Thứ Năm, 24/04/2025
Zalo

Vợ con của một cầu thủ Ecuador bị bắt cóc

Thứ Năm 24/04/2025 08:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sáng sớm ngày 16/4, vợ và con trai 5 tuổi của cầu thủ người Ecuador Jackson Rodriguez đã bị bắt cóc tại thành phố cảng Guayaquil, trong bối cảnh đất nước này đang chìm trong làn sóng bạo lực do các băng nhóm tội phạm gây ra.

Vợ con của một cầu thủ Ecuador bị bắt cóc

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng khi một nhóm người có vũ trang đột nhập vào nhà riêng của hậu vệ câu lạc bộ Emelec. Jackson Rodriguez khai rằng anh đã kịp thời ẩn nấp dưới gầm giường sau khi nghe thấy tiếng phá cửa chính. Những kẻ tấn công sau đó đã khống chế vợ và con trai anh, rời khỏi hiện trường trên một chiếc xe bán tải màu xám.

Jackson Rodriguez
Vợ con của cầu thủ Jackson Rodriguez bị bắt cóc

Giám đốc cảnh sát Edison Rodriguez cho biết, nhóm đối tượng đã hỏi người vợ về sự hiện diện của cầu thủ này trong nhà trước khi tiến hành bắt cóc. Rodriguez sau đó quan sát qua cửa sổ và phát hiện chiếc xe mà chúng sử dụng để tẩu thoát.

Vụ bắt cóc xảy ra trong bối cảnh chính phủ Ecuador vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 9 khu vực trên toàn quốc, bao gồm cả tỉnh Guayas, nơi thành phố Guayaquil tọa lạc. Biện pháp này nhằm huy động lực lượng an ninh đối phó với các tổ chức tội phạm có tổ chức, vốn bị cáo buộc là nguyên nhân chính gây ra làn sóng bạo lực hiện nay.

Tình trạng mất an ninh đã kéo dài tại Ecuador trong suốt 4 năm qua và tiếp tục leo thang trong đầu năm 2025. Riêng trong quý I, cả nước ghi nhận 2.345 vụ án mạng, trong đó có đến 742 vụ xảy ra tại Guayaquil, thành phố nằm cách thủ đô Quito khoảng 270 km về phía tây nam. Giới chức xác định đây là một trong những điểm nóng về tội phạm, đặc biệt do vai trò của thành phố này như một cửa ngõ trung chuyển ma túy tới châu Âu, Trung Mỹ và Hoa Kỳ.

Đây không phải là lần đầu giới cầu thủ Ecuador trở thành mục tiêu của tội phạm. Trước đó vào tháng 12/2024, Pedro Perlaza, cầu thủ từng khoác áo Liga de Quito, cũng bị bắt cóc tại thành phố Esmeraldas, cách Quito 182 km về phía tây bắc. Anh may mắn được giải cứu an toàn vài ngày sau đó.

Giới chức năng Ecuador hiện đang mở rộng điều tra và tăng cường các biện pháp truy bắt nhằm đưa những kẻ gây án ra ánh sáng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X