Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Kaka: Ngôi sao “ngồi mát ăn bát vàng” của Real

Thứ Năm 23/06/2011 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo tính toán một cách tương đối của tờ La Vanguardia, mỗi phút ra sân của Kaka có trị giá 25.000 euro.

Cách đây hai năm, để có được Kaka từ AC Milan, Real Madrid phải bỏ ra 68.5 triệu euro. Tuy nhiên, khi khoác áo đội chủ sân Bernabeu, tiền vệ người Brazil không còn là chính mình. Anh thường xuyên phải làm quen với băng ghế dự bị, một phần bởi chấn thương, phần khác vì anh không thể hòa nhập nhanh được với lối chơi của Real. Thế nên, số bàn thắng và các đường chuyền thành bàn do Kaka tạo ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Kaka tha hồ hưởng "vinh hoa phú quý" ở Real

Hồi đầu mùa giải vừa qua, để điều trị dứt điểm chấn thương, Kaka quyết định phẫu thuật và phải rời xa sân cỏ tới 4 tháng. Khi bình phục trở lại, ngôi sao người Brazil đã nỗ lực thi đấu hết mình, nhưng anh vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Bởi thế, vào thời điểm hiện tại, tương lai của cựu cầu thủ AC Milan đang trở thành một dấu hỏi lớn ở sân Bernabeu, nhất là khi tiền vệ trẻ Mesut Ozil chơi ngày một thăng hoa ở vị trí của Kaka. Đó là còn chưa kể sự xuất hiện của tiền vệ trẻ Nuri Sahin.

Do đó, theo báo chí Tây Ban Nha, Real đang cố gắng bán Kaka để giải quyết “cục nợ” ngày càng phình to. Thông tin này càng có thêm cơ sở khi theo tính toán một cách tương đối của tờ La Vanguardia, kể từ khi đến Real, Kaka thi đấu tổng cộng 3.500 phút, tức mỗi phút ra sân của tiền vệ người Brazil có trị giá 25.000 euro.

Còn nếu chia đều 16 bàn thắng ghi được của Kaka với mức phí chuyển nhượng thì thì số tiền này còn khủng khiếp hơn: 5 triệu euro/mỗi pha lập công của tiền vệ người Brazil.

Kaka quả đúng là ngôi sao “ngồi mát ăn bát vàng” của Real !

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X