Frenkie de Jong lên tiếng sau trận thua Dortmund
Barca chật vật giành vé vào bán kết Champions League sau hai lượt trận trước Dortmund. Mặc dù thắng dễ đối thủ 4-0 ở lượt đi, nhưng màn trình diễn ở lượt về của Barca trên sân của Dortmund lại đầy kém cỏi và chỉ có may mắn mới giúp Blaugrana đi tiếp.
Chia sẻ sau trận, Frenkie de Jong thừa nhận đội nhà chơi chưa tốt, nhưng không biết vì sao. Cụ thể, De Jong cho biết: "Cuối cùng thì tôi cũng có thể yên tâm là Barca đã giành vé đi tiếp. Trận này, chúng tôi chơi không tốt nhưng tôi cũng không biết giải thích sao. Đơn giản là nhiều cầu thủ thể hiện chưa đúng phong độ.
Tôi nghĩ rằng lẽ ra Barca có thể chơi tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi thể hiện tối nay. Thất bại này thật khó nuốt trôi với cầu thủ và có lẽ phải tới ngày mai, Barca mới dần lấy lại tâm trạng vì dù sao chúng tôi cũng đã lọt vào bán kết".
![]() |
Frenkie de Jong có trận đấu khó khăn trước Dortmund |
De Jong cũng không dám nhận mình chơi tốt trận này. Nhưng ít nhất, số 21 cũng có màn trình diễn không tệ: "Tôi đã mắc một số sai lầm. Tuy vậy, tôi tin rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ. Nói là đá tốt thì không hẳn, nhưng ít nhất là tôi chơi không tệ.
Dortmund đã chơi với tốc độ rất cao, với nguồn năng lượng dồi dào. Họ có nhiều cầu thủ to cao và sở hữu nền tảng thể lực vượt trội. Cá nhân tôi không thấy tự tin, cho tới phút cuối của trận đấu. Nhất là khi chúng tôi bị dẫn trước 0-2. Không hẳn là tôi mất hết sự tự tin, nhưng tôi cũng không thể thấy thoải mái trong một thế trận như vậy".
Đối thủ của Barca ở bán kết sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Inter Milan vs Bayern. Với De Jong, đối thủ nào cũng khó và Barca sẵn sàng trước mọi đối thủ: "Tôi không biết Barca sẽ chạm trán đội nào. Nhưng cả Inter lẫn Bayern đều là những đội hàng đầu.
Đây là vòng bán kết và đội nào góp mặt ở đây cũng đều mạnh cả. Nhưng bất kể đối thủ có là đội nào đi nữa, thử thách với Barca cũng sẽ rất khó khăn".

Huấn luyện viên Hansi Flick đã bày tỏ sự hài lòng khi Barcelona giành được tấm vé vào chơi ở bán kết Champions League, bất chấp việc để thua bạc nhược trên sân Dortmund.

Dortmund không thể giành vé đi tiếp trước Barca ở tứ kết Champions League nhưng HLV Niko Kovac vẫn tự hào với những gì đội nhà thể hiện.