Bác sĩ tiết lộ: Đáng lẽ không nên để Diego Maradona về nhà
Diego Maradona – người đã đưa đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch World Cup 1986 – qua đời hôm 25 tháng Mười một năm 2020, khi đang trong giai đoạn điều trị tại gia ở vùng ngoại ô Buenos Aires. Ông hưởng dương 60 tuổi.
“Ông ấy cần được đưa vào một trung tâm phục hồi chức năng... một nơi an toàn và được kiểm soát hơn”, bác sĩ Mario Alejandro Schiter, người đã đồng hành và điều trị cho Maradona suốt 20 năm, phát biểu tại phiên tòa xét xử 7 nhân viên y tế bị cáo buộc tắc trách dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina.
![]() |
8 người chăm sóc huyền thoại Maradona có thể nhận án phạt tù 25 năm |
“Với hiểu biết cá nhân và kinh nghiệm từng điều trị cho ông ấy trong thời điểm tồi tệ nhất, tôi sẽ không bao giờ khuyến nghị điều trị tại nhà. Ông ấy là một bệnh nhân rất khó kiểm soát”, Schiter nói thêm. Ông từng trực tiếp hỗ trợ Maradona trong quá trình cai nghiện ma túy.
Theo cáo trạng, 7 nhân viên y tế đang bị truy tố bao gồm một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học cùng các bác sĩ và y tá khác. Họ bị buộc tội thiếu trách nhiệm trong quá trình chăm sóc, dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá.
Bác sĩ Schiter cho biết ông chỉ đóng vai trò tư vấn và không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. “Ban giám đốc của phòng khám là những người đến gặp tôi và thông báo rằng họ đã chọn phương án điều trị tại nhà”, ông nói.
Một số nhân chứng tại phiên tòa cũng khẳng định ngôi nhà nơi Maradona được chăm sóc không có đủ trang thiết bị y tế cần thiết.
Schiter – người cũng tham gia giám sát quá trình khám nghiệm tử thi của Maradona – kết luận: “Tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng đã có sự thất bại trong việc cung cấp các biện pháp chăm sóc có thể điều chỉnh được, dẫn đến suy tim”.