Những hình ảnh trận Hà Nội vs Hà Tĩnh
Trước khi bắt đầu trận đấu với Hà Tĩnh, CLB Hà Nội đã chuẩn bị sẵn những chiếc áo có hình Đỗ Hùng Dũng và chiếc áo số 88 để khích lệ cầu thủ đang dính chấn thương nặng |
Các CĐV Hà Nội rất mong chờ một chiến thắng trước Hà Tĩnh để dành tặng cầu thủ sinh năm 1993 |
Tuy nhiên, hàng công Hà Nội với sự thiếu vắng Bruno đã hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên thủng mành lười Hà Tĩnh, trái lại còn bị đội khách mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 sau pha dứt điểm của Tuấn Hải |
Thành Chung được sắp xếp đá cắm ở trận này thay Bruno, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận Thành Chung chỉ là giải pháp tình thế |
Ở giờ nghỉ giữa trận, các CĐV Hà Nội giơ cao tấm poster số 88 để ủng hộ Đỗ Hùng Dũng |
Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm quá sốt ruột và phải tung Quang Hải vào đá từ phút 75 |
Đình Trọng cũng là cái tên mới bình phục chấn thương và được vào sân lấy cảm giác bóng. Đây là một pha bóng hài hước khi cầu thủ này va chạm với Chevaughn Walsh rồi ngã cắm đầu |
Bước vào những phút cuối, Thành Lương có pha xuống biên đầy bất ngờ và kiến tạo để Geovane ghi bàn gỡ hoà |
Nỗi buồn của các cầu thủ Hà Tĩnh khi đánh rơi 3 điểm |
Ở những phút cuối trận đấu giữa Hà Nội vs HLHT, trung vệ Trần Đình Trọng đã cố gắng truy cản Chevaughn Walsh bằng hành động... kéo quần đùi.
Chỉ có được kết quả hoà với bàn gỡ trong những phút cuối cùng của Geovane, thầy trò Chu Đình Nghiêm đã không thể dành tặng chiến thắng cho Hùng Dũng.
Bị gỡ hoà ở những phút cuối cùng trên SVĐ Hàng Đẫy, nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn thừa nhận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh may mắn có kết quả hoà.