Chủ Nhật, 13/04/2025
Zalo

Luis Enrique nói gì sau màn ngược dòng trước Aston Villa?

Thứ Năm 10/04/2025 06:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Luis Enrique tỏ ra rất hài lòng với các học trò, đặc biệt là sau khi PSG phải nhận bàn thua trước Aston Villa ở lượt đi tứ kết Champions League 2024/25.

PSG được chơi trên sân nhà tiếp Aston Villa ở lượt đi tứ kết Champions League 2024/25. Đội bóng nước Pháp đã chơi tấn công ngay từ đầu, họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại để thua trước ở phút 35. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại Doue đã cân bằng tỷ số 1-1.

HLV Luis Enrique noi ve tran dau voi Aston Villa.

HLV Luis Enrique nói về trận đấu với Aston Villa.

Trong hiệp 2, các bàn thắng của Kvaratskhelia và Nuno Mendes đã giúp PSG đánh bại Aston Villa 3-1, qua đó chiếm lợi thế trước trận lượt về tại Villa Park. Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis Enrique cho biết: “Không hề dễ dàng để tạo ra những cơ hội trước các đội bóng chơi phòng thủ số đông, nhưng chúng tôi đã gây sức ép tốt, quyết đoán và chính xác trong các pha chuyển tiếp. Chúng tôi đã có một màn trình diễn mà chúng tôi mong đợi. 

Chúng tôi luôn cố gắng và phân tích những gì đối thủ có thể làm. Chúng tôi đã gây sức ép tốt, chúng tôi đã buộc họ phải chơi nhiều bóng dài. Tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ đội bóng nào. Vẫn còn trận lượt về, nhưng phải thừa nhận rằng kết quả ở trận lượt đi giúp PSG có nhiều cơ hội đi tiếp hơn”.

Luis Enrique nói thêm về Doue: “Cậu ấy là một con quái vật trong các tình huống 1 vs 1. Bàn thắng mà cậu ấy có được thực sự đẹp mắt, nó ở đẳng cấp rất cao. Tôi rất may mắn vì ngay cả những cầu thủ dự bị cũng có những phẩm chất để tạo nên sự khác biệt. Tôi rất may mắn khi sở hữu một đội hình với nhiều tài năng như vậy.”

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Các cổ động viên Napoli từng gọi  Khvicha Kvaratskhelia gọi bằng cái tên “Kvaradona”, nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn vinh cầu thủ người Georgia, như cách mà họ sùng bái Diego Armando Maradona huyền thoại. Lúc này đây, sau khi chia tay xứ Naples, chàng trai 24 tuổi kia đang từng bước trở thành thần tượng mới tại Paris hoa lệ...

Xem thêm
top-arrow
X