Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

"Siêu phẩm của Ronaldo giúp Real nuôi hy vọng vô địch"

Thứ Hai 05/05/2014 07:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 HLV người Italia tỏ ra rất thất vọng sau khi bị Valencia cầm hoà ngay trên sân nhà Bernabeu, tuy nhiên ông vẫn khẳng định đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội vô địch nhờ bàn thắng muộn của Ronaldo

Được thi đấu trên sân nhà nhưng các cầu thủ Real Madrid đã vấp phải sự chống cự rất quyết liệt của Valencia. Và mặc dù nhập cuộc quyết tâm và có được nhiều cơ hội, tuy nhiên sự sơ hở nơi hàng phòng ngự đã khiến Real liên tục bị đặt trong thế bám đuổi, và phải nhờ vào siêu phẩm của Ronaldo ở những phút bù giờ, Kền kền trắng mới thoát khỏi một trận thua bẽ mặt

Phát biểu về bàn thắng này, HLV Ancelotti nói: “Bàn thắng của Ronaldo là cực kỳ quan trọng, bởi thua trận đấu này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ mất luôn cơ hội giành chức vô địch”

“Như tôi đã nói, những vòng đấu cuối sẽ quyết định kết quả của cả giải đấu. Quả là một tuần đầy vất vả với cả 3 đội đầu bảng”, HLV 55 tuổi nói thêm

Siêu phẩm của Ronaldo giúp Real tránh khỏi trận thua bẽ mặt trên sân nhà
Siêu phẩm của Ronaldo giúp Real tránh khỏi trận thua bẽ mặt trên sân nhà

Phát biểu cảm nghĩ sau trận đấu, ông cho biết: “Đội bóng đã nhập cuộc rất tốt nhưng thật khó để duy trì cường độ cao như vậy trong cả trận đấu. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt để vươn lên, nhưng dẫu sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”

“Tất nhiên là chúng tôi chẳng vui vẻ gì, chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng không thể đạt được thứ mình muốn”.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo có thể là ứng cử viên nặng ký cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải của La Liga, tuy nhiên nó cũng chỉ giúp Kền kền trắng giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez hiện đang kém đội đầu bảng Atletico 5 điểm trong khi vẫn còn 1 trận chưa đấu

 

Theo Goal.com

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X