Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Mục tiêu của MU sẽ ở lại Tây Ban Nha

Thứ Ba 14/04/2020 07:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Diego Simeone của Atltetico Madrid vừa lên tiếng khẳng định sẽ không bán tiền vệ Saul Niguez trong hè 2020.

Atletico Madrid sẽ để Saul Niguez ra đi


MU đứng trước nguy cơ mất tiền vệ Paul Pogba ở Hè 2020 do ngôi sao người Pháp chỉ còn hợp đồng hơn 1 năm với Quỷ đỏ, song đã từ chối ký hợp đồng mới. Đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ phải bán Pogba trong trường hợp không thể thuyết phục cầu thủ này thay đổi ý định.
 
HLV Diego Simeone lên tiếng về tương lai tiền vệ Saul Niguez hình ảnh

 Saul Niguez là mục tiêu hàng đầu của MU


Đồng thời nửa đỏ thành Manchester cũng tích cực tìm người thay thế Pogba, và tiền vệ Saul Niguez của Atletico là một trong những mục tiêu hàng đầu. Ngôi sao sinh năm 1994 hiện là trụ cột của đội bóng thành Madrid.

Saul Niguez là mẫu tiền vệ trung tâm vô cùng toàn diện, có khả năng thu hồi bóng, phát động tấn công, kiến tạo hay ghi bàn. Hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi với Atletico kéo dài đến Hè 2026 và điều khoản giải phóng lên tới 135 triệu bảng.

Tuy nhiên, MU tin rằng số tiền 80 đến 85 triệu bảng cùng một mức lương khủng đủ giúp họ có được Saul Niguez. Tuy nhiên, tham vọng của MU đã bị giáng một đòn nặng nề. Mới đây khi được hỏi về tương lai Saul Niguez, HLV Diego Simeone của Atletico đã khẳng định:

"Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Saul Niguez còn hợp đồng dài hạn với CLB. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cậu ấy là một trong những cầu thủ bất khả xâm phạm, là tương lai của chúng tôi trong nhiều năm tới".

"Saul Niguez có một tình yêu rất lớn với Atletico Madrid, bằng chứng là cậu ấy đã đồng ý ký hợp đồng với CLB đến năm 2026. Cậu ấy cũng sẵn sàng ký thêm những hợp đồng mới để gắn bó lâu dài và trở thành huyền thoại của đội bóng".

Vương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X