Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Lập cú đúp vào lưới Betis, Griezmann nói gì?

Thứ Hai 26/08/2019 06:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Griezmann rất vui mừng khi Barca đã có được chiến thắng dù mất 2 ngôi sao chủ lực trên hàng công là Suarez và Messi.
Antoine Griezmann đã có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca ở phút 41 trận đấu với Betis. Đây là một pha lập công quan trọng để gỡ hòa cho đội bóng xứ Catalonia sau khi Nabil Fekir đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, tiền đạo người Pháp đã tiếp tục nổ súng để mang lại lợi thế dẫn bàn cho Barca.

Đội chủ sân Camp Nou đã giành được chiến thắng 5-2 chung cuộc để xóa tan sự u ám sau màn ra quân thất vọng trên sân Bilbao. Và Griezmann tỏ ra rất vui mừng với cách Barca thi đấu khi thiếu Messi và Suarez dù thừa nhận rằng Los Blaugrana còn nhiều việc phải làm.

Lập cú đúp vào lưới Betis, tiền đạo Griezmann nói gì hình ảnh

Griezmann lập cú đúp giúp Barca vượt qua Betis


“Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều và chúng tôi vẫn còn những chi tiết cần phải cải thiện nữa. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng.

Sau cùng thì khi những cầu thủ quan trọng không thể ra sân, mọi người đều đã nỗ lực để giành chiến thắng. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay.

Sau một trận thua, có rất nhiều lời bình luận được đưa ra. Chúng tôi đã phải làm việc chăm chỉ tuần này. Và cuối cùng thì chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Chúng tôi rất vui mừng với trận đấu này”.


Carles Perez, Jordi Alba và Arturo Vidal là những người còn lại ghi bàn cho Barca trước khi Loren Moron lập siêu phẩm gỡ bàn muộn màng cho đội khách.

3 điểm vừa có được giúp Barca lấy lại phần nào sự tự tin sau khởi đầu không như ý. Khoảng cách với các đối thủ chưa phải là quá lớn nhưng nếu Messi không trở lại sớm, Barca khó giữ được sự ổn định cần thiết để đua vô địch.

Xuân Phong (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X