Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Cris Ronaldo xác nhận lấy sự cạnh tranh với Messi làm động lực

Thứ Hai 24/07/2017 08:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cris Ronaldo thừa nhận thái độ cạnh tranh với Lionel Messi là động lực chính giúp anh duy trì được phong độ đỉnh cao qua từng mùa giải.

 
Kể từ năm 2008 cho đến nay, Cris Ronaldo và Lionel Messi được công nhận là hai siêu sao hàng đầu thế giới. Họ thay nhau thống trị danh hiệu Quả bóng vàng khi Messi đã có 5 lần nhận giải, còn Cris Ronaldo cũng đã có 4 lần được vinh danh.
 
Cris Ronaldo thua nhan lay dong luc thi dau tu Lionel Messi va Neymar.
Cris Ronaldo (ngoai cùng bên phải) thừa nhận lấy động lực thi đấu từ Lionel Messi và Neymar.

Hiện tại, CR7 đang hướng đến lần thứ 5 giành Quả bóng vàng vào cuối năm sau khi cùng Real Madrid giành cú đúp danh hiệu mùa vừa qua (La Liga và Champions League - PV). Trong bài phát biểu trên ESPN, Cris Ronaldo thừa nhận chính sự cạnh tranh với Messi là động lực để cầu thủ người Bồ Đào Nha nỗ lực hơn qua từng mùa giải.
 
"Những cầu thủ giỏi nhất luôn theo dõi những cầu thủ giỏi nhất khác" - Cris Ronaldo thừa nhận: "Ai cũng muốn trở thành người giỏi nhất. Khi bạn ở đỉnh cao, những cầu thủ khác sẵn sàng soán ngôi bạn. Điều đó khiến bạn không được phép cho mình nghỉ ngơi bởi lẽ đó là điều kiện để những người khác sẵn sàng vượt qua bạn".
 
"Tất nhiên tôi phải cạnh tranh với tất cả, với Neymar, với Messi, Lewandowski hay Higuain, với tất cả những cầu thủ hàng đầu trên thế giới. Đó không phải là chiến đấu, đó là sự cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi cạnh tranh để trở thành người đứng đầu. Đó là động lực của tôi: Phải tốt hơn họ, năm này qua năm khác".

Ronaldo vs Messi: Họ cần nhau để vĩ đại
Cùng một thời đại, ai cũng muốn mình trở thành người giỏi nhất. Messi cũng thế, Cris Ronaldo cũng vậy. Cuộc cạnh tranh ngầm trở thành động lực để cả hai nỗ lực...
N.D (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X