quyết định lựa chọn Juventus thay vì Madrid vào 4 năm trước là hoàn toàn đúng đắn, bản năng đã mách bảo họ rằng các cầu thủ trẻ của Los Blancos thường phải chờ đợi rất lâu mới được trao cơ hội thể hiện ở đội một.

Khi chấn thương mắt cá chân của Cubarsí buộc anh phải rời sân ngay trong hiệp 1 ở Rotterdam, De la Fuenta đã không chọn Asencio mà quyết định đưa Huijsen vào sân. Đám đông cổ động viên Hà Lan trên khán đài De Kuip đã liên tục huýt sáo, la ó Huijsen mỗi lần anh chạm bóng – nhưng dường như tình cảnh ấy chẳng thể khiến tâm lý anh suy suyển chút nào.   

Sau đó, vào hôm Chủ Nhật vừa qua, Huijsen đã được điền tên vào đội hình đá chính (trong khi Asencio phải ngồi dự bị cả trận) và thi đấu với sự điềm tĩnh, chững chạc đáng nể suốt 120 phút, mang tới hàng loạt điểm sáng như các pha không chiến tuyệt vời, tốc độ tốt, cực điềm tĩnh khi xử lý bóng, thoát pressing mượt mà, pha kiến tạo đẹp mắt cho Yamal – nhưng trên hết là một khoảnh khắc thể hiện sự khôn ngoan, già giặn vượt xa cái tuổi 19.

Sau những giây đầu tiên của hiệp phụ, Yamal đã tức tốc chạy tới báo cho De la Fuenta biết rằng hậu vệ cánh phải Óscar Mingueza đang bị căng cơ và cần được thay ra gấp. De la Fuenta đã vội vã ra hiệu cho Pedro Porro khởi động để sẵn sàng vào sân. Nhưng trận đấu vẫn phải tiếp diễn trong khi Mingueza càng lúc càng khập khiễng hơn và trở thành một “con mồi” hấp dẫn đối với cánh trái đầy tốc độ của Hà Lan.

Lúc ấy, chính Huijsen – một chàng trai mới 19 tuổi và mới có trận đá chính đầu tiên cho đội tuyển quốc gia – đã trở thành người hùng giải quyết vấn đề. Anh đã chủ động rời vị trí, dâng lên tận giữa sân để phạm lỗi chiến thuật tinh quái với Memphis Depay, đủ để làm trọng tài thổi còi nhưng không nặng tới mức khiến anh phải nhận thẻ phạt, thế là trận đấu phải tạm dừng và Tây Ban Nha được phép đưa Porro vào sân thay thế Mingueza. Đây là một pha xử lý mà chúng ta thường chỉ thấy ở những cầu thủ lão luyện ngoài 26 tuổi, nhưng lần này nó lại đến từ một cậu bé mới có lần đầu tiên được “ăn cơm tuyển – và cũng là một trong 5 cầu thủ La Roja chơi trọn 120 phút của trận đấu đó.

Một vài chi tiết khác về cậu nhóc đầy triển vọng này mà bạn nên biết: Dù thích sử dụng chân phải hơn (bạn có thể thấy rõ điều đó qua đường kiến tạo đẳng cấp cho Yamal hay cách anh sút phạt đền), nhưng Huijsen lại gần như chỉ toàn chơi trung vệ lệch trái ở Bournemouth. Lợi ích của việc có một cầu thủ dùng tốt cả hai chân trong đội chính là đây!

Huijsen cũng là một chàng trai “đậm chất Tây Ban Nha” theo đúng nghĩa đen khi anh thường xuyên mang theo đủ loại đồ ăn vặt từ siêu thị Mercadona sang Anh để đỡ nhớ quê nhà. Anh và cha mình – một cựu cầu thủ chuyên nghiệp ở Hà Lan – thường say sưa trò chuyện về bóng đá khi họ ở cùng nhau. “Bố tôi từng là một tiền đạo, và tôi đã thừa hưởng cái duyên ghi bàn từ ông ấy,” Huijsen Jr chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào tuần này.

Dean Huijsen Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm thấy Sergio Ramos mới 4
 

Nhìn lại năm 2021, khi hai cha con Huijsen cần phải đưa ra một quyết định hệ trọng – chọn Juventus hay Real Madrid – ông Danny đã khuyên cậu con trai của mình rằng việc học thêm một ngôn ngữ mới và dấn thân vào môi trường bóng đá khắc nghiệt của Italy sẽ tốt hơn cho anh. Về sau Huijsen cũng thừa nhận rằng: “Khi ấy (Leonardo) Bonucci, (Giorgio) Chiellini, (Andrea) Barzagli… đều đang ở đó và tôi  đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Italy là một nền văn hóa rất giống với Tây Ban Nha, nhưng tôi đã học được một thứ ngôn ngữ mới và ở đó họ rất chú trọng vào nghệ thuật phòng ngự: Cách để giữ vững tính tổ chức của phòng tuyến, cách để chơi phòng ngự khu vực, cách để tranh chấp bóng trong vòng cấm, khi nào nên xoay người, khi nào nên pressing.

“Tôi luôn hướng tới việc trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn, và tôi nghĩ quãng thời gian ở đó đã giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của tôi.”

LỜI NHẮN GỬI TỚI NHỮNG KẺ THEO ĐUỔI, VÀ CẢ BOURNEMOUTH NỮA

Với những đội bóng đang chuẩn bị nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Huijsen chỉ sau 1 mùa giải khoác áo Bournemouth, họ sẽ phải đối mặt với thực tế rằng anh đang cực kỳ yêu thích Premier League (“Sân chơi này có nhịp độ rất cao, tuần nào cũng có những trận đại chiến, và nó dạy bạn cách chơi bóng thật trực diện, thật nhanh”), hơn nữa, chủ tịch điều hành mảng bóng đá của Bournemouth hiện tại là Tiago Pinto cũng chính là người trước đây đã thuyết phục Huijsen chuyển tới AS Roma theo dạng cho mượn rồi sau đó tiếp tục thành công trong việc thuyết phục anh gia nhập đội bóng của Iraola. Giữa hai người họ có sự trung thành và tin tưởng rất lớn.

Dean Huijsen Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm thấy Sergio Ramos mới 5
 

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì những màn trình diễn vừa qua của Huijsen trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha đã khẳng định rằng chàng trai trung vệ cao kều, có phong thái thi đấu ung dung và đầy lôi cuốn này đã bước chân vào hàng ngũ những cầu thủ ưu tú của thế giới bóng đá.

Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa cũng chính là lúc cuộc đua quyết liệt tranh giành chữ ký của Huijsen chính thức bùng nổ. Chúc các ông may mắn trong việc giữ chân chàng trai này, Bournemouth.

Theo Graham Hunter, ESPN

Dean Huijsen: Thật vinh dự khi được Real Madrid quan tâmDean Huijsen: Thật vinh dự khi được Real Madrid quan tâm
Trung vệ Dean Huijsen khẳng định anh cảm thấy "vinh dự" khi được liên hệ với một đội bóng tầm cỡ như Real Madrid.
Dean Huijsen chỉ ra đối thủ khó khăn nhất từng đối mặtDean Huijsen chỉ ra đối thủ khó khăn nhất từng đối mặt
Dean Huijsen đã chọn ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah là cầu thủ khiến anh gặp nhiều khó khăn nhất khi đối đầu. 
Dean Huijsen ngưỡng mộ Van Dijk, nhưng chọn Ramos là thần tượngDean Huijsen ngưỡng mộ Van Dijk, nhưng chọn Ramos là thần tượng
Mục tiêu của Liverpool và Real Madrid, Dean Huijsen tuyên bố ngưỡng mộ Virgil van Dijk, nhưng chọn Sergio Ramos là thần tượng của mình. 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rashford tại Aston Villa: Trở lại thực sự hay chỉ là hiệu ứng tạm thời?

Marcus Rashford thực sự đã tìm lại phong độ đỉnh cao tại Aston Villa? Hay việc anh được triệu tập trở lại ĐT Anh chỉ tạo ra ấn tượng sai lệch về phong độ của tiền đạo này, kể từ khi thoát khỏi quãng thời gian khó khăn tại Manchester United? Đây là bài toán trị giá 40 triệu bảng mà Aston Villa phải giải quyết trong 2 tháng tới.

X
top-arrow