Chơi tốt từ đầu giải, Luis Nani của Euro 2016 xứng đáng được coi là một cầu thủ lớn khác với hình ảnh trước kia của anh.
- Mổ băng tứ kết Ba Lan vs BĐN: Seleccao hay và may
- BĐN vào bán kết: May mắn chứ đẳng cấp gì!
- “Ronaldo không phải cầu thủ hay nhất”
Chơi tốt từ đầu giải, Luis Nani của Euro 2016 xứng đáng được coi là một cầu thủ lớn khác với hình ảnh trước kia của anh.
Đầu mùa giải 2007/2008, Luis Nani gia nhập Man United từ Sporting Lisbon trong sự kỳ vọng về một Cristiano Ronaldo phiên bản hai. Quả thật, giai đoạn đầu dưới bàn tay Sir Alex Ferguson, anh đã phần nào chứng tỏ mình xứng đáng với những kỳ vọng khi trình diễn một lối chơi hoa mỹ cùng những pha xử lý bóng lắt léo. Thế nhưng, khi thời gian dần trôi đi, Nani vẫn vậy. Trong khi “bản chính” Ronaldo đã tiến lên một đẳng cấp cao hơn rất nhiều, Nani vẫn loay hoay với những pha xử lý lạc lõng, rườm rà và làm chậm nhịp tấn công của đội.
Mùa giải 2010/2011 thăng hoa với 9 bàn thắng có lẽ là dấu ấn duy nhất anh để lại Old Trafford trước khi bị đem cho mượn lại về Sporting Lisbon. Tại một giải đấu dễ thở hơn, tiền vệ sinh năm 1986 đã tìm lại được cảm giác chơi bóng đích thực. Anh là nhân tố chính giúp Sporting Lisbon vô địch cúp quốc gia Bồ Đào Nha và trải qua một mùa giải bùng nổ cùng 16 bàn thắng, 16 kiến tạo.
![]() |
Nani là nỗi thất vọng ở Man United |
Tuy nhiên, đội bóng quê hương lại không thể kham nổi mức lương 100,000 bảng/tuần của Nani nên anh phải trở về Man United. Những mẫu cầu thủ như tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ “sống sót” nổi dưới bàn tay Louis Van Gaal và quả thật Nani phải ra đi khi không cạnh tranh nổi vị trí. Thế là, Nani quyết định sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu trong màu áo Fenerbahce cùng Robin Van Persie. Mùa vừa rồi, anh có được 8 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 28 lần ra sân, con số không hề tệ với một cầu thủ từng bị xem hết thời.
Giờ đây, không còn là hình ảnh một cầu thủ thi đấu một cách ngẫu hứng và cảm tính cá nhân, Nani thực sự ra dáng một tiền vệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Đó cũng chính là lí do vì sao HLV Fernando Santos đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào cựu tiền vệ Man United và để anh đá cặp tiền đạo cùng Ronaldo chứ không phải bất cứ ai khác.
![]() |
Anh tìm lại chính mình ở giải Thổ Nhĩ Kỳ |
Tại Euro 2015, anh chơi hoàn toàn khác so với hình ảnh của một Nani trong tâm trí nhiều CĐV. Ronaldo thì vẫn là Ronaldo, rất hiếm khi chịu khó lùi về tranh cướp bóng hoặc áp sát hậu vệ đối phương, nên Luis Nani được yêu cầu làm công việc dọn dẹp hộ CR7. Anh đã làm rất tốt phần việc của mình, và còn hơn thế nữa. Tiền vệ 29 tuổi tuân thủ chiến thuật của HLV Fernando Santos một cách tuyệt đối khi cùng các đồng đội giữ cự ly đội hình rất hợp lý. Không chỉ trong mặt trận tấn công, anh đóng góp rất nhiều vào lối chơi chắc chắn của Bồ Đào Nha trước những Croatia và Ba Lan.
Hai bàn thắng sau ba trận tại vòng bảng, kèm đường chuyền tuyệt vời cho Ronaldo thoát xuống căng ngang cho Ricardo Quaresma ghi bàn loại Croatia ở vòng 1/8, trong ngày kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, giúp Nani trở thành một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu.
![]() |
Nani giờ đây là cầu thủ lớn đích thực |
Chấp nhận giới hạn bản thân và thay vào đó, nỗ lực làm thật tốt công việc của mình là cách Nani đã đang trở lại vùng sáng của bóng đá châu Âu. Cánh chim Nani đang nâng Bồ Đào Nha bay cao và xa hơn tại VCK EURO trên đất Pháp.
Từ một chàng trai màu mè và lạc lõng, Nani đã chịu thay đổi để hòa mình vào lối chơi tập thể mà anh đóng góp. Đó chính là sự trưởng thành của một cầu thủ lớn. Không quá khi nói rằng Nani chính là chỗ dựa vững chắc cho những đàn em như Renato Sanches ở giải đấu lớn nhất Châu Âu. Và phần thưởng cho nỗ lực của anh đã đến khi mới đây Valencia quyết định bỏ 8,5 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho ngôi sao người Bồ Đào nha khỏi Fenerbahce. Được trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao, Nani sẽ tiếp tục những chuỗi ngày thăng hoa, cho dù có là ở tuổi 30. Không còn là những cú nhảy santo đầy hào hứng sau khi ghi bàn, thay vào đó là hình ảnh trầm lắng nhưng đầy trưởng thành của Luis Nani.
Tường Minh