Chủ Nhật, 13/04/2025
Zalo

Unai Emery tự tin Aston Villa có thể lội ngược dòng trước PSG

Thứ Năm 10/04/2025 09:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huấn luyện viên Unai Emery khẳng định Aston Villa hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League gặp Paris Saint-Germain, dù đang bị dẫn 1-3 sau trận lượt đi.

Unai Emery tự tin Aston Villa có thể lội ngược dòng trước PSG

Phát biểu sau thất bại tại sân Parc des Princes, Unai Emery cho biết: “Bàn thua thứ ba không thay đổi nhiều điều. Khi bị dẫn 1-2, chúng tôi đã nghĩ đến lượt về như một trận đấu mà mình phải thắng. Và chúng tôi vẫn ở đây – tôi rất tự hào về các cầu thủ”.

Dù đã có bàn mở tỉ số nhờ công Morgan Rogers sau pha phản công bắt nguồn từ cú tắc bóng của John McGinn với Nuno Mendes ở giữa sân, Aston Villa vẫn không thể đứng vững trước sức ép dữ dội từ đại diện nước Pháp. PSG đã ghi liền 3 bàn do công của Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia và chính Nuno Mendes – người ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà với pha lập công ở phút bù giờ thứ 2.

Unai Emery
Unai Emery tự tin Aston Villa có thể lội ngược dòng trước PSG

“Cách chúng tôi đang phát triển tại Aston Villa, với những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao, rồi chơi sòng phẳng trước PSG như thế này – chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã tiến rất gần đến một kết quả tốt”, Emery nói thêm.

“Bàn thua cuối, chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng tinh thần thì không đổi – chúng tôi phải thắng trên sân nhà và thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn. Đó sẽ là thử thách lớn, nhưng chúng tôi sẽ cảm thấy mạnh mẽ khi có người hâm mộ ủng hộ tại Villa Park”.

Niềm tin của Emery không phải không có cơ sở. Villa đã thắng 4 trong 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này và giữ sạch lưới cả 4 trận thắng đó.

Tiền đạo Morgan Rogers, người ghi bàn thắng duy nhất cho Villa, cũng thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi biết họ rất nguy hiểm và họ đã thể hiện điều đó qua 3 bàn thắng. Chúng tôi không đến đây chỉ để đứng nhìn. PSG là đội bóng mạnh, có ngôi sao khắp mặt sân. Rất khó để phòng ngự liên tục, nhưng chúng tôi đã chiến đấu. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn thua bởi đẳng cấp của họ và có lẽ là cả những sai lầm từ phía chúng tôi.

Tỉ số không có lợi cho chúng tôi, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Chúng tôi ở đây là có lý do, không phải chỉ để góp mặt cho đủ số đội. Chúng tôi muốn tiếp tục chiến đấu và tin rằng mình đủ khả năng để cạnh tranh với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Cả phòng thay đồ đều rất tin tưởng. Chúng tôi chẳng có gì để mất, bởi chẳng ai nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua PSG. Vậy thì tại sao không dốc hết sức? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Các cổ động viên Napoli từng gọi  Khvicha Kvaratskhelia gọi bằng cái tên “Kvaradona”, nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn vinh cầu thủ người Georgia, như cách mà họ sùng bái Diego Armando Maradona huyền thoại. Lúc này đây, sau khi chia tay xứ Naples, chàng trai 24 tuổi kia đang từng bước trở thành thần tượng mới tại Paris hoa lệ...

Xem thêm
top-arrow
X