MU đón tin dữ từ Diogo Dalot
Bão chấn thương chưa thôi buông tha MU khi vào chặng cuối của mùa giải, đội bóng này vẫn đau đầu vì tình hình chấn thương của các cầu thủ. Cách đây hơn một tuần, Joshua Zirkzee đã phải nói lời chia tay mùa giải vì chấn thương gân kheo.
Cơn ác mộng của CĐV MU tiếp diễn khi Diogo Dalot là cầu thủ mới nhất dính chấn thương. Thậm chí, mùa giải của Dalot có nguy cơ khép lại với vấn đề liên quan tới bắp chân.
Chia sẻ về trường hợp của Diogo Dalot, HLV Ruben Amorim cho biết: "Có khả năng Dalot sẽ phải ngồi ngoài cho tới cuối mùa giải. Nhưng tôi không biết tình hình cụ thể, MU sẽ phải kiểm tra qua từng tuần. Dalot luôn luyện tập chăm chỉ và cậu ấy có thể phục hồi khá nhanh, thế nên chúng tôi cần theo dõi.
![]() |
Diogo Dalot nguy cơ vắng mặt tới cuối mùa vì chấn thương |
Cậu ấy gặp vấn đề với cơ ở bắp chân. Dalot đã ra sân liên tục trong một thời gian dài và chơi với cường độ rất cao. Mặc dù tôi đã cố xoay tua, nhưng vẫn sẽ có một số cầu thủ phải chơi với số phút rất nhiều.
Lẽ đó, MU phải tìm cách bảo vệ những cầu thủ không sẵn sàng cho việc phải chơi với cường độ và mật độ cao như vậy. Tiếc là Dalot lại cảm thấy không ổn và phải ngồi ngoài vào thời điểm này".
Dalot chính là cầu thủ đá chính nhiều trận nhất (49 trận) cho MU từ đầu mùa. Ở trận đấu lượt về với Lyon, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có bàn thắng ấn tượng, nâng tỉ số lên 2-0.
Ngoài Dalot, Amorim cũng có một số tiết lộ về những trường hợp chấn thương khác ở MU lúc này. Ông nói: "Amad đang ở gần ngày trở lại, De Ligt cũng như vậy. Những cầu thủ (chấn thương) còn lại thì không có thông tin gì mới. Ayden Heaven cũng không sẵn sàng vào lúc này".

Manchester United được cho là đã có động thái tiếp cận thủ môn Joan Garcia của Espanyol, trong bối cảnh tương lai của Andre Onana tại sân Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau màn "thả thính" Matheus Cunha trước trận đấu với Wolves, HLV Ruben Amorim biết rằng mình không thể nào nói về vấn đề này một cách thoải mái trước truyền thông.