Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

“Mafia đầu trọc” gọi Mourinho là sát thủ máu lạnh

Thứ Năm 05/08/2010 11:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ đất nước Nga xa xôi, “gã mafia đầu trọc” Luciano Spalletti đã bất ngờ khiêu chiến với huấn luyện viên Jose Mourinho khi gọi “người đặc biệt” là sát thủ máu lạnh.

Trong quảng thời gian huấn luyện AS Roma từ năm 2005 - 2009, Luciano Spalletti đã không ít lần đối đầu trực tiếp với Jose Mourinho. Tuy nhiên, phần thua chủ yếu thuộc về chiến lược người Italia. Ở mùa giải trước, sau những vòng đấu đầu tiên đầy thất vọng, “gã mafia đầu trọc” đã phải khăn gói ra đi, để lại một Roma ngổn ngang trăm bề cho Claudio Ranieri.

Spalletti từng có thời gian "chiến" với Mourinho ở Serie A

Cũng may nhờ vào tài năng “hàn xì” của cựu HLV Chelsea, đội bóng thành Roma đã thi đấu khởi sắc để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Còn Spalletti sau một thời gian thấp nghiệp đã cập bến Zenit St Petersburg.

“Mourinho quá khôn. Ông ấy đã chiến thắng mọi thứ, đã kiếm đủ những gì mình cần rồi nói lời tạm biệt để gia nhập Real Madrid. Đó sẽ là nơi ông ấy bắt đầu một chu kỳ mới. Mourinho như một sát thủ máu lạnh. Bạn không thể chất vấn được gì từ Mourinho khi ông ấy tỏ thái độ của một người chuyên nghiệp. Mourinho luôn lấy cái đầu lạnh để làm việc, còn tôi luôn bắt nguồn từ trái tim. Tôi tự hào về điều đó”, Spalletti nói trên Gazetta dello Sport.

Không biết sau khi nghe những lời lẽ này, “người đặc biệt” sẽ phản ứng lại ra sao. Nhưng có lẽ Mourinho cũng chẳng có thời gian đâu để mà đi đấu khẩu với những người chả phải là đối thủ chính của ông ở mùa giải tới. Điều quan trọng với chiến lược gia người Bồ lúc này là tìm ra một hệ thống chiến thuật mới thực sự phù hợp với giàn sao của Real.

(Theo VTC)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X