Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Real gây nhiễu thông tin chuyển nhượng: Chỉ là "chém gió"

Thứ Sáu 21/11/2008 16:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Nếu tính sơ sơ, Real cũng đã đánh tiếng chiêu mộ tới gần 20 tiền đạo trên khắp thế giới. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kì một cái tên nào nằm trong mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Real. Liệu “Nhà trắng” đang lặng lẽ đánh chiếm TTCN mùa đông hay chỉ đơn thuần là hành động “chém gió” để đánh bóng tên tuổi?

 

Ứng viên nặng ký nhất cho hàng công Real: Bí mật đã được bật mí

Real: Loạn tin đồn xung quanh vấn đề chuyển nhượng

Gomez, Arshavin và Huntelaar, Real chọn ai?

Benzema mở lời: Cơ hội cho Real và Barca


Hernan Crespo không đến Real
 

Đó là điều chắc chắn vì trái ngược với thông tin mà báo chí Tây Ban Nha và Italia đưa tin, người đại diện của anh là Hidalgo chưa từng có bất kì buổi đàm phán nào với những ông chủ Nhà trắng. Có lẽ vì động thái chủ động bay đến Madrid của Hidalgo hôm thứ tư mà tờ Gazzetta dello Sport cho rằng cả hai đã bắt đầu ngồi vào bàn thương lượng. Nhưng trái lại, chủ tịch Calderon, thậm chí là GĐTT Mijatovic và ngay cả thư ký kỹ thuật Portugal cũng không thèm liên hệ với người đại diện của Crespo.

 

Mauro Zarate - Hernan Crespo: Chỉ là “chém gió”

Ăn một vố “hớ” bẽ bàng, nhưng Hidalgo vẫn ấp ủ hy vọng giúp thân chủ của mình đạt được những thỏa thuận có lợi để chuyển đến Madrid ngay trong tháng 1/2009. Thực tế Los Blancos đang cần gấp một tiền đạo có “số má” một chút để lấp vào khoảng trống mà Van Nistelrooy để lại (chấn thương). Nhưng lúc này, “bản chất con buôn” của Mijatovic và Calderon đang là trở ngại lớn nhất cho việc chiêu mộ của Real. Họ ưu tiên một “số 9” không những đẳng cấp “ngôi sao”, mà còn đủ điều kiện chơi ở Champions League và quan trọng nhất vẫn là “giá rẻ”. Nó phần nào lý giải lời đề nghị kéo dài vỏn vẹn đúng 6 tháng của Real dành cho tiền đạo của Inter.

 

Bản thân tiền đạo 33 tuổi người Argentina muốn nhiều hơn thế. Anh chỉ cập bến Bernabeu nếu Calderon chịu chìa ra bản hợp đồng kéo dài đến mùa hè năm 2010, đúng vào thời điểm anh dự định giải nghệ. Và thế là vụ chiêu mộ vốn được đánh lời chóng vánh này bổng chốc rơi vào ngõ cụt. Vì vậy Real đã bắt đầu chuyển hướng sang những tiền đạo ở dạng tiềm năng, tất nhiên giá cũng không quá đắt.

 

Mauro Zarate, ứng cử viên mới nhất

 

Tính đến lúc này, Real đã bóng gió đề cập tới cả chục tiền đạo nằm trong danh sách “shopping” mùa đông của họ. Đó là những “số 9” có tên tuổi như Crespo, Drogba, Tevez, Gomez, Milito, Arshavin… hay ở dạng kha khá như Vucinic, Huntelaar, Benzema… Ngoài những tiền đạo được coi là có “số má” kể trên, Real còn để mắt tới những cầu thủ trẻ ít được biết đến như Cruzeiro (CLB Gilhereme), Dentinho (Corinthians), Alex Mineiro (Palmeiras),  Alan Dzagoev (CSKA Moscow), Adem Ljajic (Partizan) và ngày hôm qua tờ Marca đã đưa ra cái tên mới nhất là Mauro Zarate (Lazio).

 

Mijatovic không biết phải chiêu mộ ai?

Mauro Zarate sinh năm 1987, người Argentina và là con trai thứ 4 trong “gia tộc bóng đá” Zarate nổi tiếng ở Nam Mỹ. Mauro có các anh trai từng chinh chiến ở châu Âu và trong màu áo ĐTQG là Sergio Zárate (39 tuổi, đã giải nghệ, từng chơi cho Nürnberg & Hamburg), Ariel Zárate (35 tuổi, từng khoác áo Malaga) và nổi bật nhất là Rolando Zárate, cầu thủ đã gia nhập Real Madrid thời Vicente del Bosque còn tại vị. Điều này giải thích tại sao Real lại “sốt sắng” đến vậy trong việc tiếp cận đứa con út nhà Zarate.

 

Hiện tại, Mauro đang chơi cho Lazio theo một bản hợp đồng cho mượn trị giá 3 triệu Euro từ Al Sadd (Qatar), CLB đã “chịu chơi” bỏ ra tới 20 triệu euro (một số tiền lớn cho cầu thủ chơi bóng ở giải hạng nhất Argentina) để mua anh về từ Velero Sarfield. Mặc dù vẫn còn ở đột tuổi U21, nhưng Zarate đã ghi tới 7 bàn cho Lazio chỉ qua 11 trận ra sân ở Serie A mùa này. Phong độ ấn tượng của anh đã thuyết phục được chủ tịch Claudio Lotito của Lazio quyết định mua đứt Mauro trong nay mai.

 

Mặc dù mãi đến 30/4/2009, hợp đồng cho mượn 1 năm mới đáo hạn (Mauro từng được cho Birmingham City mượn đầu năm 2008, ghi 4 bàn trong 14 trận nhưng Birmingham vẫn bị đẩy khỏi Premiership), nhưng ngay ở thời điểm hiện tại CLB thành Rome đã rục rịch công cuộc giữ lại viên ngọc sáng người Nam Mỹ. Anh trai của Mauro, Sergio Fabian, hiện đang là người đại diện của cầu thủ có biệt danh “Chú chuột”, vừa bay đến Roma để đàm phán với CLB. Và anh cho hay không có bất kì trở ngại nào trong việc Lazio kí kết hợp đồng với Mauro. Bản thân cậu em của Sergio cũng muốn gắn bó lâu dài với Lazio. Dự tính CLB thủ đô Italia sẽ bỏ ra khoảng 15 triệu Euro để có được cái gật đầu của Al Sadd.

 

Có lẽ những động thái trên một lần nữa “vạch mặt” tính khoe khoang của Gã nhà giàu Tây Ban Nha, vì hầu như tiền đạo nào cũng nhận được sự quan tâm của họ nhưng rốt cuộc chẳng có “lời tỏ tình” nào là thật. Phải chăng Real đang “chém gió” để đánh bóng tên tuổi hay mất phương hướng vì bộ sậu tuyển trạch bất tài do Mijatovic cầm đầu?

 

  • N.T

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X