Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Bảy 03/07/2021 19:53(GMT+7)

Zalo

Xứng đáng với tính chất của một trận cầu được chờ đợi, tuyển Italy và Bỉ đã mang đến một màn trình diễn ở nhịp độ cao, nơi đội thắng chứng tỏ được sự xứng đáng, còn đội thua có quyền tiếc nuối khi đã không thể tận dụng những cơ hội một cách hiệu quả nhất.

MARTINEZ SẴN SÀNG CHO THẾ TRẬN PHẢN CÔNG

 
Khi trận đấu còn chưa diễn ra hết phút thi đấu đầu tiên, Bỉ đã có được thời cơ của mình theo một cách rất đặc trưng. 
 
Tình huống phản công ngay trên phần sân của đối phương, với pha cắt bóng của tiền vệ phòng ngự Axel Witsel, đường chuyền của Kevin De Bruyne cho pha bứt tốc từ hành lang cánh phải của Romelu Lukaku. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
De Bruyne ở giữa sân, Lukaku tấn công từ biên phải
 
Đó không phải lần đầu tiên tại Euro lần này Bỉ tạo ra cơ hội theo cách như vậy. Đáng nói hơn, động thái di chuyển của De Bruyne và Lukaku sau đó ngay lập tức cho thấy ý đồ của HLV Roberto Martinez. 
 
Khi Italy kiểm soát bóng sau cơ hội của Bỉ, De Bruyne di chuyển vào trung lộ, áp sát Jorginho, trong khi Lukaku gần như đứng lại ở hành lang trong lệch phải. Ba tiền đạo của Bỉ từ phải sang trái là Lukaku – De Bruyne – Jeremy Doku. Trung phong mục tiêu của HLV Martinez không đứng ở giữa sân, mà lệch sang hướng sở trường cho những tình huống bứt tốc của mình.
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Lukaku đứng lệch hẳn về biên phải khi Bỉ phòng ngự
 
Mọi thứ rõ ràng chỉ vài phút sau đó, Lukaku ra tín hiệu cho De Bruyne di chuyển vào trung lộ, còn số 9… đi bộ ra hành lang cánh phải, một cách rất ung dung, ngay khi Italy đang triển khai bóng và tấn công. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Tín hiệu của Lukaku để De Bruyne vào phòng ngự ở trung lộ
 
Ý đồ của HLV Martinez là đặt Kevin De Bruyne ở trung tâm hàng tiền đạo khi Bỉ phòng ngự, đặt Lukaku ở biên phải và Doku ở biên trái, nhằm khai thác điểm mạnh về tốc độ, khả năng đi bóng cũng như càn lướt của hai cầu thủ này cho những tình huống phản công. 
 
Những hình dung ấy đã xảy ra, không chỉ một lần.
 
Kevin De Bruyne đoạt bóng ngay trước vòng cấm địa của Bỉ, khôn ngoan xoay trở và hướng quả bóng lên phía trước trong một tình huống phản công có thể gây nguy hiểm. Khi tiền vệ mang áo số 7 đã kiểm soát được trái bóng và hướng mắt lên, thì hai vệ tinh xung quanh cũng đã sẵn sàng cho pha tăng tốc. Doku ở biên trái và Lukaku ở biên phải. Tuyển Bỉ chắc chắn đã chuẩn bị cho những tình huống như thế. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
De Bruyne xử lý bóng
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Doku và Lukaku sẵn sàng cho tình huống phản công ở từng hành lang cánh
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Cơ hội dứt điểm của Lukaku
 
Ở một tình huống phản công gần như tương tự khác trong hiệp thi đấu thứ hai, Doku là người nhận bóng để hướng lên phía trước, trong bối cảnh mà De Bruyne và Lukaku cũng đã sẵn sàng. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Doku nhận bóng phản công
 
Miếng đánh của tuyển Bỉ thêm một lần nữa được thực hiện nhuần nhuyễn chỉ với 3 cầu thủ tấn công. De Bruyne từ vị trí ở trung lộ di chuyển theo chiều sâu xuống khu vực 16m50, tạo ra pha căng ngang sở trường đến cột xa, nhưng tình huống lại khép lại một cách đầy tiếc nuối khi Lukaku thiếu đi sự nhạy cảm ở khoảng cách chưa tới 5m với khung thành của Italy. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
De Bruyne di chuyển vào vòng 16m50
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
De Bruyne căng ngang, Lukaku không tận dụng được cơ hội
 
Đã có 3 thời cơ rõ ràng cho ý đồ chơi đầy toan tính của tuyển Bỉ, nhưng tất cả đều trôi qua trước mũi giày của Lukaku. Không thể hiệu quả hoá kế hoạch của mình, Roberto Martinez thậm chí còn phải chấp nhận những điểm yếu mà chính kế hoạch ấy gây ra.
 

ITALY KHAI THÁC SƠ HỞ CỦA BỈ

 
Khi đội tuyển Bỉ không thể tận dụng một cách hiệu quả nhất những cơ hội rõ ràng từ ý đồ chơi bóng của họ, thì tuyển Italy lại cho thấy sự điềm tĩnh trong việc kiểm soát bóng, để khai thác chính điểm yếu trong kế hoạch của Bỉ: Romelu Lukaku
 
Trung phong của tuyển Bỉ được yêu cầu đá như một người chơi lệch biên khi không có bóng, và vấn đề của Lukaku là tiền đạo này không hệ tham gia vào bất cứ tình huống phòng ngự nào. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Lukaku không có tư thế và phản xạ di chuyển phòng ngự
 
Trong khi các đồng đội di chuyển liên tục theo chiều ngang sân, thì số 9 gần như đi bộ, rất gần với trung vệ Chiellini và luôn trực chờ cho một tình huống phản công. Điều trực tiếp làm ảnh hưởng đến cấu trúc đội hình khi phòng ngự của Bỉ, bởi hành lang cánh phải của họ, thiếu đi một cầu thủ hỗ trợ. 
 
Những con số thống kê minh chứng cho điều này. Trong 4 trận đấu trước đó, Italy lần lượt triển khai bóng ở biên trái với tỷ lệ 38%, 38%, 39% và 43% trước Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Xứ Wales và Áo. Riêng trận đấu với Bỉ, con số này là 50%. Nói cách khác, Italy không chỉ tự tin kiểm soát bóng và triển khai tấn công, mà họ còn có sự thoải mái khi thực hiện điều đó ở biên trái theo hướng phát triển bóng của mình, khi Bỉ không sử dụng toàn bộ nhân sự để phòng ngự. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Tuyển Italy dễ dàng kiểm soát và triển khai bóng ở biên trái
 
Một mình tiền vệ trung tâm lệch phải Youri Tielemans là không đủ để lấp đầy những khoảng trống lớn mà Lukaku để lại. Hết Spinazzola rồi tới Insigne đầy thoải mái tấn công một cách trực diện vào trung lộ. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Insigne và các đồng đội thoải mái kiểm soát bóng
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Tielemans thường xuyên phải nghiêng sang hỗ trợ, nhưng bất lực trước Insigne và Verratti
 
Bên cạnh khoảnh khắc bùng nổ của Nicolo Barella trong bàn mở tỉ số, thì pha dứt điểm thành bàn đẹp mắt của Insigne đến đúng theo bối cảnh ấy, khi Tielemans buộc phải phòng ngự một khoảng trống lớn, còn số 10 của tuyển Italy đi bóng đầy thoải mái từ biên trái vào, và tự tin trong các quyết định xử lý bóng của mình.
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Tielemans phải bỏ lại khoảng trống lớn, và bị Insigne vượt qua
 
Mọi thứ thậm chí không có thay đổi nào trong hiệp 2, khi Italy vấn chơi đầy thoải mái ở biên trái, và Lukaku vẫn kiên định với quyết định chực chờ những tình huống phản công, thay vì lùi lại tham gia phòng ngự. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Tielemans tiếp tục bị kéo ra khỏi vị trí
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Insigne rất thoải mái xử lý bóng
 
Không chỉ tấn công một cách thoải mái ở biên trái, việc Lukaku không tham gia phòng ngự thậm chí còn giúp Azzurri kiểm soát bóng trong một khoảng thời gian lâu hơn, với một cấu trúc đội hình tốt hơn cả khi tấn công lẫn gây áp lực lên đối thủ, và hạn chế rất nhiều khả năng kiểm soát bóng của tuyển Bỉ. 
 
Những cơ hội với đội bóng của HLV Martinez, nếu không phải là những tình huống phản công đặc trưng, vì thế, cũng chỉ đến từ những khoảnh khắc xuất sắc của các cá nhân, mà đặc biệt là cầu thủ trẻ Jeremy Doku. 
 
Trong thế trận thiếu cân bằng của Bỉ, Doku lên tiếng bằng tốc độ với bóng của mình, thực hiện 13 pha đi bóng, có 8 lần thành công và không ít lần đã tạo ra những tiếc nuối cho HLV Martinez. 
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Doku kiểm soát bóng, mở ra khoảng trống
 
Mổ băng: Bỉ 1-2 Italy - Toan tính bất thành của Roberto Martinez
Cơ hội nguy hiểm từ tình huống đi bóng của Doku
 
Nhưng tất cả những nỗ lực ấy của cầu thủ mới chỉ 19 tuổi chỉ mang về sự hiệu quả ở quả phạt đền ở cuối hiệp một. Thiếu hiệu quả và phá sản bởi chính những toan tính của mình, Bỉ chấp nhận dừng bước trước một tuyển Italy chơi kiên định, chắc chắn và đầy sự bản lĩnh. 
 
Roberto Mancini không có những quyết định mang tính đặc biệt như Martinez, nhưng quyết định tạo nên một tuyển Italy chơi chủ động, tự tin và khai thác tối đa khả năng kiểm soát bóng của những cá nhân của tập thể này đang là quyết định chính xác nhất. Tây Ban Nha với một định hướng chơi bóng tương đồng, sẽ là thử thách lớn nhất cho Roberto Mancini và các học trò, trước cánh cửa của trận chung kết. 
 
Raumdeuter13

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

X
top-arrow