Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Diego Forlan giành Chiếc giày Vàng châu Âu: Chân chạm đâu là thành vàng!

Thứ Hai 01/06/2009 14:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu như Vua Midas chạm tay vào đâu là thành vàng thì Diego Forlan dường như chỉ chạm chân là thành bàn thắng. 32 bàn thắng của tiền đạo người Uruguay không chỉ giúp Atletico giành chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa tới mà còn giúp anh giành ngôi Vua phá lưới Liga, đồng thời gần như chắc chắn cũng sẽ ăm luôn cả danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu.

Một trong những lý do khiến Forlan thất bại khi còn chơi cho M.U có lẽ là vì anh đánh đầu rất kém. Nhưng tại Liga thì điều đó không thành vấn đề. Bằng chứng, dù chỉ ghi được 1 bàn thắng bằng đầu ở mùa này, song chân sút người Uruguay vẫn vươn lên ngôi số 1 trong danh sách các chân sút hàng đầu, thậm chí là cả châu Âu chứ không chỉ Liga, nhờ vào khả năng săn bàn cực kỳ nhạy bén, cùng tài dứt điểm hai chân như một.

Cầu thủ từng bị các CĐV sân Old Trafford chê là “chân gỗ” trước đây đã ghi tới 16 bàn bằng chân phải, 15 bàn bằng chân trái, đều đặn đến mức khó tin. Tức là riêng mỗi chân của Forlan còn đem lại nhiều bàn thắng hơn so với thành tích của các tiền đạo M.U là Rooney (12), Berbatov hay Tevez (5), chỉ kém Ronaldo (18)! Đó là chân vàng theo đúng nghĩa chứ không phải chân gỗ.


Vua phá lưới La Liga mùa 2008-09, Diego Forlan

Hơn nữa, khả năng ghi bàn của Forlan cũng cực kỳ đa dạng. Anh không phải là mẫu cầu thủ “ăn chực nằm chờ” trong vòng cấm địa đối phương như Van Nistelrooy mà luôn biết tự tạo cơ hội cho chính mình cũng như các đồng đội. Ở Liga mùa này, Forlan cũng chính là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất bằng những cú sút từ ngoài vòng cấm, mà bàn thắng thứ 32 vào lưới Almeria là một ví dụ điển hình.

32 bàn thắng được Forlan thực hiện trong 33 trận đấu, nghĩa là trung bình cứ 1 trận anh lại ghi 1 bàn. Nếu tiền đạo người Uruguay không dính chấn thương từng khiến anh phải nghỉ thi đấu trong cả tháng 9/2008 thì con số bàn thắng có lẽ còn nhiều hơn nữa.

Nhưng 32 bàn cũng đã đủ để Forlan trở thành chân sút xuất sắc nhất của Atletico trong vòng 20 năm qua, kể từ sau khi tiền đạo người Brazil Baltazar đoạt Pichichi mùa 1988-89 với 35 bàn. Sau đó còn có 2 cầu thủ Atletico nữa đoạt được danh hiệu này, nhưng thành tích ghi bàn đều kém xa so với Forlan: Manolo với 27 bàn ở mùa 1991-92 và Christian Vieri với 24 bàn ở mùa 1997-98. Hơn thế nữa, Forlan còn là Vua phá lưới đầu tiên phá mốc 30 bàn kể từ sau Ronaldo (34 bàn) ở mùa 1996-97, mà nên nhớ thời đó, Liga có tới 22 đội bóng thay vì 20 như bây giờ.

Thực tế ở mùa này, ngoài Forlan thì Samuel Eto’o cũng đã đạt mốc 30 bàn sau khi lập công trong lượt đấu cuối với Deportivo (đá 36 trận). Vậy mà thành tích đáng nể đó vẫn chưa đủ để Eto’o giành Pichichi, và đây đã là lần thứ 2 cầu thủ này bị Forlan nẫng ngay trước mũi danh hiệu này, sau lần đầu ở mùa 2004-05. Mùa đó, Forlan còn chơi cho Villarreal, và anh đã ghi tới 5 bàn trong 2 vòng cuối để vượt qua tiền đạo người Cameroon với cách biệt chỉ là 1 bàn (25-24). Lần này, cú nước rút của Forlan còn ngoạn mục hơn thế.

Tới tháng 2/2009, Eto’o đã ghi tới 21 bàn và nếu cứ giữ được hiệu suất như thế, Eto’o hoàn toàn có thể phá kỷ lục 38 bàn của Hugo Sanchez ở mùa 1989-90. Tới thời điểm ấy, Forlan mới chỉ ghi được 15 bàn, nghĩa là còn kém Eto’o 6 lần lập công. Nhưng càng về cuối, nếu như Eto’o gặp khó khăn trong việc nâng cao thành tích thì Forlan lại càng nổ súng đều đặn. Trong 8 vòng cuối cùng, trận nào Forlan cũng lập công, trong đó có một hat-trick vào lưới Athletic Bilbao ở vòng áp chót.

Hat-trick đó cũng chính thức đưa Forlan vượt qua Eto’o, trước khi tiền đạo người Uruguay hoàn tất mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp bằng pha ấn định tỷ số vào lưới Almeria. Những bàn thắng ấy cũng đã cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Eto’o. Những vòng cuối, do Barca đã đủ điểm vô địch nên tiền đạo người Cameroon gần như chỉ chiến đấu cho mình. Còn Forlan thì ngược lại. Anh không nghĩ nhiều tới Pichichi, mà nghĩ tới chiếc vé dự Champions League của Atletico, chiếc vé gắn chặt với sinh mệnh của cả đội bóng. Chiến công của Forlan lại càng “long lanh” hơn chính nhờ lý do ấy.

Bảng xếp hạng Chiếc giày vàng châu Âu*

Tên (CLB) Bàn Hệ số Điểm

1. Forlan (Atletico) 32 2,0 64,0
2. Eto'o (Barcelona) 30 2,0 60,0
3. Janko (Salzburg) 39 1,5 58,5
4. Grafite (Wolfsburg) 28 2,0 56,0
5. D.Villa (Valencia) 28 2,0 56,0
6. Dzeko (Wolfsburg) 26 2,0 52,0
7. Ibrahimovic (Inter) 25 2,0 50,0
7. M.Gomez (Stuttgart) 24 2,0 48,0
8. Gignac (Toulouse) 24 2,0 48,0
9. Di Vaio (Bologna) 24 2,0 48,0
10. Diego Milito (Genoa) 24 2,0 48,0

* Tính đến hết ngày 31/5/2009

Bảng vàng Chiếc giày vàng

Mùa Tên (Quốc tịch/CLB) Số bàn

1996-97 Ronaldo (Brazil/Barca) 34
1997-98 Machlas (Hy Lạp/Vitess) 34
1997-98 Jardel (Brazil/Porto) 36
1999-00 Phillips (Anh/Sunderland) 30
2000-01 Larsson (Thụy Điển/Celtic) 35
2001-02 Jardel (Brazil/Sporting) 42
2002-03 Makaay (Hà Lan/Deportivo) 29
2003-04 Henry (Pháp/Arsenal) 30
2004-05 Henry (Pháp/Arsenal) 25*
2004-05 Forlan (Uruguay/Villarreal) 25*
2005-06 Toni (Italia/Fiorentina) 31
2007-08 Totti (Italia/Roma) 26
2008-09 C.Ronaldo (BĐN/M.U) 31

* đồng sở hữu

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X