Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Tiền vệ Jesus Navas CHÍNH THỨC rời Man City để trở về Sevilla

Thứ Ba 01/08/2017 21:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Jesus Navas đã hoàn tất thủ tục trở lại khoác áo Sevilla.


Thương vụ này vừa được Sevilla công bố trên trang chủ. Theo đó, tiền vệ Jesus Navas đã hoàn tất thủ tục trở lại sân Sanchez Pizjuan với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Sevilla không phải mất khoản phí nào cho thương vụ này bởi Navas mới chia tay Man City theo dạng tự do.
Tien ve Jesus Navas CHINH THUC roi Man City de tro ve Sevilla hinh anh
Tiền vệ Jesus Navas trở về CLB cũ Sevilla


Theo thông tin được Sevilla đăng tải trên trang chủ, Jesus Navas sẽ tham dự buổi họp báo ra mắt vào 20h00 tối mai (giờ địa phương) tại sân Sanchez Pizjuan.

Đây được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng của Sevilla bởi Jesus Navas vẫn đang thể hiện phong độ tốt ở tuổi 31. Sau khi rời Man City, tiền vệ này đã nhận được lời mời của rất nhiều đội bóng. Tuy nhiên, anh đã ưu tiên trở lại Sevilla bởi đây là CLB mà anh đã gắn bó từ khi còn là cậu bé 15 tuổi.

Trước khi tới Man City vào mùa Hè năm 2013, Jesus Navas từng có 10 năm khoác áo đội 1 Sevilla. Tại đây, anh từng được xem là 1 trong những cầu thủ chạy cánh hiếm có của bóng đá Tây Ban Nha.

Trong 4 mùa giải khoác áo Man City, Navas đã có 183 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy vậy, tiền vệ này chỉ ở mức tròn vai, thậm chí không thể chen chân vào đội hình chính của The Citizens.

Navas là cầu thủ Man City thứ 2 cập bến Sanchez Pizjuan trong hè này, sau Nolito. Ngoài ra, Sevilla còn có thêm 4 tân binh khác là Ever Banega (Inter Milan), Luis Muriel (Sampdoria), Guido Pizarro (UANL) và Sebastian Corchia (Lille).

Về phần Man City, sau khi chia tay Jesus Navas, đội bóng này đã có sự thay thế xứng đáng là tiền vệ Bernardo Silva (Monaco).

Tổng Hợp (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X