Chịu cơn mưa lớn trong ngày đầu tiên luyện tập ở Miến Điện, nhưng đó vẫn chưa phải trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam tại đất nước này.
Đừng coi thường vấn đề đèn đóm!
Như bongda24h.vn đã đưa tin, một cơn mưa bất ngờ đã xuất hiện trong buổi tập đầu tiên của Việt Nam trên đất khách. Cụ thể, ngay khi thầy trò Park Hang Seo đặt chân tới sân tập phụ của Thuwunna Stadium ngày 18/11, cơn mưa lớn đã khiến buổi tập của ĐT bị gián đoạn trong vòng 45 phút.
Sở dĩ nhắc lại chuyện này, bởi ĐT Việt Nam vẫn còn may chán khi “chỉ” rút ngắn thời gian, chứ không phải hủy bỏ buổi tập quý giá này (chỉ có 2 buổi tập trước đại chiến). Sân tập tại Thuwunna không lắp đèn, và đó là lý do cho dù chúng ta tập muộn hơn vì bị mưa, nhưng giờ kết thúc buổi tập vẫn như kế hoạch ban đầu.
Và chính xác đó là vấn đề không nhỏ với Công Phượng và các đồng đội. Theo quan sát của chúng tôi trong 3 ngày ở Yangon, đèn điện ở đây rất tối – không chỉ trên sân tập, trong khuôn viên SVĐ quốc gia, mà kể cả ngoài đường. Đèn ở đây tối như trong ngõ ngách tại Việt Nam. Tối đến nỗi chúng tôi cho rằng nếu muốn đến Myanmar – bạn nên chuẩn bị một chiếc… đèn pin.
Đèn ở SVĐ Myanmar có thể là trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam
Ngược lại, đèn trong sân Thuwunna thì lại… quá sáng, đến nỗi chói mắt. Nếu không quen, các cầu thủ sẽ dễ bị lóa – một khi đã ấn tượng với cái vẻ tù mù ở đèn điện khắp nơi. Một sự trái ngược đến… ngoạn mục, chẳng khác gì thời tiết mưa nắng thất thường bên này.
Trận đấu với chủ nhà Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối ngày 20/11, và hy vọng trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam sẽ chỉ là những vấn đề khách quan bên ngoài, còn các cầu thủ vẫn có thể thi đấu đúng sức của mình.