Thứ Tư, 09/04/2025
Zalo

Siêu hậu vệ cánh Liverpool tiếc nuối vì chơi xấu Messi

Chủ Nhật 23/02/2020 19:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Andy Robertson thừa nhận rằng rất hối tiếc về vụ va chạm với Lionel Messi trong những phút đầu trận bán kết lượt về Champions League mùa trước.

Ngôi sao người Scotland nói rằng anh không muốn nhìn lại vụ việc gây hấn với cầu thủ vĩ đại nhất từng gặp.

Roberton đá xấu Messi


Dù thua 3-0 ở bán kết lượt đi Champions League, Liverpool vẫn vào trận với niềm tin có thể xoay chuyển tình thế. Họ đã làm như vậy khi đánh bại gã khổng lồ Tây Ban Nha 4-0 trong một đêm không tưởng của bóng đá châu Âu.

Andy Robertson của Liverpool tiếc nuối vì chơi xấu Messi hình ảnh
Robertson chơi xấu Messi khi đối đầu

Trong đó, va chạm giữa Andy Robertson với Messi cũng diễn ra rất sớm khi hậu vệ trái của Liverpool đã can thiệp thô bạo không cần thiết với đồng nghiệp. Về việc này, tuyển thủ Scotland mới tỏ ra tiếc nuối.

Bày tỏ tiếc nuối


Robertson nói trên Daily Mail: “Khi nhìn lại mọi thứ, tôi thực sự không hối hận về bất cứ điều gì bởi tôi cảm thấy như mọi thứ đều là trải nghiệm khiến bạn trở thành chính mình. Tuy nhiên, tôi nhìn lại khoảnh khắc đó với Messi như một điều hối tiếc.”

Robertson noi ve tinh hinh cua Liverpool
Robertson thừa nhận tiếc nuối với những gì xảy ra

“Tôi không thích nhìn thấy nó. Mỗi khi xem lại, tôi đã bị giật mình. Tất cả chúng tôi đều có tinh thần ngày hôm đó rằng không có gì cản đường chúng tôi đến trận chung kết và tạo ra bầu không khí sôi động xung quanh sân vận động.”

“Tôi và Fabinho kèm sát Messi, chúng tôi liên tục để mắt với cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng với anh ấy và Barcelona nhưng chúng tôi đã bước vào trận đấu đó với kết quả thua 3-0.”

“Chúng tôi cần một phép màu, chúng tôi cần một điều đặc biệt và tôi góp điều nhỏ bé ngăn cản Messi đạt khả năng tốt nhất. Nhưng tôi rất tiếc. Đó không phải là tôi. Đó không phải tính cách của tôi.”

“Nhưng đêm đó, rất nhiều điều đã xảy ra mà bạn không thực sự nhớ. Chúng tôi đã xuất sắc ở trận đấu này. Các CĐV rú lên và bạn bị cuốn vào nó. Bạn vẫn là con người…”

Gia Vi

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Barca vs Dortmund 2h00 ngày 10/4 (Champions League 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Dortmund 2h00 ngày 10/4 (Champions League 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Dortmund 2h00 ngày 10/4 (Champions League 2024/25)

Trong sự nghiệp huấn luyện, Hansi Flick đã toàn thắng ở 6 lần đối đầu với Dortmund (5 lần cùng Bayern Munich, 1 lần cùng Barcelona). Liệu cái duyên của chiến lược gia người Đức với Dortmund có giúp Blaugrana có thêm một chiến thắng nữa?

Pro PSG tại Champions League: Khi chủ nghĩa bình dân chắp cánh cho giấc mộng trời Âu

PSG tại Champions League: Khi chủ nghĩa bình dân chắp cánh cho giấc mộng trời Âu

Pro PSG tại Champions League: Khi chủ nghĩa bình dân chắp cánh cho giấc mộng trời Âu

Từng có thời, Paris Saint-Germain sở hữu trong đội hình cả ba siêu sao tấn công đắt giá bậc nhất thế giới là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymer, thế nhưng vẫn thường xuyên phải ôm hận tại đấu trường Champions League. Vậy mà giờ đây, khi chỉ có trong tay những cầu thủ có phần “giản dị” hơn rất nhiều, Luis Enrique lại đang hứa hẹn viết nên một câu chuyện lịch sử cho CLB thủ đô nước Pháp.

Video

Khi các cầu thủ cho mượn từng "xát muối" vào nỗi đau của CLB chủ quản

Khi các cầu thủ cho mượn từng xát muối vào nỗi đau của CLB chủ quản

Khi các cầu thủ cho mượn từng "xát muối" vào nỗi đau của CLB chủ quản

Ở đầu mùa giải năm nay, Marco Asensio hẳn đã rất mong chờ cơ hội được thi đấu trên sân Parc des Princes tại vòng knock-out Champions League. Điều đó sẽ xảy ra trong tuần này. Chỉ có điều, anh sẽ khoác áo Aston Villa để chạm trán với PSG chứ không phải thi đấu cho đội bóng Pháp, sau khi gia nhập đại diện nước Anh theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Xem thêm
top-arrow
X