Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Victor Valdes và màn cứu thua "để đời"

Thứ Hai 12/09/2011 06:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tại vòng 3 La Liga, Barca đã có một trận đấu thất vọng khi bị "đàn em" Sociedad cầm chân với tỷ số 2-2 dù dẫn trước tới 2-0. Nhưng lẽ ra, Barca còn phải hứng chịu một thành tích tồi tệ hơn thế nếu như Valdes không kịp tỉnh ngộ một cách "xuất thần". Chẳng là vào phút 78, theo yêu cầu của trọng tài, Sociedad phải thực hiện cú trả bóng cho nhà ĐKVĐ La Liga. Nhận thấy Valdes đang lững thững đi về phía cầu môn, một hành động hoàn toàn bình thường vì tình huống đã được giải quyết, một cầu thủ đội chủ nhà đã vô cùng láu cá khi cố tình trả bóng thật hiểm (dĩ nhiên trong hoàn cảnh Valdes không hoàn toàn mất tập trung). Rất may nhờ những tiếng la hét thất thanh từ những đồng đội, Valdes kịp nhận ra sự nguy hiểm và nhanh chóng quay người ôm gọn trái bóng, khiến ban huấn luyện thở phào nhẹ nhõm.

>>> Bị Sociedad cầm hòa, HLV Guardiola "chỉnh" học trò
>>> Cầm chân Barcelona, Sociedad làm nên cú sốc đầu tiên của mùa giải
>>> Hòa 2-2 với Real Sociedad, Barca có bài học nhớ đời

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình (Theo 101GG/BĐVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X