Thứ Bảy, 19/04/2025
Zalo

Van de Ven: "Spurs quyết tâm vô địch Europa League vì Postecoglou"

Thứ Năm 17/04/2025 08:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trung vệ Micky van de Ven khẳng định các cầu thủ Tottenham đặt mục tiêu giành chức vô địch Europa League như một món quà dành cho huấn luyện viên Ange Postecoglou – người đang chịu áp lực lớn tại Spurs.

Van de Ven khẳng định Spurs quyết tâm vô địch Europa League vì Postecoglou

Ange Postecoglou đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau một mùa giải đáng thất vọng. Spurs hiện đứng thứ 15 tại Premier League và vừa phải nhận thất bại thứ 17 mùa này khi thua Wolves với tỉ số 2-4 cuối tuần qua.

Trong bối cảnh đó, Europa League đang trở thành niềm hy vọng sáng nhất để Tottenham cứu vãn mùa giải – và có thể là cả chiếc ghế của Postecoglou. Nếu giúp đội bóng giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi, nhà cầm quân 58 tuổi sẽ có cơ hội giữ được vị trí của mình.

Micky van de Ven
Van de Ven: Spurs quyết tâm vô địch Europa League vì Postecoglou

Để làm được điều đó, Tottenham cần vượt qua Eintracht Frankfurt tại tứ kết. Trận lượt đi giữa hai đội kết thúc với tỉ số hòa 1-1, và Spurs sẽ hành quân tới Đức vào rạng sáng thứ Sáu tới để đá trận lượt về.

"Đây không phải mùa giải tốt nhất của chúng tôi. Người hâm mộ muốn chúng tôi chơi hay hơn, cải thiện ở những trận đấu đã thua. Nhưng khi toàn đội đoàn kết và mạnh mẽ, chúng tôi có thể làm nên điều tuyệt vời – và hy vọng có thể chứng minh điều đó với tất cả những ai đang nghi ngờ chúng tôi", Van de Ven phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Tư.

"Chúng tôi tin tưởng huấn luyện viên và triết lý bóng đá ông ấy mang lại. Chúng tôi muốn chiến thắng vì ông ấy, vì bản thân mình, vì câu lạc bộ và cả người hâm mộ. Chúng tôi muốn tạo nên điều gì đó đặc biệt mùa này, và đây là con đường tốt nhất để làm điều đó”.

Về phần mình, Postecoglou cho biết ông không quá bận tâm trước những đồn đoán xoay quanh tương lai và khẳng định toàn bộ sự tập trung đang dồn cho trận đấu sắp tới.

"Tôi không định nghĩa sự nghiệp của mình qua những gì người khác nghĩ. Tôi không nghĩ theo cách đó. Tôi không phải một huấn luyện viên giỏi hơn nếu thắng trận này và cũng chẳng tệ hơn nếu thua. Không có gánh nặng nào cả", Postecoglou chia sẻ. "Tất cả những gì tôi nghĩ tới là chúng tôi đang có một cơ hội lớn, và tôi sẽ chiến đấu đến cùng để không bỏ lỡ điều đó, bất kể vị thế hiện tại của tôi là gì”.

Tottenham sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Son Heung-Min ở trận lượt về. Huấn luyện viên Postecoglou xác nhận tiền đạo người Hàn Quốc không cùng toàn đội sang Đức vì chấn thương bàn chân.

"Sonny không đi cùng đội. Cậu ấy gặp vấn đề ở bàn chân và cơn đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng, nên chúng tôi quyết định để cậu ấy ở lại", Postecoglou nói. "Sonny đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi để cậu ấy nghỉ ở cuối tuần nhằm tạo điều kiện hồi phục, nhưng cậu ấy vẫn không đủ thể trạng ra sân. Mùa này chúng tôi đã phải đối mặt với không ít thử thách và đây chỉ là một trong số đó”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 với khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Mất hết thế trận và bị Lyon đưa về vạch xuất phát trong hiệp 2. Thua thêm 2 bàn trong hiệp phụ đầu tiên dù thi đấu hơn đối thủ 1 người. Nhưng vì "anh" là MU nên anh thích cho fan đi tàu lượn cảm xúc. Hiệp phụ thứ hai anh mới đá nhé. Lần lượt Bruno, Mainoo và anh trưởng Maguire tung những nhát kiếm sắc lạnh để kết liễu Những chú sư tử sông Rhone.

Xem thêm
top-arrow
X